1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Không phải chỉ có 3 người thôi đâu. Thứ sáu, còn có 3 người nữa ngồi nhâm nhi café ở Nhân. Có điều không phải là buổi chiều muộn, mà là chiều sớm.
    Nhận lời nhắn tin đi café từ một người, người 3 năm trước cũng đã từng viết topic "tách café cuối năm", và nay cũng là tách café cuối năm lần nữa. Không giống, nhưng cũng thấy thật gần 3 năm trước. Ta cũng ngồi đây. Trước kia nói chuyện tương lai, còn giờ nói chuyện quá khứ.
    Trước đây nói : 7XHN sẽ như thế nào.
    Giờ nói : 7XHN đã như thế nào, mọi người giờ ra sao.
    Trong ngày Tết mưa thế này, vừa muốn ra ngoài café vừa muốn ở nhà.....
    To Big : về rồi à?
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Không phải chỉ có 3 người thôi đâu. Thứ sáu, còn có 3 người nữa ngồi nhâm nhi café ở Nhân. Có điều không phải là buổi chiều muộn, mà là chiều sớm.
    Nhận lời nhắn tin đi café từ một người, người 3 năm trước cũng đã từng viết topic "tách café cuối năm", và nay cũng là tách café cuối năm lần nữa. Không giống, nhưng cũng thấy thật gần 3 năm trước. Ta cũng ngồi đây. Trước kia nói chuyện tương lai, còn giờ nói chuyện quá khứ.
    Trước đây nói : 7XHN sẽ như thế nào.
    Giờ nói : 7XHN đã như thế nào, mọi người giờ ra sao.
    Trong ngày Tết mưa thế này, vừa muốn ra ngoài café vừa muốn ở nhà.....
    To Big : về rồi à?
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp Mập quá, một bên là trọng trách, một bên là... trọng lượng hai cái sự nặng này nó chèn ép thì cứ gọi là...
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 10/02/2005
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp Mập quá, một bên là trọng trách, một bên là... trọng lượng hai cái sự nặng này nó chèn ép thì cứ gọi là...
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 10/02/2005
  5. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    dạ em xin có ý kiến là nhân năm mới có khi thay đổi không khí cho cà phê một chút. Nên chăng chuyển địa điểm đến chỗ nào gần trung tâm, gần sân bóng nữa. Dimal Điện Biên Phủ chắc được chứ ạ.
  6. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    dạ em xin có ý kiến là nhân năm mới có khi thay đổi không khí cho cà phê một chút. Nên chăng chuyển địa điểm đến chỗ nào gần trung tâm, gần sân bóng nữa. Dimal Điện Biên Phủ chắc được chứ ạ.
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Trong 7X, Nhân không chỉ là một quán cafe, người 7X đến với nó như thể mộng du vào mỗi chiều thứ sáu. Người quen kẻ lạ, cả cũ và mới.
    Nhớ những ngày xưa, 7Xers chiếm cả một dãy dài mỗi "Thứ sáu, ngày của tình yêu tôi xuống phố". Đến đó chẳng vì cafe ngon, không vì một thú thưởng ngoạn, với tôi, Nhân giống một điểm hẹn cho 7Xers.
    Lâu lắm rồi, từ hồi chưa đăng ký nick, tôi đã được nghe người TTVNonline ta kháo nhau về màn đón tiếp thành viên mới đầy hấp dẫn của 7X. Thế nhưng tôi, lại như một ngoại-lệ-thường-trực, đến với Nhân, mãi tận những tuần sau.
    Thời cao điểm, đếm sơ cũng được chừng trên ba mươi những 7Xers ngồi kể cho nhau nghe về chuyện mạng, chuyện đời, chuyện công việc... Tất niên: "Gặp nhau ở Nhân nhé!"; Tân niên: "Ra Nhân đi, rồi cùng đến nhà ....... dọn-tủ-lạnh!"
    Người 7X ta sẻ chia cho nhau những vui buồn nơi đây. Xưa tôi cũng là một trong những kẻ 7X hay trốn học ra Nhân. Hôm thường trốn nửa buổi. Hôm nào vui, lại nói vui: "Cho cô giáo váy ngắn mất dạy toàn phần!".
    Không ít 7Xers đến với Nhân như đến với một chốn, nơi mà họ muốn tìm lại cái mà mình còn thiếu của hơn sáu ngày trước đó. Có thể, chỉ là để nhìn thấy một ai-đó. Xong, để rồi lại chạy đi với những riêng-tư-của-chính-mình.
    Giờ thì khác, một số người 7X cũ đã nhạt dần cái háo hức đến với Nhân, tuần mỗi lần. Người vì công việc. Kẻ "theo chồng bỏ cuộc chơi". Những chiếc-người (khác với nửa-đôi) còn lại thì dường như sợ cái không khí trạm-giao-liên-7X-mới của nó.
    Tôi thì thi thoảng vẫn qua. Vẫn: không cafe. Vẫn một lavie + một đu đủ. Rồi như để bù vào sự thiếu hụt của không khí CAFE 7X ngày xưa, tôi sẽ gọi thêm mì-ăn-liền + sốt vang. Vẫn thấy trống vắng thì sẽ là bánh mì trứng. (Bệnh kinh niên rồi, bụng rỗng thì khó nói chuyện )
    Tết đã qua, nhưng lại muốn ước thêm một lời cho một năm mới: Nghỉ học vào tối Thứ Sáu.
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Trong 7X, Nhân không chỉ là một quán cafe, người 7X đến với nó như thể mộng du vào mỗi chiều thứ sáu. Người quen kẻ lạ, cả cũ và mới.
    Nhớ những ngày xưa, 7Xers chiếm cả một dãy dài mỗi "Thứ sáu, ngày của tình yêu tôi xuống phố". Đến đó chẳng vì cafe ngon, không vì một thú thưởng ngoạn, với tôi, Nhân giống một điểm hẹn cho 7Xers.
    Lâu lắm rồi, từ hồi chưa đăng ký nick, tôi đã được nghe người TTVNonline ta kháo nhau về màn đón tiếp thành viên mới đầy hấp dẫn của 7X. Thế nhưng tôi, lại như một ngoại-lệ-thường-trực, đến với Nhân, mãi tận những tuần sau.
    Thời cao điểm, đếm sơ cũng được chừng trên ba mươi những 7Xers ngồi kể cho nhau nghe về chuyện mạng, chuyện đời, chuyện công việc... Tất niên: "Gặp nhau ở Nhân nhé!"; Tân niên: "Ra Nhân đi, rồi cùng đến nhà ....... dọn-tủ-lạnh!"
    Người 7X ta sẻ chia cho nhau những vui buồn nơi đây. Xưa tôi cũng là một trong những kẻ 7X hay trốn học ra Nhân. Hôm thường trốn nửa buổi. Hôm nào vui, lại nói vui: "Cho cô giáo váy ngắn mất dạy toàn phần!".
    Không ít 7Xers đến với Nhân như đến với một chốn, nơi mà họ muốn tìm lại cái mà mình còn thiếu của hơn sáu ngày trước đó. Có thể, chỉ là để nhìn thấy một ai-đó. Xong, để rồi lại chạy đi với những riêng-tư-của-chính-mình.
    Giờ thì khác, một số người 7X cũ đã nhạt dần cái háo hức đến với Nhân, tuần mỗi lần. Người vì công việc. Kẻ "theo chồng bỏ cuộc chơi". Những chiếc-người (khác với nửa-đôi) còn lại thì dường như sợ cái không khí trạm-giao-liên-7X-mới của nó.
    Tôi thì thi thoảng vẫn qua. Vẫn: không cafe. Vẫn một lavie + một đu đủ. Rồi như để bù vào sự thiếu hụt của không khí CAFE 7X ngày xưa, tôi sẽ gọi thêm mì-ăn-liền + sốt vang. Vẫn thấy trống vắng thì sẽ là bánh mì trứng. (Bệnh kinh niên rồi, bụng rỗng thì khó nói chuyện )
    Tết đã qua, nhưng lại muốn ước thêm một lời cho một năm mới: Nghỉ học vào tối Thứ Sáu.
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ đầu năm ko nên bàn những gì đã qua, mọi việc của một năm cũ phải nói hết từ năm cũ....
    Có những lúc ra Nhân, có những lúc chỉ có 1-2 người...Buồn!Muốn dựng dậy hội cà phê như những ngày nào còn hoành tráng là thế...Nhưng rồi lực bất tòng tâm, do công việc do những gì đang diễn ra xung quanh nên ko dám xắn tay vào làm.Được thì ko sao chứ ko được rồi lại....
    Đâm ra những khi đến Nhân bi giờ chỉ là hẹn hò với mấy người bạn khi rỗi rãi, những thứ 6 ngồi với một hai mình...
    Có những khi đến Nhân ngồi, thấy mọi người chỉ chăm chăm nghĩ đến những chuyện khác...đá bóng, hẹn hò của những hội khác mà cũng thấy tủi thân.Người ta ko còn coi Hội cà phê là một phần máu thịt của mình nữa mà đôi khi chỉ chăm lo cho những thú vui riêng của mình.Mà cũng phải thôi...gặp thời thế thế thời phải thế...
    Ngay cả ý kiến rời hội cà phê đến một chỗ khác đã giằng xé trong tôi khá nhiều....Những người cũ vẫn muốn đó thảng hoặc khi họ tình cờ đi qua chiều thứ 6 dù ko gặp ai vẫn muốn có một dư vị của một 7x của những con người đã đang sẽ có mặt trong 7x....Những làn gió tươi mới trong 7x thì ko muốn gặm nhấm những cái gì được coi là thành quả trước đây, họ muốn họ là một sự khẳng định một cái nền móng vươn lên khỏi những cái gì đã có ban đầu...
    Khi đề ra chuyện di chuyển địa điểm cà phê 7x tôi suy nghĩ , tôi muốn 7x ko chỉ là của quá khứ hiện tại mà còn là cả tương lai nữa...Cà phê 7x là một bản sắc ko thể thiếu bên cạnh nó...Đưa ra ý kiến ướm thử cho Landai và một số mod của 7x và mọi người vẫn dùng dằng chưa quyết....Thật khó cho một quyết định như vậy....
    Nhưng với tôi, cà phê 7x vẫn tồn tại và dù có bận hay ko...một thứ 6 nào đó khi rảnh rang tôi vẫn muốn qua Nhân để thưởng thức một cốc Dimal Bạc hà ấm nóng để tìm gặp những gương mặt cũ hoặc mới....đều được...miễn là họ đến với trái tim 7x ....
    P/S: tôi cũng có một lời ước như lão PC...muốn rỗi rãi vào thứ 6 hàng tuần và đến Nhân gặp thành viên cả cũ cả mới...thật nhiều thật nhiều
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 12/02/2005
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 12/02/2005
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ đầu năm ko nên bàn những gì đã qua, mọi việc của một năm cũ phải nói hết từ năm cũ....
    Có những lúc ra Nhân, có những lúc chỉ có 1-2 người...Buồn!Muốn dựng dậy hội cà phê như những ngày nào còn hoành tráng là thế...Nhưng rồi lực bất tòng tâm, do công việc do những gì đang diễn ra xung quanh nên ko dám xắn tay vào làm.Được thì ko sao chứ ko được rồi lại....
    Đâm ra những khi đến Nhân bi giờ chỉ là hẹn hò với mấy người bạn khi rỗi rãi, những thứ 6 ngồi với một hai mình...
    Có những khi đến Nhân ngồi, thấy mọi người chỉ chăm chăm nghĩ đến những chuyện khác...đá bóng, hẹn hò của những hội khác mà cũng thấy tủi thân.Người ta ko còn coi Hội cà phê là một phần máu thịt của mình nữa mà đôi khi chỉ chăm lo cho những thú vui riêng của mình.Mà cũng phải thôi...gặp thời thế thế thời phải thế...
    Ngay cả ý kiến rời hội cà phê đến một chỗ khác đã giằng xé trong tôi khá nhiều....Những người cũ vẫn muốn đó thảng hoặc khi họ tình cờ đi qua chiều thứ 6 dù ko gặp ai vẫn muốn có một dư vị của một 7x của những con người đã đang sẽ có mặt trong 7x....Những làn gió tươi mới trong 7x thì ko muốn gặm nhấm những cái gì được coi là thành quả trước đây, họ muốn họ là một sự khẳng định một cái nền móng vươn lên khỏi những cái gì đã có ban đầu...
    Khi đề ra chuyện di chuyển địa điểm cà phê 7x tôi suy nghĩ , tôi muốn 7x ko chỉ là của quá khứ hiện tại mà còn là cả tương lai nữa...Cà phê 7x là một bản sắc ko thể thiếu bên cạnh nó...Đưa ra ý kiến ướm thử cho Landai và một số mod của 7x và mọi người vẫn dùng dằng chưa quyết....Thật khó cho một quyết định như vậy....
    Nhưng với tôi, cà phê 7x vẫn tồn tại và dù có bận hay ko...một thứ 6 nào đó khi rảnh rang tôi vẫn muốn qua Nhân để thưởng thức một cốc Dimal Bạc hà ấm nóng để tìm gặp những gương mặt cũ hoặc mới....đều được...miễn là họ đến với trái tim 7x ....
    P/S: tôi cũng có một lời ước như lão PC...muốn rỗi rãi vào thứ 6 hàng tuần và đến Nhân gặp thành viên cả cũ cả mới...thật nhiều thật nhiều
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 12/02/2005
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này