1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê có giúp được ghề không ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 18/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cà phê có giúp được ghề không ???

    Không biết vì sao lại thế....Cũng những con người online - offline như thế - bao nhiêu lần gặp gỡ nhau như thế - những tưởng rằng...Thôi !!! Cảm phiền cái ghề nói thì nói hết rồi -quan điểm cũng phơi bày ra hết cả rồi...Chẳng còn ghề nữa mà...Có lẽ tách cà phê đắng ngắt sẽ chỉ còn với mình ta thôi...Buồn !!! Chán quá !!! 7X giờ còn đâu cái không khí thân thiện buổi ban đầu...



    Các bác biết tôi ở đâu chiều nay chứ........


    Hãy là chính mình !!!


    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 18/09/2002 ngày 16:49
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng phải chiến cho nó có sinh khí chứ chú, cứ vài ba bận lửa thử vàng là sôi động ngay, phải có chiến tranh mới phát triển được. Thế chiều nay chú lại ra đấy hả, nhớ gặp cô hội phó thì galang đấy nhé, không phải cứ nhớn nhác lên đâu .
  3. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  4. MartinEden

    MartinEden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn bảo rằng "Cà phê là thứ mình cần để nương tựa vào" hỏi tại sao thì bạn nói rằng " Những lúc tận hưởng không khí của một tuần lễ mới thì cà phê, những lúc không vui cần tìm cảm giác khác để quên đi cũng cà phê" Không thật sự chia sẻ điều đó vì với mình cà phê hay mang lại cảm giác tỉnh táo minh mẫn giả tạo, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
    Lại có một người bạn khác nói online và offline không giống nhau và có thể không thật. Trên online thì có thể cho cả thế giới thấy mình tán tỉnh ai đó đến cùng, nhưng khi offline thì nửa cái liếc mắt cũng chẳng thèm. Không tin lắm, nhưng mà hình như với một vài người đúng là thế. Lại có kẻ rất hay nói lăng nhăng trên online nhưng khi bị hắt hủi vì online lại vớt vát bằng câu "rất tự hào vì những gì offline của mình"
    Rồi một người rất hay online lại nói, trên mạng lạnh lùng lắm, trên mạng không biết cười ...
    Một người nữa luôn tự nhận mình thích chiến trên online, chiến đến toé lửa càng thích.
    Lần này, đúng là đã chiến đến bốc khói đen kịt, khi topic bị khoá rồi mới biết, nhưng nhìn con số là đủ biết rồi.
    Không hiểu cà phê có giúp được gì không ? Những người đã chiến nhau toé lửa trên online ? đã mạt sát nhau trên online, có còn muốn ngồi nhìn thấy nhau ở quán cà phê không ?
    Mong là có, ngồi cùng bàn và cùng cười vì những gì đã post, Như mọi khi, cứ ngồi xuống cạnh nhau là ầm ĩ bàn chuyện online, cứ như đó là chuyện của người khác, không phải của mình, nghĩa là offline vẫn là bạn bè cho dù online thì ghét nhau, mong là như thế.
  5. Friday13th

    Friday13th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác triết lý thế? Riêng đối với em, cafe vừa là thức uống ưa thích đồng thời cũng là liều thuốc hiệu nghiệm giúp em không rơi vào tình trạng gà gà gật gật trong khi làm việc. Thỉnh thoảng buồn buồn ngồi uống cafe một mình cũng hay ra phết
    I don't know much but I know I love you. That's maybe all I need to know
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Cafe đê bà con ui......................rùi còn lấy sức mà viết tiếp
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
    Được commandos sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 18/09/2002
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Một topic dành cho cafe, có thể nói chuyện như ngoài quán cafe với mọi người được không nhỉ???
    Tôi chả hiểu sao mọi người khi post bài trong thời gian vừa rồi lại kêu buồn và chán ầm ỹ cả lên, đến bây giờ lão Mập lại lập thêm một topic nữa kêu chán. Tôi thấy chả có gì chán cả thậm chí lại còn thấy vui vui.
    Vui thật đấy chứ, vui là bởi vì nó là một quy luật tất yếu. Bất kỳ phát triển theo chiều hướng nào thì nó cũng sẽ có một thời kỳ khủng hoảng kiểu như thế này, rồi sau đẫy, có thể nó sẽ tốt lên, có thể nó sẽ xấu đi, tuỳ thuộc vào những người dẫn dắt nó .
    Vui là bởi vì lâu lắm trên ttvn không thấy có sự xuất hiện của đầy đủ các anh tài như ATC, như Lionking, như TruongDu, Phuongmap ..... những con người mà bằng cách này hay cách khác đều muốn xây dựng ttvn tốt đẹp hơn. Nhưng do hành vi năng lực với các thành viên, do ngôn ngữ, do muốn tự đề cao mình, muốn chứng tỏ mình hơn hẳn những người khác mặc dù khả năng có lẽ không được đến như thế v.v.... họ chưa thành công. Nhưng dù sao thì họ cũng đã cố gắng rất nhiều.
    Ông Thundervn kia, tại sao ông lại coi những bài vừa rồi là chiến nhau nhỉ, ngạc nhiên quá. Có yêu quý ttvn thì mới có những bài như thế, còn hơn là mọi người cứ dĩ hoà vi quý rồi lẳng lặng bỏ đi, nhỉ.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chiến thì gọi là chiến chứ gọi hoa mỹ lên làm gì, mà đồng chí đọc lại để ra cafe anh em có cái bàn luận chứ, tôi là ủng hộ hết mình các Topic mang tính cạnh tranh lành mạnh đấy. Mà ra cafe đồng chí có được không .
  9. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chả liên quan gì đến "không khí thân thiện buổi ban đầu" của 7X cả. Mà nghe sao nó "sến" thế cơ chứ!
    Tranh luận là điều nên làm, và có thế nó mới sôi nổi. Chứ lúc nào cũng ngồi nhâm nhi cà phê, hoài vọng này nọ, rồi tự ru mình bằng cái buổi ban đầu thì thú thật, đời hơi bị "héo" đấy.
    Tớ thấy vừa rồi mới đúng là mọi người sống thật, ai nghĩ gì nói nấy. Thế là tốt. Còn hơn là bên ngoài thì cười cười nói nói hân hoan, bên trong bao nhiêu điều cần giãi bày lại im tịt để cho nó "thân thiện". "Thân thiện" thực sự là có thể chia sẻ cho nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả sự phấn khởi lẫn sự bực dọc...nghĩa là gần nhau cả về nội tâm chứ không phải đơn thuần chỉ là bên ngoài - vỗ vai, nắm tay được một cái là thành bạn.
    Cà phê có giúp gì được không nhỉ? Mong rằng nó sẽ giúp ta tranh luận tỉnh táo, hoà nhã, đúng mức và thực sự có tính chất XÂY DỰNG. Tớ ghét nhất cái kiểu chọc ngoáy, khích "đểu", bóng gió....mệt!
    Lại quay về cà phê. Tớ có cái thú ngồi nhẩn nha với tách cà phê, phải đặc, nóng, đắng...Khi nào có dịp sẽ rủ nhau đi cà phê chứ?
    FR
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    5/5 cho FR về bài viết trên....
    Chiều nay, cafe đột xuất đi.... ai rảnh thì ra Nhân... anh em thông báo tình hình mời.....Giờ giấc như cũ.... Mạn phép hội trưởng Phương Mập nhé!
    ATC

Chia sẻ trang này