1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hot coffee

    [​IMG]
    Một góc lãng mạn của Hot coffee.
    Hot coffee không chỉ là quán cà phê mà còn là một nhà hàng thu nhỏ với nhiều món ngon. Trong không gian ấm áp, thân thiện, bạn có thể điểm tâm bữa sáng với tách cà phê nóng và bánh mì Sanwich kẹp thịt gà dăm bông hay Nui chiên bò giòn?
    Đúng như tên gọi, Hot coffee (75A Trần Hưng Đạo) tạo ấn tượng ngay từ đầu đối với mọi người bằng những mầu sắc trang trí thật ấm áp và gợi cảm: Màu cam. Nhìn từ phía ngoài vào, qua các ô cửa kính trong suốt, bạn đã có thể cảm nhận được ngay không gian tràn ngập nắng với những gam màu thật nồng nhiệt.

    Bước qua cánh cửa, nơi được tô điểm bởi màu xanh của những chậu trúc cảnh, bạn sẽ liên tưởng Hot coffee với một cô gái khoác trên mình một chiếc áo da cam lộng lẫy. Màu da cam cũng chính là gam màu trang trí chủ đạo của quán.

    Ngước mắt nhìn lên phía trên, trần nhà được trang trí bằng những tấm vải lụa, trông như những lớp sóng nhấp nhô, vỗ về. Điểm xuyết trên đó là những chiếc đèn được kết bằng hoa. Men theo cầu thang lên tầng hai là những chậu hoa mười giờ, nở từng bông hoa tím thủy chung, son sắt. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn, tinh tế, thuần khiết mà sang trọng, quý phái.

    Vào bữa trưa, bạn cũng có thể tranh thủ thời gian để gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè trong không gian đầy tình thân ái này. Thực đơn cơm văn phòng gồm hơn 100 món ăn. Chả cá Bắc Kinh cuốn giấy bạc, Thăn chiên kiểu Nhật, Gà chiên kiểu Nhật? với giá các món ăn chỉ từ 10 nghìn đồng.

    Với chỗ ngồi gần gũi mà thoáng đãng, Hot coffee có thể là điểm hẹn lý tưởng của các đôi tình nhân, những người bạn lâu ngày gặp gỡ, những bữa tiệc sinh nhật?

    @Dog: Cậu thử lên trên này vào ngày mai xem..
    Hi`..Cũng được đấy


    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 19/10/2005
  2. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được emyeuanh_chutchut sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 19/10/2005
  3. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích từ này..
    Tối nay đi ngoài đường, bụi quá, mà vẫn phài hít căng cả ngực mỗi vì suốt đường ngào ngạt hoa sữa. Hôm nay lại đau đầu, đi ngủ sớm thôi! Hôm nay đi bảo vệ đồ án, cái nhau với thầy... khà khà.. sướng... Cái cảm giác được đi ngủ thảnh thơi sau một thời gian bị sức ép, sướng thế không biết.... Trời ơi tôi sướng quá đi.. Trăng hôm nay vẫn buồn, và lạnh. Trăng đã bắt đầu sang đông rồi. Cafe sẽ ngon hơn, ấm hơn. Thực ra thì tôi thích uống trà hơn cafe, đọc topic này xong, thấy cafe ngon hơn cảm giác của mình trước đâu. Hay thế không biết...
    Thanks topic!
  4. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lại bị send đúp...
    ...........

    Ai đốt lá xui sương mù đến sớm
    phố bồng bềnh mây trôi
    cho ta gọi.. người ơi...!..
    Ngày cả gió, một mình buồn nẫu ruột......
    ..........

    Được nttrung83 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 19/10/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Góc quán cũ thân quen..Anh em mình ngồi nhờ chủ quán bật bản nhạc hai đứa thích...Gọi như trước..Anh một nâu..Em một đen..Nhớ ngày trước đi suốt ngày họ đưa đen cho anh và nâu cho em..
    Còn quán này quen lắm rồi, làm sao mà nhầm được anh nhỉ..
    Lâu lắm rồi mới gặp anh.>Từ hồi anh đi đến h hôm nay em mới đến quán này đấy..Mọi thứ đều như cũ.>Chỗ anh em mình ngồi vẫn thế..
    Chỉ có anh là khác đi một chút.Đen hơn..Khoẻ hơn và trông đàn ông hơn..
    Ánh mắt nhìn em vẫn dịu dàng và vẫn quan tâm đến em từng tý....

  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa vào thử Minimal, cũng được Trang ạ. Cái góc nhìn hay, mỗi tội hơi gần đường, buổi tối hơi ồn ào. Ghét nhất là nó có chuột
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Trang đã khuyên là nên đi ban ngày rùi còn gì..Nhất là lúc hoàng hôn buông xuống ý..Đẹp tuyệt...
    Trang đến đó nhiều nhưng chưa thấy chuột, hic..Khổ thân đằng ấy, đã sợ rùi mà vẫn mắc phải..
    Có khi tớ phải tuyên dương đằng ấy danh hiệu
    " Dũng sĩ nhìn thấy chuột" mất
    À, tớ vẫn chưa qua đằng ấy được..Bận quá..Cũng ngồi thôi, nhưng k đi được..Thế mới chán...

  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời hôm nay se se lạnh. Thích cái cảm giác một mình đi trên đường vào tối muộn, dưới tiết trời như thế này. Một cảm giác khó diễn tả. Dù sao thì cảm giác vẫn là cảm giác, đâu cần fải gọi tên nó. Nếu xa Hn, chắc mình sẽ nhớ nhất những ngày Hn chớm vào đông này. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về đủ làm người ta khẽ co người trước cái rét. Lại nhớ đến bài hát của Phú Quang: "Hn ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về...Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con fố"
    Sẽ có một ngày mình cũng sẽ da diết nhớ Hn, sẽ khắc khoải mong được trở về với Hn thân yêu.Chắc chắn là như thế!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    "Dường như ai đi ngang cửa..Gió mùa đồng bắc se lạnh..Chút lá thu vàng đã rụng..Giờ đây cũng bỏ ta đi"
    Cậu làm tớ thèm đấy..Hi`..Mấy tuần rồi tớ k còn ra ngoài ban đêm nữa..Cứ tầm 6h là yên vị ở nhà rồi..
    Cũng khó chịu và muốn lang thang nhưng k cho phép nên đành chịu..
    Cái khoảnh khắc giao mùa thích thật..
    Một chút tiếc nuối của mùa thu , giao hoà với một chút e ấp của mùa đông
    Nào lại chuẩn bị súng sính trong quần áo, trong chiếc mũ len và khăn len ấm áp..
    Tự nhiên...Nhớ...

Chia sẻ trang này