1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày k có cafe, bạn hiền thấy thế nào?
    Siêu chảnh ơi, trả lời đi để chị còn tính chứ
  2. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên Phố cổ ngồi cafe với mấy người bạn thân. Hơi lành lạnh, trầm trầm, nhưng lại rất vui. Cafe hôm nay thơm, và ngon lạ. Thế mới biết, vị cafe còn tuỳ vào uống lúc nào, với ai, và ở đâu.
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua Nghĩa, uống vội uống vàng 1 tách cafe, chả có cảm giác gì
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hn thiếu Trang buồn nhỉ. Trang dạo này sao rồi? Sức khỏe có tốt hơn k? Cai có khó k T
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 28/10/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Thanks Dog nha..Mí hôm nay Trang mệt quá, đang bị ốm.>Bị cúm gà kèm dị ứng nên nằm suốt...Với lại nhà cũng có việc..Rất nhớ nhà cafe và mọi người...
    Bi h nhảy vào làm bài đã , Trang lại phải out đây.
    Có gì tối Trang sẽ về spam cùng cậu nha..
    Chúc cậu vui

  6. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Không bàn chuyện cafe ngon, dở thế nào, ở đâu... toàn tán tỉnh, tâng bốc nhau.
    Dùng Mobi mà nhắn tin cho nhanh, vào forum làm gì ? tốn chỗ người khác.
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên đọc từ đầu nhé...Rồi hãy nói..
    Còn nếu bạn thấy nó tán tỉnh nhau thì mời ra chỗ khác..
    Ok??
    Đây là cà phê và những người bạn...
    Chỗ để chia sẻ các quán cà phê và chỗ để mọi người có thể hỏi thăm , tâm tình và chia sẻ bên ly cà phê
    Tớ cũng chẳng chào mừng người nào k thiện chí..
    Xin chào bạn

  8. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn nửa năm rồi, kể từ lúc ra trường tới giờ, hôm nay nó tính cờ gặp lại bạn. Bây giờ trông bạn thật khác, không còn nhận ra cô bé thủ khoa nhí nhảnh trong bộ đồ jean bụi, khoác sơ mi body, hay chiếc áo phông rock tinh nghịch như ngày xưa. Tóc bạn cũng không còn để ngắn và luôn rối tung lên sau mổi lần phóng et8 xé gió như trước nữa. Giờ nó đã chuyển qua một màu hun vàng, dài hơn, mềm mại hơn và sành điệu hơn trông thấy. Nó và bạn kéo nhau vào cái quán cà phê sinh viên quen thuộc ngày trước. Một đen cho nó và một ...mãng cầu cho bạn (bạn không còn giữ được thói quen uống cà phê như ngày xưa nữa, điều này làm nó thấy hơi buồn). Bạn kể lại thật nhiều những kỷ niệm, những kỷ niệm thật vui của lớp mình trong những lần đi kí hoạ ngoài trời, những buổi giao lưu cùng các trường khác, hay lần đi tham quan các tỉnh miền nam ròng rã cả tháng trời, những đêm hội trại không ngủ tràn ngập tiếng cười, tiếng hát hoà trong ngọn đuốc bập bùng nơi thành phố cổ tích đầy sương trên vùng cao nguyên bazan...
    Một chút thoáng buồn lướt qua nó. Những kỷ niệm ngày xưa, nó nhớ lắm chứ!. Quên làm sao được, khi mà cùng với những kỷ niệm đó, nó đã có một thời được sống đúng với con người thật của nó, với những cảm xúc căng tràn luôn thường trực trong con người nó. Nhưng, dường như cùng với thời gian, trong con người nó đã có chút gì đó thay đổi. Nó không còn giữ lại được nhiều những cảm xúc như bạn. Không còn nghĩ nhiều đến những kỷ niệm như bạn. Dường như tất cả chúng đã mất mát đi nhiều cùng với thời gian, cùng với tất cả những nẻo đường đi qua. Nó không còn như xưa-luôn nhìn đời qua chiếc lăng kính màu hồng, không còn nhiều cảm xúc mổi lần đứng trước "mùa thu vàng" của Levital như xưa!...
    Có ai đó từng nói với nó rằng: " cuộc sống không bao giờ chỉ là một đường thẳng, cũng như tình yêu - chẳng thể chỉ là một nụ hoa hồng". Và nó cũng nhận thấy, cuộc sống của nó cũng không chỉ là một con đường bằng phẳng mà luôn manh nha gợn lên rất nhiều những đợt sóng. Và trong cuộc hành trình cho đến khi về đến tận bên kia chân dốc của cuộc đời mình, nó hiểu rằng, nó sẽ phải có chút gì đó thay đổi, phải sớm học cách thích nghi với cuộc sống đó, để rồi một ngày kia, nó không muốn mình lại bị chính những cơn sóng trong cuộc hành trình đó nhấn chìm như một loài phù du vĩnh cửu...
    Có còn đâu điệu valse thưở dại khờ(?!)
    Chú dế ngày xưa không còn vô tư hát
    Thời gian trôi theo dòng sông dĩ vãng
    Mông lung buồn, kỷ niệm
    Vết tàn tro!...
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay, tâm trạng cũng k tốt..Người thì mệt mỏi..Muốn tìm cảm giác bình yên và tĩnh lặng...Mình lại qua quán quen..Bảo chị chủ mở đĩa nhạc mình thích, ngồi trên gác xép của quán và như thường lệ chị chủ quán mang lên một đen đá..Hôm nay k dám uống cà phê chỉ dám ngồi để ngửi mùi cho đỡ thèm..Sợ giống hôm trước, thuốc và cafe đánh nhau, mình lại khổ và mọi người cũng khổ...
    Chẳng hiểu sao dù lòng có sao động đến bao nhiều, cứ ngồi ở góc này và quán này thì mình lại thấy bình yên đến lạ lùng..Nhẹ nhàng biết bao nhiêu...
    Giở quyển sách "Gia đình bé mọn" được giải thưởng của hội nhà văn mà mình mới mua vì thấy giới thiệu bảo hay lắm..Ngồi chìm trong tiếng nhạc và chăm vào đọc sách...
    Lại thân phận người phụ nữ và những khát khao trong cuộc sống...
    Ngẫm người lại nghĩ đến mình...
    Có thể nói như ly cà phê đen vậy:" Mới uống thì đắng ngắt, uống quen thì ngọt ngào"

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cậu bạn thân méo của tôi!
    Cuộc sống là một dòng chảy mà..Nó chảy k ngừng và con người cũng trong dòng chảy đó..Họ cũng phải học cách thích nghi và thay đổi..
    Đừng quá buồn vì một sự đổi thay..Cậu chẳng làm gì được điều đó đâu..
    Cái gì đã qua rồi thì cứ để nó là một kỷ niệm đẹp..Con người ta k thể sống bằng những kỷ niệm được và phải đối diện với thực tế và tương lai trước mắt...

Chia sẻ trang này