1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tại sao phải nhìn trộm cơ chứ...??
    Hị hị..Anh ẩn số ơi! Em sẽ gọi anh như thế nhé cho đến khi em giải được nó...

  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    , cám ơn Trang. Mệt nhưng fải suy nghĩ nên k ngủ nổi. Muốn nghe rock quá mà k nghe được. Đêm rồi, làm sao mà bật to đây. Mà tự dưng ngại nghe, sợ trở về với con người hồi xưa. Sao lạ thế nhỉ?
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`..Con người vốn là một chuối mâu thuẫn mà...
    Đặt cho mình hàng trăm câu hỏi tại sao??Tại sao lại thế này ??hay tại sao lại thế kia??Cuối cùng toàn những câu trả lời mà cảm thấy k thoả đáng..
    Nhưng nói chung cậu ạ..mình hãy sống thực với bản thân và làm những gì mình nghĩ là nó tốt cho mình...
    Hãy cân bằng cuộc sống của mình đi..Đừng để nó trở nên quá mệt mỏi với mình.>Thế thì phiền lắm đấy..
    Cậu bi h với cậu vấn đề làm cậu mệt nhất là gì..Nếu có thể share cùng mình đi..Thế thì sẽ thoải mái hơn đấy...
    Tớ khi nghe rock thì cũng điên dại lắm..Thả hết hồn vào..Miệng thì hét tướng lên..Nhưng mà tớ thấy thoải mái..
    Lại nhớ quán cà phê 13 Đinh Thiên Hoàng

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 16/10/2005
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng giải quyết được cái việc đó rồi Trang ạ. Ngủ ngon hơn chút. Chúc Trang cuối tuần vui vẻ nhé! Hôm nào mình cafe nhé. Mà thứ2 Trang rảnh thì qua tớ xem hàng, hàng mới về rồi đấy.
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Cà phê Deli
    Mặc dù ẩn mình khá e dè trên một con phố nhỏ vào Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng lúc nào Deli cũng chật kín chỗ ngồi.
    Gia chủ đã rất tinh ý và khôn ngoan khi thu gọn không gian đa chiều vào quán. Khi bước chân vào Deli, bạn có thể tự do chọn một chỗ ngồi thỏa mãn cảm xúc của mình.
    Có thể hóng khí trời qua những chiếc ghế xinh xắn đặt ở mảnh sân nhỏ. Nếu muốn thu mình, hãy bước chân vào trong, phía sau cánh cửa kính là một không gian yên ả, tĩnh lặng tuyệt vời.
    Ngồi dưới giàn hoa leo vạn niên thanh, bạn sẽ có một bữa ngon với thực đơn phong phú món ăn, được chế biến đậm dấu ấn ẩm thực Trang An như: Bánh cuốn Thanh Trì, xôi chả cua bể, xôi bò, cơm gà quay mật ong, cơm heo quay...
    Bạn có thể tráng miệng sau bữa ăn với món hoa quả trộn sữa chua hoặc sinh tố quất. Đây thực sự là món đặc biệt bởi vị ngọt, thơm.
    Tất nhiên, ai đến đây đều không thể bỏ qua cà phê Deli rồi.
    Giá thức uống từ 10.000 đồng.
    Địa chỉ: Cà phê Deli, 3/41 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
    Điện thoại: (04) 8343712.

    @Cậu: Tớ đã update thông tin..Cậu đã giải quyết được và ngủ được là tớ mừng rồi..Sang tuần tớ sẽ lang thang qua đó xem đồ..
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thắc mắc nhỏ: sao Trang biết nhiều quán cafe đến thế?
  7. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    khì... đêm qua có lên nhưng muộn, chỉ lên đọc bài chứ không viết. Nằm mãi không ngủ được vì nhiều gió quá, cái tiếng lào xào ấy làm gợi lên trong suy nghĩ lần lượt từng khuôn mặt của những người mà mình đã gặp, đã quen, đã thân, thậm chí chỉ là khuôn mặt của một cô gái mình nhìn thấy ngoài đường, ( cái tật đi đường hay soi linh tinh )...... Từng khuôn mặt cứ lần lượt hiện về, mỗi người mỗi vẻ, có người trách móc vì lâu không thấy mình qua, có người đang ở xa, có người ngay gần mình.......Sáng nay cay cả mắt, cho mình một buổi sáng ngủ nướng.
    Viết bài này gần xong, tự dưng thấy nhơ nhớ giai điệu nào đó của một bài hát TCS, mơ hồ và đang cố định hình giai điệu đó....
    Chúc mọi người một buổi trưa, chiều và tối tốt lành!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đóa hoa vô thường
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Hồng Nhung
    Liệu có phải bài này k nhỉ??
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ tìm tòi và đi nhiều...
    Cậu à! Mối tình đầu của tớ gắn liền với quán cà phê mà..Hai con giời đi các quán nhiều kinh khủng...Tại đều nghiền cà phê và thích khám phá những quán mới..
    Sau khi chia tay thì tớ lại đi cà phê một mình..Lại cũng tìm tòi...
    Hi`..Nói chung cafe là một món ăn k thể thiếu trong ngày,nên quán cà phê biết nhiều nhiều cũng là điều tất yếu

  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Biết nhiều 1 cái gì đó đều rất hay. Hồi xưa có 1 thời gian trong mục tiêu của tớ cũng có: "biết càng nhiều quán cafe ở Hn càng tốt". Nhưng mà rồi cũng k có thời gian, thời gian đã dành cho những việc khác mất rồi.

Chia sẻ trang này