1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Bạn cũng thích Trịnh sao...??
    Tôi cũng vậy..Chúng ta lại có thêm một điểm chung rồi...
    Tôi tặng riêng bạn và cả tôi bài hát này
    Ru ta ngậm ngùi
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Khánh Ly
    Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
    Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên.
    Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
    Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
    Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
    Thôi chờ những rạng đông..
    Xin chờ những rạng đông
    Đời sao im vắng
    Như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình.
    Giữa tường trắng lặng câm.
    Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ, không chờ aị
    Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
    Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
    Xin ngủ dưới vòm cây ...


  2. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    ".. May thay trong đời người vừa có tình yêu vừa có tình bạn.Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu..Sự bội bạc trong tinhg bạn cũng có, nhưng k nhiều
    Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bbạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng k còn tái tạo được nữa
    Cuối cùng, không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tràn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cỗi hư không.Phải đi đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến tất cả những giấc mộng đời không thực".
    Trịnh Công Sơn

  4. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Triệu người quen, có mấy người thân
    khi lìa trần... có mấy người đưa...

    ( Vũ Thành An- bài không tên sô 4)
    Chà... Nói đến đây, quán cafe nhạc Trịnh thì có nhiều rồi, nhưng hình như chưa thấy quán nào mở nhạc : Vũ Thành An hay Từ Công Phụng .... nhỉ. Có lẽ dòng nhạc này day dứt quá, cá nhân nhiều, không thoát được như TCS nên ít người nuốt được.....
    ......... vậy mà mình nuốt bao lâu nay..
    Không biết post nhạc thế nào, không thì post vài bài cho mọi người nghe thử...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`..Chắc chắn k có quán nào có nhạc của hai người này đâu...
    Vũ thành An có một seri cái bài không tên...Tớ cũng nghe nhiều nhạc của ông ấy..Nhưng thực lòng thì k thích lắm...Nếu bạn thích tớ có thể up tặng bạn cả một seri nhạc của ông

  6. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em là tặng phẩm từ Trời,
    đã cho tôi hạnh phúc hôm nay
    Khi nào trái đất vẫn quay
    mong chân tình này vẫn vậy
    Em Là Tặng Phẩm Từ Trời
    đã cho tôi cảm hứng không nguôi
    Khi còn hơi ấm trên môi
    Em vẫn là của tôi
    Em của tôi, mãi mãi là của tôi
    Dù không gian chia cách mình mỗi nơi
    Em của tôi, mãi mãi là của tôi...
    Muốn trốn cũng không khỏi, Em ơi !...

    (Bài không tên số 29- em là tặng phẩm từ trời- Vũ Thành An)
    Buồn ngủ wá... đi ngủ thôi!!!
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ui ui!Mình còn vụ cá cược vẫn chưa thấy đâu.Trang nhờ.Mà anh Vinh có muốn làm ồ của e không đấy,để e it mà rủ đi.Hehe.Online để thay cái avata tí.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Có thấy mặt đâu mà cứ la ầm lên..Cứ trình diện đi đã rồi tính...Đang mệt mỏi lắm đây
    Vinh kia, nó hỏi cậu mún làm bồ nó của nó k kìa...Cu Hà ngày càng........Ngưỡng mộ...

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tôi dậy từ sớm..Việc làm đầu tiên là ra khỏi nhà..Tung tăng như một chú chim nhỏ..Đến quán cà phê quen thuộc.Ngồi gọi một cốc đen..Ngắm người xung quanh..Thấy cuộc đời trở nên hân hoan vui vẻ...
    " Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè..Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát..Để thấy tiếng cười rộn rã bay"
    @all: Nice day

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Nếu tặng phẩm chứng tỏ sự yêu thương thì quả thật thượng đế đã đoái hoài tới anh để tặng món quà vô cùng quý giá là Em cho anh.
    Em đã cho anh hạnh phúc, đã cho anh nhìn thấy nét đẹp tuyệt vời của cuộc đời. Em đã khơi lên trong anh nguồn cảm hứng bất tận! Khi nào trái đất vẫn quay, mong chân tình này vẫn vậy.
    Chân tình ấy, nhiệt tình của tuổi thanh xuân ấy, bây giờ có còn chút nào không ... Em ?!
    Vũ Thành An

Chia sẻ trang này