1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    hihi . Em Chảnh vừa được đi ăn kem về . THích thế ko bít . Giời lạnh ăn kem càng phê . hihi
    Chị TRang về thăm pa má lên rồi sao . Ở Thanh Hoá hình như có nem chua phải ko nhỉ . Có mang lên em em Chảnh ko đấy .
    Tặng cả nhà mình nè . Ghi Ta ,hay lắm
    http://www.freewebtown.com/andylau12/The_Rose.MP3
  2. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trang tưởng tượng sai rồi!
    Với mỗi người, ta sẽ có thể bày tỏ những cảm xúc khác nhau. Với box, Trung chọn là nơi để bày tỏ những cảm giác ít sôi nổi. Mà theo Trung, cảm giác trầm, có thể là buồn, đôi khi cũng là cảm giác dễ chịu. dễ chịu hơn nhiều cái cảm giác vui gượng gạo.
    Hôm qua trời lạnh, ngủ sướng thế không biết. Hai ngày cuối tuần dễ chịu.!
    Ra HN, nếu có nem chua, nhắn để đến nhà ăn nhé...! Trung sẽ mua bia, hay rượu, tuỳ Trang!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn của tôi..
    Trang sai..
    Hi`..Tớ về nhà có mỗi một lúc thôi, cũng chẳng có time mà đi nhiều..Cái vụ beer để dành sau vậy..
    Hum nào có người trong nhà ra Trang sẽ nhờ mang ra và nhậu nhẹt tý nhé...
    Hôm nay Trang về nhưng k khoẻ..Người lại sốt..Hơi mệt..
    Hi`...Nhớ nhà quá..Kiểu như nghiện ấy cứ lon ton chạy vào..

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Bùn mà đến chết là k ổn rồi bạn ạ..Hi`..Buồn một lát thôi, rồi k cho phép mình buồn nữa mà phải vui vẻ lên...
    Nhất là con gái nè..Buồn nhiều xấu gái lắm..Cười tươi như một bông hoa ý..
    Chuyện nào cũng sẽ giải quyết được hết thôi...
    Cà phê nhé..
    Một đen đá không đường cho bạn và cho tôi nào
    @Chảnh:
    Cưng đi ăn kem về à..Nói đến kem hôm qua chị Trang cũng làm 3 cái kem tràng tiền, ăn xong còn ăn vô số thứ nữa...
    Hị hị, ăn nhiều quá kể ra xcấu hổ
    Cái vụ nem chua chị Trang hoãn em Chảnh nha, để lần sau chị về nhà dài dài sẽ mua ra mời sau..
    Ok???

  5. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    To: huyentrang
    Lâu lắm cũng không về Thanh Hoá chơi! Ngày trước Trung ở gần bến xe liên tỉnh cũ. Cũng hơi gần nhà Trang đúng không. ?
    Tối nay đi cafe với người bạn. Ngồi ở cafe Ống. Ngồi ở dãy ghế đỏ gần ô kính. Hơi xa khiến cho cảm giác xa lại. Một kinh nghiệm cho chọn chỗ ngồi. Nếu lên Ống, thì nên ngồi ở phần ghế Bar hoặc nếu muốn yên tĩnh thì ngồi ở dãy ghế đỏ kính đáo chạy dọc tường. Còn dã ghế to thì chỉ để bạn bè tụ họp thôi!
    Chúc mọi người một tuần mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui !.....
    Được nttrung83 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 23/10/2005
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ku cũng vô đây à?
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    To sieuchanhhadong: hoá ra sieuchanh sms hỏi cái áo là em à. Cafe Hn mà h chị mới biết. Sao ở Hn mà k qua chị sớm hả em? Mà gần nhà nhỉ, nhà chúng ta cùng là khu "ngoại ô" rồi đấy
  8. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sorry! Tại hạ đã có vinh hạnh được quen đại nhân sao ạh!
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ cứ ngỡ là quen đại huynh rồi chứ ?
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Cà phê ống đến Trang thấy cực kỳ ấm áp..Cách phối mầu của nó rất hợp lý..
    Ở trang thứ 2 nhà cà phê cũng có một bài giới thiệu quán này...
    Ngày trước cũng hay lên cùng mí anh bạn làm kiến trúc.Dạo này thì lười rồi k mò lên đó nữa..
    Hi`..Uh, nhà Trung cũng gần nhà Trang..Nếu theo đúng nghĩa trước cũng vậy mà bi h cũng thế...Trang biết Trung là ai rùi..
    Tèng teng...
    @Cu Gri: Chị tét cho mày hư mông h đấy Minh ạ..
    Hị hị..Mời chị cà phê đi Cưng???
    @All:
    Vừa trong Thanh Hoá ra..Mệt rũ nhưng lên phòng cái là bật PC ngồi vào xem có tin gì mới k??
    Hic..Nghiện roài

Chia sẻ trang này