1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhiều khi người ta đọc bài cảm nhận cái hay chứ đâu có để ý nhiều.Cô bé viết bài đó chắc hạnh phúc lắm khi có người khen nó đấy.
    Chú có vẻ thích Trịnh và có cái gì đó hơi nổi loạn trong con người chứa đựng tình cảm
    Chị cũng chúc chú vui
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Đã log out nick rồi mà lại fải log in chỉ để chat với Trang chút. Tớ cũng chúa ghét những quán xô bồ, hoặc sang trọng quá, hehe. Thích chỗ nào đó tồi tàn 1 chút cũng được, chỗ nào có thể tự do, làm gì cũng được và có không gian riêng tư. Hồi xưa có 1 quán tủ của tớ là cafe Huy trên đường Láng. hồi đó nó chỉ có mỗi cái nhà tồi tàn, bàn ghế thì lùn tì, chắc từ cái hồi tớ còn mặc tã, tớ khoái cái kiểu đó. Hay đến đó ngồi cafe 1 mình, ngẫm nghĩ. H nó xây như là mấy quán Trung Nguyên, ghét cái mặt, k bao h vào nữa.
    Tớ cũng có sở thích giống Trang đấy, chuyên gia vào quán quen. Nhiều lúc sao thấy mình chung thuỷ với nó thế, k chịu đổi mới gì cả.
    Vụ buôn bán của tớ thì cũng tàm tạm Trang à. Hôm nào rảnh đến ủng hộ tớ nhé, biết đâu lại rủ Trang làm 1 chầu cafe, nhỉ
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cà phê Báo, một địa chỉ văn hóa
    [​IMG]
    Hà Nội hiện có hàng trăm quán cà phê lớn nhỏ. Dường như dăm năm trở lại đây, các quán cà phê đã thay thế các quán trà cóc ngồi bệ rạc trên hè phố. Mỗi quán có một dáng vẻ khác nhau, có quán với nội thất hiện đại, ảnh hưởng kiểu kinh doanh của phương Tây, có quán lại khá đơn giản, bình dị. Với Cà phê Báo, yếu tố văn hóa là hướng mà chủ quán theo đuổi.
    Toạ lạc trên nóc hầm trong khuôn viên Hội nhà báo thành phố Hà Nội (62, Trần Quốc Toản). Cần phải nói rằng chiếc hầm sâu rộng và có khả năng tránh được bom tấn này là nơi làm việc của nhiều cán bộ quan trọng trong suốt thời kỳ Mỹ đánh phá Hà Nội. Hiện tại, căn hầm này được coi như một di tích lịch sử có một không hai mặc dù nó vẫn chưa được mở cửa để cho du khách thăm thú. Có lẽ khó có nơi nào trong nội thành có một khuôn viên đẹp, rộng và nhiều bóng cây đến như ở 62 Trần Quốc Toản. Cầu thang với những tấm đá liền khối mà thời gian đã in dấu dẫn lên trụ sở làm việc của Hội nhà báo và quán cũng là hiếm thấy khi mà người ta đang cố gắng xây dựng những tòa nhà bằng những loại vật liệu mới.

    Vào buổi sáng, khách hàng đến uống cà phê còn có thể nhìn được những chú chim sâu lách chách trên những cành cây. Khi hoàng hôn buông xuống, không gian chạng vạng bởi ánh sáng mờ dần, ngồi ở quán cà phê này khách hàng có cảm giác yên bình đến lạ thường. Nhưng điều đặc biệt ở Cà phê Báo là ngoài báo và các tạp chí được đặt ngay ngắn ở các giá còn là các bài báo có sức sống lâu bền của thế kỷ 20 và cả thế kỷ 21 được chủ quán ép plastic treo xung quanh quán.
    [​IMG]
    Trong "bộ sưu tập" này, ngoài chân dung các nhà báo lão thành của Việt Nam còn có nhiều bài báo của các nhà báo trẻ viết về văn hóa, văn nghệ, xã hội... Sưu tập nhiều nhất có lẽ là các bài báo viết về Hà Nội, con người Hà Nội, kiến trúc Hà Nội... Không chỉ có báo, chủ quán còn bày biện những đồ sưu tập thời kỳ bao cấp, thời mà trong đời của những người sinh ra ở thế kỷ 20 không ai có thể quên được, như: Sổ gạo, tem phiếu, cặp ***g đựng cơm...
    Giữa Hà Thành ồn ào, náo nhiệt mà tồn tại một quán cà phê như vậy xem ra cũng là độc đáo. Cũng theo chủ quán Cà phê Báo thì mục đích là muốn tạo được một địa chỉ mà ở đó người ta có thể uống cà phê để nghĩ về quá khứ và nói như một nhà văn Xô viết "Quá khứ là một chiếc cầu tốt cho tương lai tốt".

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Cậu...Cậu cũng thích Huy hả...Vào link này nhé, tớ viết về Huy đấy:
    http://thitruong.ttvnol.com/Sothich/582134/trang-13.ttvn
    Huy cũng là quán ruột của tớ..Tớ yêu ngôi nhà cấp 4 ấy lắm..yêu cái góc bé tý mà tớ hay ngồi nhâm nhi cà phê mỗi sáng..Mấy năm trời gắn bó đấy cậu ạ...
    Hi`..Cái vụ gắn bó là do bản thân mình tìm được một chỗ bình an và thoải mái mỗi khi đến đó..Thích thú thì khắc k muốn thay đổi..đôi khi cũng đi quán này quán nọ..Nhưng khi cần có một khoảng không thực sự thì quán quen vẫn là sự lựa chọn đầu tiên..
    Sang tháng chắc Trang mới đi sắm đồ được..Để nó chuyển sang Đông lun..Hàng thu Trang nhiều quá rồi k muốn mua thêm nữa...
    Hi`...Như cậu nói..Biết đâu lại cà phê..

  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang ơi . Chiều mai off cùng S_C nhé
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Trang cũng có nhiều sở thích giống tớ thật đấy. Kể ra tớ cũng là 1 người hoài cổ, đôi khi thấy mình cứ cố níu kéo những cái mà mình biết chắc nó sẽ fải thay đổi. nhưng mà hn vẫn có những quán cafe dể dành cho những người hoài cổ đấy thôi
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Mà Trang ơi, hàng của tớ tuần sau về, có nhiều áo len lắm, hàng đông đấy, k fải chỉ có hàng thu đâu
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Cafe báo này công nhận cực kì hay, nhất là ngồi quanh cái lan can. Mỗi tội tớ thì sợ chuột, mà buổi tối ngồi đó chuột chạy như giặc ý. Có 1 lần, tớ đã từng hét toáng lên, co cả chân lên ghế làm cho 2 anh chị ngồi bên cạnh đang lãng mạn là thế mà cũng bừng tỉnh giấc chiêm bao
  9. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em cũng không nghe theo một dòng nhạc chính thống nào cả. Ngày xưa thì chỉ quan tâm độc mỗi rock, về sau bị bọn bạn trên đại học "đầu độc" nhạc Trịnh nhiều, nên đâm ra cũng hay nghe, rồi thích luôn từ lúc nào không biết. Và sau khi trải nghiệm cuộc sống một chút, lại thấy nhạc cổ điển cũng rất đáng nghe.hì! mâu thuẫn quá phải không chị(?!)
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng vậy , sợ chuột lắm...Đến đó tớ đến ban ngày thôi...Buổi tối k dám lọ mọ..Hi`hi`...Chỉ được cái to còi nhưng nhát như cáy...
    Thế thì tuần sau sẽ qua chỗ cậu xem hàng..Nhà cậu cũng k cách xa nhà tớ là mấy..Tèng teng..Chuẩn bị money nèo..
    Thía có được nợ hông để còn bít đường...
    Ở Hnội vẫn có những quán để hoài cổ...Những quán như Lâm, Giảng.....Những quán đó người ta đến vì nó k có sự thay đổi, nó vẫn trường tồn với time..Đúng k cậu...
    Tớ bi h đến các quán đó k phải vì cà phê ngon..Mà đến vì quen và vì kỷ niệm...
    Tớ còn một góc cà phê ở gần nhà nữa..Một quán bé thôi..K nổi tiếng..Nhưng mà tớ thích lắm..Ngồi thoải mái,nhạc cũng theo sở thích của mình nữa ..Và mỗi khi lòng gợn sóng ngồi đó rất bình yên...

Chia sẻ trang này