1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Bận rộn là tốt đấy cậu à..Nó làm cho mình quên đi được nhiều thứ và quí cái thời gian rảnh rỗi còn lại..
    Còn cà phê thì Hnội nhiều lắm.Các quán mọc lên liên tùng tục.Chắc đi cả đời cũng k hết được..
    Thôi cứ tìm chỗ nào mình thấy bình yên và thích là được rồi..

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Stylish Cafe (Hà Nội)
    Không giống như nhiều quán cà phê sinh viên khác trong thành phố, Stylish (nằm trên tầng hai số 94 Hàng Trống) tạo được "phong cách" riêng cho mình bằng việc tạo dựng được một sân chơi cho giới trẻ đam mê nhạc rock.
    Bước chân vào quán bạn sẽ chìm đắm trong thứ âm thanh sôi động của những Metallica, Guns''''n roses, Nirvana... bên cạnh đó là cơ hội "đàm đạo" cùng các "tín đồ" khác về những chủ đề mọi người cùng ưa thích, sưu tầm lời bài hát và thông tin về các ban nhạc từ hơn một chục chiếc PC cung cấp dịch vụ Internet công cộng.
    Hấp dẫn hơn cả, Stylish Cafe còn là "tổng hành dinh" của Câu lạc bộ nhạc rock Hà Nội - nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các ban nhạc rock cùng giới hâm mộ. Sân khấu nhỏ của Stylish cũng là nơi biểu diễn thể nghiệm những sáng tác mới của các ban nhạc hay một số ca khúc rock kinh điển thường được tổ chức vào tối thứ năm hàng tuần.
    Đây cũng là lý do mà gần 20 bàn với 60 chỗ ngồi của quán thường xuyên phải tiếp đón gấp đôi lượng khách. Nếu một lần nào đó ******** cờ đi qua đoạn phố này vào khoảng từ 8 -10 giờ tối ngày thứ năm thì đừng quá ngạc nhiên trước không khí náo động nơi đây mà hãy cho mình một cơ hội tiếp xúc với thứ nhạc "khó nghe dễ nghiền" này của giới trẻ.
    Ðịa chỉ:Stylish Cafe 94 Hàng Trống,
    ĐT: 928 6369
    p/s :Còn chần chừ gì nữa nhỉ?/Tèng teng..Cafe Rock
  3. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cún!Anh chuẩn bị về Hnội.
    Hai ngày đủ để đi lang thang cùng Cún và uống cà phê ở các quán quen
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Viết cho em:
    Mày dại quá em ơi..Bây giờ mọi việc dù sao nó cũng đã như thế rồi thì kệ miệng lưỡi thiên hạ đi..Đừng suy nghĩ nhiều quá bởi có suy nghĩ cũng chẳng thể tránh được miệng lưỡi thiên hạ..
    Ngã lần này chị nghĩ sẽ làm mày lớn lên được đấy...Thực lòng vừa thương lại vừa giận mày..Thương vì mày ngu ngơ quá.Giận gì mày k nghe lời những người yêu thương mày.Bỏ qua tất cả để rồi nhận được con số 0 tròn trĩnh kèm theo những lời nói chua cay..
    Mie, chị cũng chửi luôn mấy con thừa time..Lo cho cái bản thân mình đi, chỉ được cái đi soi mói chửi bới người khác..Bản thân chúng nó thì nào có tốt đẹp gì
    Hãy sống đúng với con người mình..Chẳng phải vì ai mà thay đổi cả...
    Sống tốt cho chúng nó thấy rằng em cứng cáp và dám đối mặt với tất cả..
    Luôn bên cạnh em..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 16/10/2005
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Ngày về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em của dì là con chim non, mỗi ngày sẽ lớn hơn, đôi cánh sẽ cứng cáp hơn, và em sẽ bay...bay...bay...em hi vọng, hiểu ra một vài điều, thêm hành trang mới, cho một bầu trời em bay, sẽ xanh...rất xanh...
    Tôi trở về là tôi và tôi ca...
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một cuộc tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hát vang trong trời gió lên
    Thôi
    Dì ạ, vấn đề không nên nặng nề quá, take it easy !!!!đôi khi phải để cho em lớn hơn bằng nhìn nhận, có lẽ, đấy cũng là một cách. Mỗi ngày qua đi, để ta chiêm nghiệm một vài điều...
    rằng thì là :
    Hỡi các người đẹp, bao h làm phát hoành tráng đi
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị..
    Vẹt đã nhớn rồi..
    Chim non đã bắt đầu nhớn hơn rùi..
    Tèng teng..Bắt đầu những ngày tình thương mến thương
    Hị hị...
    Hum nào lại cà phê và bàn chuyện hoành tráng tuần tới đi..
    Máu me roài

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 16/10/2005
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Em có một chỗ cafe 1 mình
    Nhưng mà, một mình dc mấy khi vì......
    Nhưng mà chỗ này em xin dc lặng yên, bởi vì đó là chỗ một mình...và lại không một mình
    Bây h xen lẫn cafe 1 mình và cafe nhiều mình, cứ phải gọi là...
    ...em trở về đúng nghĩa thú vui em
    Là máu thịt, người đời ai cũng háo
    Từ bi h, vui chơi lành..lạnh thui
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hãy làm những gì tốt nhất cho bản thân em..
    Một mình hay nhiều mình thì cũng vậy thôi

  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chim non...
    Ngon nghẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3năm về trước tại nhạc tranh...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 16/10/2005

Chia sẻ trang này