1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    [green]Không biết phải nói gì với cậu nữa. Cùng với bản nhạc này, tớ đã từng có những kỷ niệm với nó. Nhưng bây giờ nghe lại, không còn thấy cái âm hưởng trầm buồn trong tiếng violon đó nữa, mà có cái gì đó lung linh hơn, tích cực hơn.Hay quá phải không cậu. Cảm ơn cậu về tất cả.thank
  2. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Con bé đó nó đúng là mang lại niềm vui cho người khác,nhưng đôi khi nó cũng thật tội nghiệp.
    Chị thì cứ miễn là mình thích là được em ạ,còn mâu thuẫn thì vốn con người ta lúc nào chẳng chưa đựng những mâu thuẫn.
    Hôm nay nhiều việc quá,làm bi giờ mà vẫn chưa xong.Nghe mấy bản nhạc Cún post nhẹ nhàng quá tự nhiên lại nhớ về người ấy
    To Cún: Đoán đúng rồi đấy nhóc.Hôm nào qua công ty chị lấy quà sinh nhật nhé.Nó sắp mốc ra vì đợi em rồi đấy
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 15/10/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Của em nè..Thích chứ em...
    Hum nay thứ 7 mà nhóc Cưng k đi đâu chơi sao??

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Có những điều đâu cần phải nói hả cậu..Tớ có thể thông cảm được..
    Đừng cám ơn tớ..Đơn giản tớ chỉ nghĩ bạn bè nếu có thể làm được gì thì làm thôi..Giống như khi tớ ốm đau mệt mỏi cậu luôn bên cạnh vậy...
    Hi`..Nghe cậu nói nghe mà thấy vui vẻ thì đúng là tớ rất vui roài..Tớ ghét nhìn thấy những người tớ yêu quí buồn..Bởi tớ luôn muốn họ hạnh phúc và vui vẻ...
    Hihị..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 15/10/2005
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Cafe Báo đến ban ngày thích hơn, vì có 1 cảm giác bình yên, như thể mình k thuộc về thế giới xô bồ ngoài kia.
    Tớ đã từng nói chuyện với chú chủ quán cafe Giảng (1 cuộc nói chuyện vô tình thôi) và tớ biết chính chú ấy cũng muốn lưu giữ kỉ niệm của cái quán đó, lưu giữ những hình ảnh từ khi bố chú mở quán đến h. Tất cả k chỉ vì mục đích kinh doanh. Đúng là làm thế chẳng dễ chút nào.
    Đến h tớ vẫn chưa tìm được 1 quán cafe để mình có thể thực sự yêu quý. Hồi xưa (cách đây 5, 6 năm rồi) hay lên Cổ Ngư. H thì nó xô bồ quá rồi, k còn muốn lên nữa, k còn yêu quý nó như xưa nữa. Mọi thứ đã thay đổi mất rồi!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giảng tớ ngồi nhiều lần..Ngồi vì cái nét cũ của nó..Nhưng h hầu như tớ k còn lên đó nữa...Có lẽ tớ thấy bắt đầu trung hoà trong tớ rồi..
    Còn Lâm, thư thoảng vẫn lên..Năm nay sinh nhật tớ cũng ngồi ở đó..Mỗi lần lên Lâm là một lần mang lại những cảm xúc khó tả..
    Cà phê Báo thì nó gắn với mấy người bạn của tớ bên báo chí..Trong đó có một anh chàng thích mình đến si mê..Nhiều khi làm tớ sợ cái si mê đó..Tớ cũng thích ngồi cái góc mà ấy thích..
    Nói về Cổ Ngư..Tầng trên cùng..Buổi tối nhìn cảnh hồ tây tuyệt và lãng mạng..Nhưng h như ấy nói k còn thích nữa..Bởi nó xô bồ quá..Và có lẽ khung cảnh lãng mạng quá nên con người đâm ra k còn để ý đến ai nữa mà tự tìm cho mình cái góc tình yêu .
    Chung qui cho cùng.>Tất cả cũng phải thay đổi thôi cậu nhỉ??Kể cả bản thân mình cũng có sự thay đổi huống gì các quán..
    Họ đâu có nhìn cái sự hoài cổ của mình mà người ta nhìn vào doanh thu thôi...
    Có lẽ tớ hơn cậu vì đã tìm được cho mình một góc riêng,một góc chỉ mình mình biết và dành cho mình thôi...Cái quán của tớ bé xíu à..Bàn ghế cũng bình thường.>Chủ quán thì rất thân thiện..Mở quán ra cho vui thôi vì đó là nhà của họ luôn..Ngày thì vắng kinh khủng.>Tớ đến gọi cà phê ngồi đọc sách, hay nghe nhạc..Nói chung là cực kỳ thoải mái..Nhiều khi đến quán thấy nó giống như một ngôi nhà của mình ý..Bình yên lắm

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To bạn của tôi:
    Ngày hôm nay của bạn thế nào??
    Tớ hy vọng nó nhiều niềm vui..Bớt đau đầu chưa??Đồ án ok rồi chứ...
    K thấy bạn tớ thấy hơi thiếu một điều gì đó???

  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa cafe Giảng về. Mệt!
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tối nay tớ ở nhà..Làm một vài việc mình thích..Nghe vài bản nhạc..Đọc nốt quyển sách còn dang dở và thêu nốt cái hình để tặng sinh nhật bạn..
    Trưa nay tớ cũng ngồi ở cà phê 68 nguyễn du..Ra ngồi một chút cho nó thoải mái..Hít hà mùi hương của cây lá,nhìn những người qua lại..Thấy lòng thoải mái..
    Gọi một lão bạn quá ngồi cùng, hai anh em ngồi tâm sự các thể loại truyện trên trời dưới biển..Ngẫm lại thấy rằng cuộc sống kia có nhiều điều mà mình vẫn rất ngu ngơ đến dại khờ...
    Đang uống cà phê ngon trớn thì công an đến thế là tèng teng teng..Thu ghế vội và chạy..
    Cậu mệt thì nghỉ sớm đi, đừng thức quá khuya nhé...

  10. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------
    "Đôi môi gợi cảm" ơi em hay ngồi ở quán café nào, để thỉnh thoảng anh qua.............nhìn trộm

Chia sẻ trang này