1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê cà pháo

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi zombie, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cà phê cà pháo

    HP có bao nhiêu quán cà phê nhỉ, cái đấy thì may có ông thổ địa ông ấy biết
    Con đuờng nhà tôi, phố Phan Bội Châu,con đuờng luôn rợp bóng cây,có rất nhiều quán cà phê,có điều lạ là tôi chẳng bao giờ thích uống ở cà phê Hoàng hay Dạ Thi,đại loại thế.truớc thì hay ngồi ở Hoa Sữa thôi, ở đây ai cũng biết quán đấy nhỉ .

    Ngày lập đông, tôi rủ một nguời bạn đi đón mùa đông, cũng chẳng hiểu vì sao lại nghĩ ra cái lý do hay ho ấy nữa.
    Men theo cầu thang đi lên tầng 2 cà phê Hoàng Hiệp, chúng tôi chọn góc ngoài cùng,để mặc gió cuốn tung tóc,khẽ thì thào "rồi gió sẽ cuốn đi,tóc trên đầu và những chia ly..." câu thơ của một nguời bạn khẽ khàng vuốt ve nỗi buồn nhỏ nhưng thấm sâu của tôi.Từ chỗ này bạn có thể nhìn ra toàn cảnh Nhà Hát Lớn,đối với tôi khi lần đầu tiên lên quán này,là cả một sự bất ngờ.
    Cà phê Hoàng Hiệp có gì hao hao cà phê Đinh, nguời bạn của tôi thì không thấy vậy. Để đưọc ngồi ở cái ban công quán Đinh hẳn là sự giành giật , đấu tranh.
    Cái khác nhất là khi nhìn xuống đuờng. Chẳng hiểu ngưòi HP lấy đâu ra sự yên lành, cứ yên lành như thế biết bao năm,ít nhất là 20 năm tôi sống ở HP. Tôi ngắm nhìn sự chuyển biến của dòng ngưòi.
    Nếu bạn ngồi đây tầm trưa,một mình thì sẽ ngủ mất.:)
    Nhưng ngay cả khi hoàng hôn xuống,sự hối hả của dòng xe cộ cũng hết sức chậm rãi.Nếu không phải là ngưòi HP, bạn sẽ không thể hiểu nổi sự chậm rãi ấy.
    Phía chân trời, những quầng sáng chuyển dần từ trắng sang đỏ ối,bất chợt khi đang trò chuyện với ngưòi bạn,ngoảnh lại,bóng tối đã ở phía đó tự bao giờ,thản nhiên đến lạ kì.Thời gian trôi nhanh hơn, đó cũng là một biểu hiện rõ ràng của mùa đông.Khi những cơn gió lạnh tràn về ngưòi đơn giản nhất cũng biết đến những nỗi buồn vu vơ.
    Tại sao tôi lại thích cái quán cà phê ấy đến vậy, tôi đến đó nhưng chưa bao giờ uống cà phê,bởi ca cao nóng hay đá ở đó tôi đều rất thích,giá cả chênh hơn các quán khác một chút( chả hiểu sao mọi khi tôi quan tâm đến cái này lắm á)

    Ke ke, còn nhiều chuyện về cái quán này lắm, mai post tiếp, em di xem bóng đá ...










    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hey , cà phê ĐINH là ở đâu thế nhở ?
    hi` , ở HP cũng đi mấy quán mà chả thấy gì đặc biệt, cái đặc iệt là ngồi với ai mà thôi
    nhưng kể ra mà ngồi dọc đường LÊ LAI tối tối í , cà phê ĐÒM vào ngày mưa , ngồi dưới một cái ô , gió cũng thổi bay cả tóc .............hay phết .
    _ ngồi quán dilmah music mà ún cà phê thì quá bằng tra tấn nhau ===> ghét nhất cái quán í nếu để ún cà phê
    độc lập , tự do ===> hạnhphúc
  3. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Tớ không khoái Cafe lắm nên không biết thưởng thức nó ... Tớ uống Cafe nhiều vào các ngày phải thức đêm ... Còn hôm nào có hứng lắm mới gọi một cốc : " Cafe nâu nhiều Sữa " ... Hoặc gọi một cốc tương tự là : " Cho một cốc sữa với chút Cafe " ...
    [​IMG]
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    HP có 3 vạn 9 nghìn quán Cafe, không tin em cứ đi đếm thì biết
    Đúng là đường Phan Bội Châu rất thích hợp để uống Cafe, nhất là vào buổi sáng, vì ở đây thoáng mát, yên tĩnh mà rất nhiều cây cối. Hoa Sữa cũng là một quán hay, chẳng phải ở đây có bác là Fan cuồng nhiệt của Hoa Sữa hay sao
    Một người bạn cơ đấy
    Hoàng Hiệp là một quán rất hay, mà pha nước cũng rất ngon, chỉ mỗi tội vào mùa đông thì hơi rét, và những ku nào chưa có bằng lái mà vào đường này ko cẩn thận là có khi phải mời cả mấy chú Raiders uống Cafe cùng lắm, hehe
    Nhưng xét cho cùng thì anh vưỡn thích Bờ Hồ hơn là Hoàng Hiệp
    note: lại lỗi chữ (ư) rồi
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ! Lại nói đến Cafe! Mình xưa nay cũng là một người ít nếu không muốn nói là chẳng bao giờ uống Cafe. Thực ra thì mình cũng thích cái mùi thơm thơm của Cafe.
    Ở đất Kiev vào những ngày lạnh giá thật thích hợp để uống một ly Cafe, tuy người dân ở đây cũng như SVVN đều thích trà hơn. Có lẽ trong khu KTX 9 này, mình là người duy nhất uống Cafe buổi sáng trước khi đi học. Trước giờ có bao giờ uống Cafe, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy nên mới có thói quen lạ lùng đó.
    Năm nay công việc quá nhiều, thường thì đến 2h sáng mới đi ngủ mà 8h sáng đã đi học. Đành phải dùng đến Cafe cho những buổi nghe >ек?ии không bị gà gật và rồi thích cái mùi vị Cafe lúc nào không biết. Bây giờ đã thành thói quen uống một ly На,f?алOн<й sо"е và nghe một giai điệu đón mặt trời của Beatles. Mùi thơm, vị đắng của Cafe cùng với giai điệu nhẹ nhàng, sống động của Beatles làm mình cảm thấy cuộc sống vẫn tràn đầy ý nghĩa, mang lại những buổi học hiệu quả hơn, và điều tất yếu làm mình cảm thấy tự tin hơn vào những gì mình đang làm và sẽ làm.
    Cafe ở đây thì không thể so sánh với Cafe ở nhà và cũng không có những quán tuyệt vời như Đinh hay Hoàng hiệp nhưng mỗi buổi sáng uống Cafe và nhìn ra khung cửa sổ tuyết trắng cũng không phải là tồi.
    Trời lạnh! Ở nhà cũng lạnh! Hy vọng một chút cảm giác ấm áp sẽ đến với những người có đôi bàn tay lạnh nhưng lại có trái tim ấm nóng!
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại bị dị ứng với cái món này cách đây mấy năm, hồi đó bố tui mang từ SG ra thế là thử uống , tự nhiên nó say cho đến tận hôm sau mới tỉnh, từ đó sợ chết khiếp với cái món này luôn, có lẽ là cạch đến già, kể ra mỗi lần nhìn mọi người nhâm nhi li cafe cũng thấy hay, nhưng mà kô thể nào mà đú theo được, hình như đã mất cảm giác của cafe rồi thì phải.
    Hai mươi chiếc lá vàng nhỏ, rớt xuống giữa mùa đông...
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Người ta bảo là nếu uống cafe ko quen thì sẽ mất ngủ, thế mà thỉnh thoảng em làm một cốc cafe bự, vẫn khò được từ tối đến sáng. Lạ nhỉ
    Giáo đường khuya từng hồi chuông đổĐiệu ngân nga trong tiếng kinh cầuChắp hai tay tôi thì thầm lạy Chúa"Noel nào con mới hết cô đơn???"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amen!!!
    &nbsp;
    &nbsp;
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nào, buôn tiếp nhá.
    Uống cà phê và nghe Here comes the sun hả Inter, cầu cho cậu giữ đuợc thói quen ấy dài lâu, còn mình lại nghe Here comes your man của Pixies , ( hát mãi mới thấy tới đấy )
    To Baolua: Cà phê Đinh nhìn ra Hồ Guơm Hà Nội ấy, chuyên bật nhạc classic rock hoặc Beat. Cài quán bé xíu, mọi ngưòi khoái chỉ vì 1 cái ban công cũng bé xíu chỉ kê đưọc 1 cái bàn với hai cái ghế như chơi đồ hàng và nhìn ra hồ.
    To Max : Chú cũng làm gì có bằng, mà tại sao lại thích Bờ Hồ nhỉ, nghi ngờ quá đi mất.
    To em_rat_hien: he he thế thì cà phê nhà bác có pha thêm nhân trần rồi.

    To Anhvanmoveem:Bác uống cà phê thức đêm thì làm sao mà mơ về em nào đó đuợc, mà gọi cà phê nâu nhiều sữa thì nên gọi socôla hơn bác ạ.
    Bắt đầu câu chuyện của em bằng chũ kí của bác Blessthechild " Hai muơi chiếc lá vàng nhỏ, rớt xuống giữa mùa đông"
    Năm nay tôi cũng hai muơi tuổi, nghe sao mà adult thế nhỉ,tôi không còn thấy bất ngờ khi gió lạnh tràn về nữa, lạ thật, mơí chỉ một năm mọi thứ đều thay đổi nhanh thật.
    Ngồi cà phê, thói quen này cũng mới chỉ có một năm trở lại đây.
    HN có một quán cà phê rất hay , hay từ cái tên cà phê "Ảnh", chủ quán là em trai của một nhiếp ảnh gia. Nhưng chỉ đến đó một lần, không dám đến đó lần thứ hai. Tôi, lúc nào cũng muốn nâng niu nhưng cái đẹp đẽ, biến nó thành chút gì không thực, và cất nó vào kho trí nhớ không bao giờ chịu đầy mà cũng chưa từng vơiđi, nhất là với những cái tôi yêu quý nhưng không thuộc về tôi. Cà phê " Ảnh " đẹp hơn cà phê Hoàng Hiệp thật nhưng nó nằm ở Hn, mà tôi thì lại sống ở Hp, tôi không thể đến thăm nó một cách thường xuyên.
    Tôi thích ngòi yên một chỗ, và thật hạnh phúc nếu tôi không ngồi một mình, chỉ ngồi thế thôi để thấy mình là kẻ luời biếng nhất quả đất.
    Ngồi sau lưng tôi trong quán cà phê hôm nay có hai ngưòi.
    Họ im lặng, rất lâu, từ trưóc khi tôi cùng bạn bưóc vào quán.
    Họ không nói một lời. Tôi, là một kẻ lắm lời, tôi vừa yêu quý lại vừa sợ hãi truớc Im lặng, nếu nói nhiều nói dai thế quái nào cũng thành nói dại, mà nếu im lặng, kiểu gì cũng sẽ oà khóc đánh rơi chiếc mũ Vui vẻ đang đội trên đầu với mọi ngưòi xung quanh, rằng nhìn tôi đây, tôi vô tư tôi trẻ con quái gì đâu, tôi đang phát sốt lên vì những dự định những công việc chưa hoàn thành, những tình cảm đang xáo trộn đây.
    Khi nguời ta trưỏng thành thực sự bao giờ nguời ta cũng trở nên trầm tu hơn, duờng như im lặng là cách hiệu quả nhất để tạo nên cái vỏ bọc cho chính mình, thời buổi này, ngưòi ta sợ cả sự chia sẻ.
    Một lúc , cô gái đứng lên buớc xuống. Anh ấy vẫn ngồi lại, trong im lặng.
    Khi cô buớc ra vỉa hè,bỗng cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng nằm trên
    những viên gạch hình đa giác. Ngưòi con trai như trong vô thức,với tay ngắt chiếc lá còn xanh từ cây bàng nhoài một cành vào chiếc bàn họ đang ngồi, vội vã thả xuống chỗ cô gái của anh đang đứng. Cô ngưóc lên, mỉm cuời, chàng trai cũng mỉm cuời, lao nhanh xuống chỗ cô gái áo nâu đang đứng, trong nụ cuời ấy có cái gì ấm áp hơn bất cứ cái xiết tay nào. Tôi nhớ đến
    câu chuyện của bạn tôi, câu chuyện tình yêu của hai chiếc lá
    vàng, chỉ đưọc ở bên nhau khi chúng chết đi, ròi cành và rơi
    xuống bên lề đuờng, nhưng bạn tôi vẫn quả quyết rằng chúng
    thấy hạnh phúc.
    Bạn bè tôi hầu hết đã rời HP đi học hay làm việc ở nơi khác, những đúa còn ở lại thì cũng cố sống cố chết để thay đổi môi trưòng sống, ngay cả tôi cũng vậy. Ai ở xa về thì lại ca cẩm, sao thanh niên Hp "đú '' thế, vâng, quả có thế thật.
    Nhưng tôi thì vẫn cứ tin rằng có nhiều ngưòi HP biết yêu quý nhũng giá trị thuộc về vĩnh viễn.
    Hẹn gặp các bác CN tuần sau nhé,mẹ em cùng cốc thuốc bắc đang mời gọi, thuốc bắc đen kịt như cà phê,ngọt ngọt nhưng khó uống hơn cà phê nhiều các bác ạ.
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
    &nbsp;
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Your man của cậu là ai thế? Cho tớ biết được không nhỉ?
    Thế Z phải uống thuốc Bắc thay cafe là thế nào? Bị sao vậy?
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nghe những tâm sự của Zom mà thầy buồn, thực ra cái chữ kí của bless cũng bắt nguồn từ bài hát : Lá Bàng" của Trần Lập- The Wall. câu đó thực ra là: " Ai vui khi lá bàng đỏ, rớt xuống giữa mùa đông..." nhưng bless đã biến nó thành của riêng mình như vậy ( ăn cắp bản quyền chút ), nghe câu đó mà cũng thấy giống tâm trạng mình trong một thời gian, bây giờ đã 22 rồi nên có lẽ kô còn như vậy nữa, có lẽ Zom cũng hay lên Đinh phải kô? híc, ngày trước thì Đinh còn đông chứ bây giờ lại bị cạnh tranh bởi " Rock bụi" - Đặng Tiến Đông nên cũng ít người ngồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những dân nghiền quen thuộc đến ngồi để lấy lại kô khí xưa, bởi vì nó gắn với kô chỉ sinh viên lâu năm mà còn cả những học sinh nữa. Có lần ở đấy có một tốp 4 người vào ngồi ( chắc là ngồi lần đầu) , híc, và bảo chủ quán mở Đan Trường lên nghe, híc, híc, đau khổ, thế là bị chủ quán chửi cho một trận bằng cách bật luôn pantera lên và nói ngay cho câu " Đấy ! Lam Trường đấy, kô nghe thì biến " híc, ngồi cạnh mà cũng ái ngại cho chúng, bây giờ kô biết Zom ở HP hay HN, sao tâm trạng có vẻ buồn bã thế? híc.

    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​

Chia sẻ trang này