1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu vậy chi quý!!?? đọc xong topic của chị, tự nhiên thèm cafe ghê!
    Em có một quán rất hay đó là nóc nhà nhà em. Tự pha cafe theo vị mình thích, ngồi một mình, tự đàn, tự hát mình nghe.... thỉnh thoảng nhìn sao băng rơi cái xoẹt.... quán mở khuya thoải mái, nhưng không rủ bạn gái lên ngồi được....
  2. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đó bị người ta phá đi xây lại rùi em ạ!.chị ấy cứ tiếc hùi hụi. Rõ khổ, giờ đang ngồi hát bài..."hoài niệm cũ" í mà.keke
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 09/10/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cafe Lâm..Một góc nhỏ từng gọi là thân thuộc...
    Em thân!
    Chị cũng đang rất thèm cà phê..Nhưng hiện h chỉ thèm thôi chứ k được uống...
    Chị cũng coi nhà mình là một quán cà phê nhỏ của riêng mình..Một góc của bản thân..Nơi mình ngồi pha ly cà phê đặc quánh..Nhìn từng giọt nhỏ xuống chầm chậm...Thấy cuộc sống thật bình yên..Có thể nghe nhạc mình thích..Như bật rock giật tưng tưng, keke, hay một vài bản nhạc dịu dàng..Tự mình hát., nhưng k phải cho mình nghe mà tướng lên cho cả hàng xóm nghe...Chị cũng thích đàn lắm, tiếc là k chơi được..Chán thế chứ lị...

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Keke,lần này cậu sai toét roài...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`..Cậu bé chứ nhể???Dạo này già đâm ra lú lẩn..
    Sorry cậu bé dễ thương..Hum nào xe đạp đê???

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 10/10/2005
  6. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Híc! bị cậu cho ăn dưa bở hoài. cậu quái thật. gư ừ ư
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 09/10/2005
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ai mượn leng keng..Cầm đèn chạy chậm..Đá cho vào mông nhẹ hều đã kêu...
  8. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ rút ra đuwọc một kinh nghiệm, bây giờ có đi đâu với cậu thì tớ sẽ...để" mông" ở nhà. Như thế sẽ không bị đá nữa.hề hề.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Để mông ở nhà..
    Ô hay nhở??Keke, k có mông ta đá chỗ khác..Lo gì...
    Hị hị

  10. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hơhơ!thế này thì đúng là bó...toàn thân với cậu roài. Chứ lỡ mà nhầm nhọt sang trồng trọt, đá linh tinh một phát vào í thì chit
    Cả nhà ơi! cà phê 51 Phan Bội Châu thì chắc là mọi người cũng không lạ gì nữa nhỉa(?). Hồi chiều lang thang với thằng bạn rồi mò vào đấy ngồi, bất giác bắt gặp cảm giác thật lạ- vẻ trầm mặc, đượm buồn, phảng phất chút xưa cũ...ngồi nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống ly, tựa hồ nghe như nhịp thời gian đang chuyển động đều đều chạm rãi.
    Nằm ngay sát mặt đường của con phố luôn đông đúc người qua lại,ngăn cách với thế giới bên ngoài là dãy hàng rào sắt, được bó vỉa bằng lớp gạch nung đỏ, cũ đã nhuốm màu thời gian. Đặt chân vào đó, ta không khỏi nhẹ lòng trước vòm khế vàng ươm, trịu quả. Với Lớp mái tôn già nua,trầm mặc. Cái vòi nước cổ với nhiều chi tiết trang trí hoa văn, một nếp nhà xưa mang vẻ đẹp cổ kính cửa kiến trúc Pháp. Một vài sợi nắng chiều hôm đi lạc vào khoảng sân lát bằng gạch lá dừa giản dị...tất cả đều phảng phất, gợi nên một chút gì đó hình ảnh của Hà Nội xưa thật đẹp!...

Chia sẻ trang này