1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê chiều thứ 7

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi congaichipheo, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều thứ 7

    Chiều nay thấy mình dịu dàng hơn khi ngồi lại một mình trong phòng làm việc, online tìm tài liệu và đeo tai nghe "said I love You but I lie"...
    Ý tưởng mở chủ đề này có từ lâu, hôm nay bắt đầu. Có nhiều nét giống như báo HHT đã làm. Hy vọng đọc được nhiều câu chuyện hay, ý nghĩa từ mọi người.
    Nơi đây giống một chiếc quán nhỏ, mọi người có thể vào nhâm nhi và thả mình vào một không gian yên tĩnh. Biết đâu tìm được chút gì mà ta đã quên hay trót đánh mất?


    [

    Được congaichipheo sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 23/09/2006
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    3 điều giá trị
    * Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
    - Thời gian
    - Lời nói
    - Cơ hội
    * Ba điều trong đời không được đánh mất:
    - Sự thanh thản
    - Hy vọng
    - Lòng trung thực
    * Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
    - Tình yêu
    - Lòng tự tin
    - Bạn bè
    * Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
    - Giấc mơ
    - Thành công
    - Tài sản
    * Ba điều làm nên giá trị một con người:
    - Siêng năng
    - Chân thành
    - Thành đạt
    * Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
    - Rượu
    - Lòng tự cao.
    - Sự giận dữ.

  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn Congaichipheo vì topic này,thực ra tao có ý tưởng từ lâu ( lập topic này không chỉ thảo luận,góp ý,phê bình................tất tần tật liên quan đến cà phê - rồi thứ 7 hàng tuần có thể gặp gỡ nhau tại quán nào đó để thưởng thức..................) nhưng do thành viên nhà mình ít,lại không có thời gian và điều kiện nhiều (đến 1 tháng off 1 lần mà còn khó nữa là..................1 tuần ) chính vì thế nên tao chưa lập topic này là vì thế .
    Hôm nay,thầy topic này như 1 sự khởi đầu cho tình bạn mới và gắn kết những người bạn cũ với nhau hơn,bên ly cà phê nhâm nhi để ngẫm chuyện đời,chuyện người mọi người cùng hưởng ứng và ủng hộ đi nào
    Đây có thể là 1 bước đột phá rất lớn khi congaichipheo chuyển từ Rượu sang cà phê đấy ạ
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cho anh ly cà phê đen đá ít đường. Nó ngồi xuống sau lưòi gọi. Quán cà phê quen thuộc nhìn ra hướng sông Hàn đang cuồn cuộn với dòng nước đục ngầu chảy về từ phía nguồn xa lắm. Nó châm điếu thuốc cháy đỏ trong buổi chiều Đà Nẵng lộng gió biển. Hơi mặn của biển có thể cảm nhận từ những cơn gió mang lại. Nó suy nghĩ miên man vô định trong một buổi chiều cuối tuần. Những làn khói thuốc trôi vội theo gió và tan biến vào không gian vô hình, cuộc đời mổi con người cũng vậy thôi xuất hiện, lớn lên, huy hoàng và sẽ lụi dần. Những suy nghĩ kéo nó về quá khứ để mặc ly cà phê lạnh lẽo. Con người có ai sống được với quá khứ đâu ? Quá khứ có sống chăng là những kĩ niệm vui, buồn nằm sâu trong lòng người. Để một lúc nào đó, một không gian nào đó, một sự kiện nào đó lại bổng quay trở lại, làm ta bật cười hạnh phúc hay chua xót trong lòng. Cuộc đời vẫn trôi vì thời gian không bào giưò trở lại. Nhưng Nó tự nhủ với lòng mình phải nhớ đến quá khứ để tự tin bước vào tương lai. Nó đang đưa ly cà phê lên miệng cái lạnh và đắng gắt của ly cà phê gọi nó về hiện tại. Một chiều thứ bảy dịu dàng, nó bắt đầu nhìn dòng người qua lại trên đường và vui mừng khi mình vẫn còn cười được với ly cà phê đen.
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 buồn
    Anh
    ngồi bên ly cafe
    đen nhánh và ko một hột đường
    nhớ về em
    của một thời nông nổi ngày xưa
    ..........
    ( hôm nay tự nhiên dở trứng ... )
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    ừ... đi ngay đây...
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sống sung sướng như thế nào?
    Trì Lợi
    Ai cũng bảo nghèo khó sống. Tôi không nghi ngờ lối nói này. Tôi đã từng sống nghèo khổ. Khi thanh niên trí thức xuống núi về làng, tôi thường ăn cơm chan nước muối. Những đêm như thế dài dằng dặc. Đứa hư hỏng trong thanh niên học sinh bảo, có cậu nào theo tớ đi bắt trộm gà của dân không? Những đứa tử tế không tự chủ được, nhao nhao đứng lên. Kẻ gương mẫu nhất không đứng dậy, khẽ trả lời:
    - Mình không đi..., mình ở nhà đun nước nóng.
    Đứa xấu đúng là tiểu nhân. Đứa tốt là quân tử giả. Rất xấu hổ, tôi ở nhà nấu nước. Nhưng không phải tôi đòi đun nước, mà là bọn chúng cho rằng tôi không sành bắt trộm gà. Nhưng tôi vẫn xấu hổ, bởi vì không sành bắt trộm gà mà lại được tiếng tốt là không bao giờ đi bắt trộm gà. Song tôi vẫn ăn thịt gà, đủ thấy tôi khá là giả dối. Ai chưa từng sống nghèo khổ đúng là không biết, nghèo khổ mà vẫn giữ được ý chí là khó vô cùng. Bụng đói quá, người không còn là người, là con vật. Ngoài nghĩ đến ăn, không nghĩ cái gì khác.
    Sung sướng cũng khó sống. Trước kia không nghĩ đến bao giờ. Bởi vì thế nào là sống sung sướng, rất khó xác định. Hết lo no cơm ấm áo, thì còn sơn hào hải vị! Người ta ăn được, sao mình lại không, lại cảm thấy mình không sung sướng. Bạn có nhà ở, người ta xây biệt thự. Xe buýt không còn chen chúc nữa, thì người ta có xe riêng chạy vun vút trên đường lớn. Bạn bắt đầu ăn thịt, thì món thời thượng lại là rau dại. Bạn ăn mặc gọn gàng nghiêm chỉnh, thì mốt đang thịnh hành lại là mặc càng ít càng đẹp. Bạn được tăng lương, thì người ta kiếm hàng triệu hàng tỉ. Do đó trong tai bạn lúc nào cũng tới tới lọt vào tiếng phàn nàn: Đúng là hiện giờ khó sống quá!
    Sống sung sướng còn khó hơn nhiều. Sống sung sướng co dãn lớn quá, vật chất nhiều quá, thông tin lắm quá, quyến rũ nhiều quá, song sự lựa chọn của cá nhân lại ít hơn khi sống nghèo khổ, đâu phải anh muốn gì được nấy. Còn sống nghèo khổ, đòi hỏi xuất phát từ đáy lòng là no bụng. Vùng núi xa xôi hẻo lánh ở Quý Châu hiện nay, chỗ nào cũng nhìn thấy người lớn và trẻ con, chỉ cần ăn no là hết sức thư thái ung dung ngồi sưởi nắng, say sưa ngủ gà ngủ gật, không phải lo lắng gì hết, ánh mắt hiền hoà như cừu mới đẻ. Sống nghèo khổ cố nhiên khó sống, nhưng sung sướng lại khó sống về tâm linh, tâm linh bí bách, không thoải mái, ăn thứ gì vào cũng bằng không.
    Thì ra, sống sung sướng không chỉ là vật chất, mà chính là tinh thần. Sống sung sướng là cái túi da, cần được con người nhét linh hồn vào. Linh hồn từ đâu ra? Từ đọc sách, từ tu dưỡng, từ trí tuệ, từ trong yên tĩnh, từ trong tình yêu, từ trong thư giãn, khi không nôn nóng hấp tấp, khi không hư vinh, khi không tham lam, khi biết yêu quý thời gian, khi biết tôn trọng người khác, khi biết giữ gìn sức khoẻ.
    Sống sung sướng ở ngay trong tay mình, giống như con chạch, phải biết kỹ xảo nắm bắt. chỉ riêng kỹ xảo này, không phải dễ dàng nắm bắt đâu, khó sống thật!
    (Vũ Công Hoan dịch)
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Một cái đồng hồ tốt không phải là chạy thật nhanh mà là đúng giờ !
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước hay đọc HHT, mục thích đọc nhất là cafe chiều thứ bẩy, những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa. Bi h mà tìm những câu chuyện cũ post lên đây cho mọi người cùng đọc cũng hay đấy nhỉ ?

Chia sẻ trang này