1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ngủ ngon...
    Mai lại là một ngày mới...
    Tớ cũng ngủ thui..
    Mắt chào nhau rùi..
    Ngủ
  2. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 15/10/2005
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 15/10/2005
  3. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thế dạo này có hay tổ chức không bạn ? Mình cũng hy vọng chúng ta có thể cùng nhau uống cafe vào một ngày gần đây....!
  5. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây..Đố vui với bạn bè
    Và yêu ngày mới...
    Tôi yêu ly cà phê buổi sáng con đường ngập lá vàng..
    Nói với cậu: Mọi chuyện rồi đâu vào đó thôi..Khi cần bạn luôn bên cạnh...Nhưng mà nói gì thì nói, làm gì thì làm hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đi cậu nhé...
    Chúc cậu cuối tuần vui

  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Quán Hà Nội Phố đấy tớ cũng vào rồi. Hi, cũng được. Nhưng k fải gu của tớ lắm
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Tớ cũng k khoái lắm..Tèng teng..
    Tớ là đứa thích những góc bé bé..Nơi mình có thế tìm được góc riêng cho mình..Ngồi ngâm nha..Và k xô bồ..
    Tớ hay đến những quán quen thuộc và tìm một góc của mình...
    Cậu kinh doanh thế nào??Ổn chứ??Vài hôm nữa chuyển mùa chắc cũng qua cậu mua ít đồ

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì ngày nào chẳng cà phê..Thư thoảng thì vẫn ngồi cũng bè lũ..Dạo này mọi người ai cũng bận..Chỉ thư thoảng ntin hỏi han nhau..Nhiều khi để sắp được time cũng mệt...
    Nhưng qua thời gian này mọi việc lại trở về như cũ..
    Một hôm nào đấy cà phê nhé..
    Tớ mời cậu...

  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hn thì tớ thích nhất là uống ở các quán gia truyền. Quán ruột của tớ là: Giảng, Nhân, Lâm. Cafe ở những quán này k thể lẫn vào đâu được, mỗi quán có 1 vị cafe riêng. Cafe Giảng k đắng gắt, nhưng để lại vị rất lâu. Còn Lâm thì gắt hơn, mới uống có cảm giác "thế mới là cafe chứ", nhưng nhanh mất vị cafe hơn Giảng. Đi uống cafe thích nhất là uống vào chiều muộn, sau 1 ngày làm việc, uống cafe và trầm tư suy nghĩ, hoặc đôi khi chỉ là để ngắm người qua lại. Tự dưng thấy như bên ngoài kia ồn ào và bon chen quá, trong khi ngồi đây bên cạnh cốc cafe lại thật là thảnh thơi (cafe k uống kiểu fastfood được mà, nên chắc chả ai vội mà cố vào uống cốc cafe). Dạo này mới biết thêm Cafe Nghĩa ở hàng Da, uống cũng được. Mà tớ chỉ có thói quen uống cafe đen k đường, gần như k bao h uống cafe đá, dù trời nóng. Người yêu tớ bảo:" từ khi yêu em đến h, hình như chưa bao h thấy em uống cafe nâu"
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ thường uống vào sáng sớm khi bắt đầu một ngày và chập tối khi kết thúc một ngày...
    Thường thì ngày nào cũng làm hai tăng cà phê..Nhưng từ khi bị bệnh đến h hạn chế nên ngày chỉ uống một tăng thôi..Tớ cũng toàn đen đá k đường...Mùa đông đi đen k đường..Lâu rồi thành cái thú của mình..
    Bạn trai trước kia của tớ cũng là con nghiện cà phê...Hai đứa tung tăng hầu như các quán ở Hnội, đi nhiều kinh khủng...Giờ thì xa nhau nhưng mà mình vẫn tung tăng bay nhẩy..Có khi còn nhiều hơn..Tìm được cho mình những góc tĩnh của tâm hồn
    Tớ cũng là đứa hoài cổ..Thích đến những quán như bạn..Nhưng nói thật..Các quán ý bi h chỉ còn cái thương hiệu thôi, chứ cà phê bi h cũng theo kiểu thị trường rồi , k còn được như mấy năm về trước..
    Cà phê Lâm gắn với tớ cực nhiều kỷ niệm...Nhiều khi cảm thấy ngại khi đặt chân vào...

Chia sẻ trang này