1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê cà pháo

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi zombie, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nghe những tâm sự của Zom mà thầy buồn, thực ra cái chữ kí của bless cũng bắt nguồn từ bài hát : Lá Bàng" của Trần Lập- The Wall. câu đó thực ra là: " Ai vui khi lá bàng đỏ, rớt xuống giữa mùa đông..." nhưng bless đã biến nó thành của riêng mình như vậy ( ăn cắp bản quyền chút ), nghe câu đó mà cũng thấy giống tâm trạng mình trong một thời gian, bây giờ đã 22 rồi nên có lẽ kô còn như vậy nữa, có lẽ Zom cũng hay lên Đinh phải kô? híc, ngày trước thì Đinh còn đông chứ bây giờ lại bị cạnh tranh bởi " Rock bụi" - Đặng Tiến Đông nên cũng ít người ngồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những dân nghiền quen thuộc đến ngồi để lấy lại kô khí xưa, bởi vì nó gắn với kô chỉ sinh viên lâu năm mà còn cả những học sinh nữa. Có lần ở đấy có một tốp 4 người vào ngồi ( chắc là ngồi lần đầu) , híc, và bảo chủ quán mở Đan Trường lên nghe, híc, híc, đau khổ, thế là bị chủ quán chửi cho một trận bằng cách bật luôn pantera lên và nói ngay cho câu " Đấy ! Lam Trường đấy, kô nghe thì biến " híc, ngồi cạnh mà cũng ái ngại cho chúng, bây giờ kô biết Zom ở HP hay HN, sao tâm trạng có vẻ buồn bã thế? híc.
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , sao mình lại gửi một lúc được 2 bài thế này nhỉ, mà chẳng có bài nào hiện lên gì cả thế này, híc híc

    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá cà fê .hay ..cảm xúc khi nhấp môi một chút vị đắng của nó hả bà con ...........cà fê cà fáo ........hay thật .........đi uống cà fê kô ......? Đang rất tâm trạng .muốn có ai đi cùng đây .........
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này năm ngoái,vẫn đang vi vu trên nhũng con đuòng Hải Phòng, đi chán , mỏi chân thì dừng lại ở góc quán ấm áp nào đấy, dù bên ngoài có lạnh thế nào vẫn ấm vì có bàn tay ai đó để nắm lấy.
    Năm nay...
    Ngoài trời đang là 5 độ. Weekend mọi người đi Village de Noel hết, không khí Noel ở đây tràn ngập đầy màu sắc của sự náo nhiệt.
    Café đuợc bán bằng máy tự động giá 15000 tính theo tiền Vn
    Những quán café thuờng nhoài ra vỉa hè chứ không nấp duới những mái nhà như ở Hải Phòng.
    Café Pháp giống VN,ngưòi ta uống nhũng tách nhỏ chứ không phải cái vại to vật thô kệch kiểu bọn Mẽo.
    Ở nhà lúc này thì kiểu gì cũng kéo đuợc 1 đứa đi lang thang.Nhìn từ cửa sổ nhà ra, 2 ngưòi trẻ nắm tay nhau trên phố bỗng dừng lại hôn nhau nồng nàn.
    Đã quyết định thay đổi cuộc sống,thôi cứ để cho những con phố;những quán nhỏ,những tách café và những cái năm tay ngủ yên trong tim vậy.
    Khi nào đi mỏi chân, sẽ lại trở về.
    Sometimes I feel like I don''t have partner
  5. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hĩ hĩ, văn tả thực hấp dẫn quá. Mai nắm tay bạn gái đi qua các quán cà phê Hải Phòng để tạo kỉ niệm cho 1 số người như Zombie ... hê hê.
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tả thực thế thôi La simplicité,c''est la beauté , Đơn giản mới hay.
    Ngày xưa cũng làm quái gì có ảnh, may mà không có cái dở hơi nào chụp 1 mình, tuy nhiên vẫn không dở hơi bằng lấy ảnh ra làm Avatar nhể Rocket, mà anh này hình như ngày xưa làm ở hàng Net đầu tiên ở HP, hồi mình mất 9000 để gửi 1 cái mail, nhục không tả đưọc, ôi ngày xưa iu rấu
  7. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Cafe thì đắng, cho dù cái đắng đó bây giờ đã trở thành quen thuộc.Phải không? ngoài "hoa thơm, trái ngọn". Cafe - vị đắng của đất trời.
    Uống cafe thú nhất là khi có tâm sự về một điều gì đó, được ngồi một mình, chắt từng giọt, từng giọi đắng, cảm nhận nó như cảm nhận vị đắng của cuộc đời, "thấm" vào mình vị đắng của cafe.
    Cafe đen - Lúc nào và ở đâu tôi cũng thích cái đồ uống này mà không phải là đen nóng, nhất định là đen đá - Sự hoà quyện, tan chẩy của hai mầu tương phản. Để rồi vô tức, uống vào mình tất cả. Để rồi bao nhiêu lần không nhớ nữa - Trơ vơ sót lại màu trắng của đá chưa tan
    Được wificafe_haiphong sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 11/12/2004
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cà phê ở Đòm ngon phết mọi người ạ!
    Thỉnh thoảng đi về mò lên đấy ngồi với 1 lũ bạn cảm thấy vui vui
    Còn trên này em hay cắm cọc ở quán Góc nhỏ(Quan nhân)
    Ở đây cà phê ko ngon lắm nhưng đc nghe ghita.Mấy anh chủ là sinh viên trường Tự nhiên,lại còn đẹp trai nữa.Tán dẻo mỏ thì mấy anh ấy ngồi đàn cho nghe cả buổi tối.
    Bao giờ thử xem mọi người ạ!
    Nhưng cơ mà cà phê quán nhà em cũng ngon nhưng phải cái tội uống ở nhà chả có tý lãng mạn nào cả!He he^_^
  9. voice_of_heart

    voice_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dù em đã sống ở Hải Phòng 19 năm rùi thế nhưng mà thật sự em chưa biết nhiều về những quán cafe ở Hải Phòng và uống ở quán nào là ngon.Nhưng em có rất nhiều kỉ niệm với những ly cafe.Cách đây 2 năm chính người ấy đã dạy em uống cafe ( Có lẽ các pác sẽ cười em thế nhưng mà sự thật vẫn là sự thật,phải không ạ).Và giờ khi người ấy đã đi xa .Em vẫn thường tìm đến những quán ngày xưa 2 đứa hay đến ,ngồi một mình để cho những kỉ niệm xưa ùa về.Đã rất nhiều lần em uống cafe có pha thêm một chút mằn mặn của nước mắt .Rất ngon đấy a .
    Một lần nữa là chia tay với một người bạn thân.Hai đứa thề là dù thế nào đi chăng nữa cũng không quên nhau,nhưng 2 đứa đều là con gái cho nên uồng cafe thay rượu (hux..).Nhưng giờ em đã quên mất thói quen uống cafe vào mỗi tối thứ 7 nữa rùi ...Giờ ai biết quán nào ở Hải phòng có cafe ngon thì chỉ em với .Em lại thèm cafe rùi đây này
  10. iwillalwaysloveyou

    iwillalwaysloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cafe à, ngày xưa tớ cũng hay đi uống ở chỗ ngã năm ấy, ở đó thì rẻ nhưng mà bị muỗi đốt sưng cả chân, bây giờ tớ ko đến đó nữa rồi vì chẳng có ai đi cùng. với lại có hứng lên thì tớ sẽ mua nescafe về uống cho nhanh hì hì

Chia sẻ trang này