1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Bọn tớ đã ngồi uống cà phê cùng nhau rất nhiều lần..
    Tớ rất hạnh phúc vì tại góc nhỏ này tớ đã có những người bạn tốt...Từ mạng đi vào đời sống..Có thể ngồi tâm sự, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống..
    Cà phê và những người bạn
    Hy vọng một ngày gần đây, chúng ta có thể cùng nhau uống một ly cà phê và bắt đầu một tình bạn
    Thân mến

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hi`...Khi bạn vào nó được mấy trang của phần một, bi h đã sang phần II rùi..Nhiều khi nhìn lại tớ cũng giật mình...
    Về Hnội hẳn chưa, hay chỉ tạm trú thôi...
    Hôm nào rảnh ới cà phê...

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh!
    Em mọi việc đã đi vào quĩ đạo,nói chung là ổn định..
    Bi h siên năng uống thuốc Nam..Ngày hai bát, đắng kinh khủng..Nhắm mắt, nhắm mũi uống..Như uống thuốc độc..Sợ lắm...
    Vẹt h em cũng k biết bay về hướng nào rồi.Đã có chút ít thay đổi...
    Anh thì luôn bận rộn..Em thấy anh có rảnh đâu..
    Để qua tầm tháng 10 đi, sang tháng 11 có gì anh em gặp nhau nhé...
    Dạo này em cũng bận rộn nhiều việc..

  4. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    post đúp, nên xoá đi, đành kiếm cái gì đó chèn vào cho đỡ lố vậy
    Sắp đông rồi, em có nhớ những ngày tay còn tay....!!!
    [​IMG]
    Được nttrung83 sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 15/10/2005
  5. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bớt đau đầu chưa??Mọi thứ cũng hết dang dở chưa vậy???
    Hôm nay cafe chứ[/purple]

    Hôm nay cái đã uống " hoạt huyết dưỡng não" nhưng cái đau đầu vẫn chưa hết, nên không dám uống cafe ( y lời dặn dò)
    Ngâm nga chén trà với đứa bạn cùng lớp ở vỉa hè... nghe chừng cũng đã đủ liều để thức đêm nay
    Đã hết dang dở một vài thứ, nhưng vẫn còn nhiều thứ dang dở, và sẽ có thêm nhiều thứ dang dở nữa sau khi giải quyết xong những thứ dang dở này.......
    Biết bao giờ cho hết dang dở nhỉ.....
    chà....
    Có lúc nghĩ, cứ sống, làm theo những gì mình cảm nhận... Thế mà rút cuộc, mình vẫn phải luôn làm theo những gì mình nghĩ. mà cái mình nghĩ thường khác với những gì mình cảm nhận. Nhưng xét cho cùng, con người ta cũng chỉ hơn con vật khác ở chỗ biết nghĩ và biết làm theo suy nghĩ.... Âu là điều hơn hay thiệt.!??
    Chài... mình hâm từ lúc nào ý nhỉ?[/i]
    Được nttrung83 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 15/10/2005
  6. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hì! buồn cười chị nhỉ(?!).Có tên tác giả to đùng ở đấy thế mà em lại chẳng để ý gì cả. Nhưng như thế hoá ra lại có thêm một điều thú vị Chúc chị luôn vui!
    [green]Cũng đã hơn nửa tháng nay rồi chưa đi off với ai trong nhà cả, tự dưng có cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó không rõ ràng. Nhớ nhất là hôm sinh nhật ai đó, cả bọn đi chơi thật vui vẻ. Nổ rầm trời ở Lâm, chán rồi lại đội mưa đi lang thang, mọi người cười nói, hát hò thật vui, mặc cho những cái tròn mắt lạ lùng của những người qua lại trên đường.Lang thang hoài rồi lại kéo nhau đi nhậu, lại hát!...một buổi tối thật vui!!! [/b]
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cậu..Uống cái gì cũng từ từ chứ..Nó phải cả một quá trình..Nhưng uống thuốc cậu cũng nên tránh các chất kích thích..đi ngủ đầy đủ chút..Có khi cậu đau đầu vì thiếu ngủ nhiều quá cũng nên và suy nghĩ nhiều nữa...
    Đúng là trong cuộc sống có quá nhiều cái dang dở..Trong cuộc sống ai cũng muốn chu toàn, nhưng mà dường như là k thể...
    Tớ luôn sống và làm theo những gì mình nghĩ và mình thích..Bởi chỉ thích thì tớ mới làm được và đam mê được nó..
    Nói chung đừng suy nghĩ nhiều quá..Cái gì có thể đơn giản được thì hãy đơn giản nó đi cho thoải mái mà sống...
    Tớ luôn nhủ..Mai là một ngày mới..hãy vui lên và tìm niềm vui cho mình...
    Hôm nay tớ lại cà phê một mình...

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [green]Ừ, hôm đó là sinh nhật ai đó nhỉ...Giữa hôm bão bùng..Mấy con giời tung tăng ca hát..Tiếng hát át tiếng bão..Khuôn mặt ai cũng ngời niềm vui và mê say..
    Có hai nàng đứng lên hát ca khúc bất hủ" Con chim non".
    Nhưng bài rock lẫn lộn vào nhau..Nhưng khuôn mặt phê phê..
    ôi nhớ quá..
    Mấy hôm nay rồi toàn lang thang một mình..Tìm những góc quen thuộc để nép vào.
    Có ntin cho ai đó..Nhưng k thấy trả lời..
    Sẽ k ntin nữa...

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Catinat Cà Phê Sáng
    " Những gương mặt lạ quen
    Những giọt cà phê đen đặc
    Anh ngồi một mình quay loãng thời gian
    Buổi sáng muốn gọi Em
    Nắng vẫn còn mê ngủ
    Buổi sáng muốn gọi Em
    Gió lạnh lẽo chối từ
    Sáng nay ngồi một mình
    Với nổi buồn xa vắng
    Từng giọt, từng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ quen ..."
  10. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    [green]Nhớ roài, hôm đó là sinh nhật cậu.hì ( mấy hôm nay tớ có chút việc phải đi, mà máy cũng để quên luôn ở nhà, thành racũng không nhớ được số của ai để mà liên lạc cả.hic!chán thế đấy)

Chia sẻ trang này