1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quen rồi!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lần này thì muốn hay k thì tớ cũng phải cai cậu ạ..
    Bởi nếu k nó hành cho mình chết dở, sống dở

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Giới thiệu cho mọi người một quán mới nè:
    Quán Salon de Musique
    [​IMG]
    Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Salon de Musique là kệ đĩa khổng lồ nhiều tầng. Trên đó chứa một khi tàng âm nhạc mà bất cứ người yêu nhạc nào cũng khó có thể bỏ qua.
    "Âm nhạc bao giờ cũng dành chung cho mọi người. Đó là sự sở hữu thánh thiện, không hạn mức về thời gian, không gian, giúp ta hoài niệm về một quá khứ êm đềm, xót xa...". Đây chính là lý do khiến chủ nhân của Salon de Musique thực hiện ý đồ của mình. Trong không gian sang trọng kiểu Pháp, bạn sẽ được thưởng thức những giai điệu hay.
    Ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa êm dịu, nhấm nháp hương vị đăng đắng cả tách cà phê nóng trong buổi chiều thu se lạnh, bạn có quyền chọn cho mình một gu nhạc yêu thích. Đó có thể là những bản Rock, Rap sôi động, náo nhiệt hay bản ballad nhẹ nhàng của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giời và của Việt Nam.
    Nếu yêu thích nhạc dân tộc, bạn có thể chọn dân ca, quan họ...
    Đặc biệt quán có dịch vụ ghi đĩa theo yêu cầu của khách.
    Salon de Musique phục vụ thức uống được pha chế từ các loại trái cây tươi ngon.
    Địa chỉ: Salon de Musique, 86 Mai Hắc Đế, Hà Nội.
    Điện thoại: (04) 9742816.
    Giá từ 8.000 đồng

  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    cố gắng nhé Trang. Mà cai là cai đợt này thôi đúng k
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, một đợt dài phết đấy..K cố cũng phải cố..
    @Ai đó
    Bố khỉ

  7. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ơ! chưa đi đi à? mà cố gắng mà tu đi cho mọi người nhờ, hum nào khoẻ lại, tụ tạp anh em trong nhà làm bữa cho hoành tráng.
  8. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cafe ngon, đúng kiểu thì không bao giờ có ở mấy cái quán sáng choang, màu mè cả. Vào đó toàn để thể hiện cái tôi thôi.
    Tớ là người rất khoái cafe và theo ý cá nhân thì kể cả Trung Nguyên cũng chẳng có vị nguyên chất, Mai còn tạm đưọc.
    Ngồi uống cafe là phải cảm nhận cả cuộc sống thật chứ không phải ngồi trong mấy cái ***g bóng bẩy, nghe nhạc gật gù rồi khen ngon í ới, đua đòi thôi.
    Ai chỉ cho tớ chỗ nào cafe nguyên chất mới, ngon ở HN với ?(đừng nhà kính nhé, ngộp chết)
  9. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hêhê!bác này hay đấy. Mấy cái quán cà phê ngon trên phố cổ thì chắc ai cũng biết rùi.Còn Huy ở ngõ 1 Thái Thịnh, cà phê ở đó cũng ổn đấy, bác đã vào đó rồi chứ. Còn nguyên chất hơn một chút thì bác thử vào cà phê nhân trên Láng Hạ xem. Chỗ ngồi cũng không có vẻ gì là sang trọng lắm đâu, bác lên đó thử xem sao. Trời! gì thế rày!2h rùi ba má ui! thôi, làm việc đây. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang . Chị TRang lại bị ốm àh . Thương chị quá . Hiện em đang cười méo mồm chị lại đang đau . Lại càng thương
    Cái chuyện sui hôm trước của em ý . Em chả muốn nhắc lại đâu,lại càng thêm đau lòng . Chị cứ yên tâm là bây h em ko sao nữa . Vẫn cười , vẫn hóng hớt ,vẫn bốc fét như thường rồi.
    Chị TRang cố gắng nghe nhời bác sĩ ,ăn mau,khoẻ mau để hôm nào con cho em ăn nem rán nhé

Chia sẻ trang này