1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    I HATE MYSELF FOR LOVING U
    Joan Jett & The Black Hearts
    Midnight gettin?T uptight where are you
    You said you?Td meet me now it?Ts quarter to two
    I know I?Tm hangin?T but I?Tm still wantin?T you
    Hey jack it?Ts a fact they?Tre talkin?T in town
    I turn my back and you?Tre messin?T around
    I?Tm not really jealous don?Tt like lookin?T like a clown
    I think of you ev?Try night and day
    You took my heart then you took my pride away
    I hate myself for loving you
    Can?Tt break free from the the things that you do
    I wanna walk but I run back to you that?Ts why
    I hate myself for loving you
    Daylight spent the night without you
    But I?Tve been dreamin?T ?Tbout the lovin?T you do
    I won?Tt be as angry ?Tbout the hell you put me through
    Hey man bet you can treat me right
    You just don?Tt know what you was missin?T last night
    I wanna see your face and say forget it just from spite
    I hate myself for loving you
    Can?Tt break free from the the things that you do
    I wanna walk but I run back to you, that?Ts why
    I hate myself for loving you
    I hate myself for loving you
    Can?Tt break free from the things that you do
    I wanna walk but I run back to you that?Ts why
    I hate myself for loving you
    I think of you ev?Try night and day
    You took my heart then you took my pride away
    I hate myself for loving you
    Can?Tt break free from the the things that you do
    I wanna walk but I run back to you that?Ts why
    I hate myself for loving you
    I hate myself for loving you
    I hate myself for loving you
    Tặng cậu và cả nhà mình bản này..Trang đang lẩm nhẩm
    Bố khỉ..Hụm nay đơ cả ngày là thế nào ấy nhở
    Dog ơi!Dog à! Hum nay chưa thấy ló mẹt nhở...>???

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Aqua cà phê
    [​IMG]
    Xuất phát từ niềm đam mê với cá cảnh, nên anh Nhật, chủ quán đã trang trí Aqua như một thế giới nước. Ngay từ lối ra vào của quán đã là một bể cá rồng hoành tráng.
    Không chỉ có thế, bạn còn bắt gặp đủ các loại bể cá cảnh to, nhỏ ở khắp nơi trong quán, từ lối lên cầu thang đến góc tường. Nhưng độc đáo nhất là những chiếc bàn kính, được thiết kế thành những bể cá đặc biệt.
    Có lẽ thú vị nhất là được ngồi trên ban công tầng 2 và 3 của Aqua cà phê. Từ đây, bạn sẽ góc nhìn thật đẹp xuống ngã tư Cửa Nam đông đúc người qua lại của Hà Nội.
    Khá đa dạng và chuyện nghiệp là nhận xét chung của khách khi thưởng thức các loại thức uống ở đây. Ngoài ra, quán còn phục vụ thức ăn nhanh như bánh mì ốp-la, cháo gà...
    Đến với Aqua, bạn vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm nhìn những chú cá muôn màu đang bơi lội. Quả là một thú vui thư giãn lý tưởng.
    Đạc biệt, quán còn trang bị mạng Internet không dây, tha hồ cho ban truy cập miễn phí.
    Giá món ăn thức uống chỉ từ 10.000 đồng.
    Địa chỉ: Aqua cà phê, 4 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
    Điện thoại: (04) 9287493.
    p/s: Quán này có một bạn từng là thành viên nhà cà phê làm việc.Bạn ý tên là Thu( con giai nhé)..Đang mời lên đó..Nhà mình ai rảnh lên đó uống cà phê miễn phí với Trang nèo???
  3. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã biết đến quán Hero Cafe 207 Đội Cấn chưa ?.... bạn hãy đến đây vào các buổi tối thứ 3 và thứ 6 nhé ! Bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc thật du dưong và lãng mạn của cây đàn Guitar và Violon ....... còn thật sự náo nhiệt với các trận bóng đá vào các buổi tối thứ 7 và CN .... đêm thứ 3 và thứ 4 ... với vòng C1 đầy hấp dẫn ! ...... Hihihihhi
  4. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hì! cậu nói đúng, cuộc sống thì luôn vô tình như thế, nó không ngừng chảy và cũng không chờ đợi ai bao giờ cả. Chỉ là đôi khi suy tư một chút, nhìn nhận lại bản thân một chút, để rồi mình có thể ý thức được vị trí của mình hơn trong cái thế giới đầy biến động trước mắt, để rồi đây mình có thể sống tốt hơn, thích nghi và hoà nhập hơn trong cái thế giới đó.
  5. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chà! cái quán này mình chưa biết. Hôm nào lên đây phát đê
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào cafe 93 Trần Quốc Toản (chả nhớ có fải 93 k nữa), tên là gì thì tìm mãi k ra. Cái quán này hay hay, có 2 mặt tiền, bố trí bàn vòng tròn xung quanh. Mỗi bàn đều có thể nhìn ra mặt đường. Cái rèm che khiến cho bạn có cảm giác tuy ngồi sát đường mà vẫn có sự cách biệt. Quán này nên ngồi vào sáng sớm và chiều muộn, những lúc thật yên tĩnh thì hay hơn. Nhạc của nó cũng được, lâu lắm rồi chả thấy quán nào mở Sacrifice.
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Cậu nhắc đến bài này tớ lại nhớ đến một nơi nhỏ mà tớ thường gọi là quán cà phê của tớ và bạn tớ..
    Người đó toàn pha cà phê cho tớ uống và jhai đứa ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ mà k chán..
    Và đặc biệt người đó rất thích bài hát này..Lúc nào đến hầu như tớ toàn được nghe bài này thôi..
    Nghe đi rồi lại nghe lại...
    Hi`..Giờ người ấy k còn ở VNam nữa, cái quán cà phê riêng ấy nó cũng die mất rồi...

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cậu...
    Nói thì dễ, ai mà chẳng nói được
    Nhưng..
    Làm thì khó đấy, đâu phải ai cũng làm được
    Tớ mong cậu ĐỦ....

  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm và cafe à Trang.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh..Một kỷ niệm đẹp
    Người ấy và tớ k bao giờ ra hàng uống cả..
    Người ấy toàn gửi mua cà phê ở Nha Trang và tự pha cho tớ và người ấy uống..
    Người ấy là một trong những người tớ rất yêu quí..
    Tiếc rằng là người ấy k thể bên cạnh tớ được
    Nhưng mà may mắn cho tớ vì đã quen người ấy
    Tớ hạnh phúc vì điều đó
    Và tớ cũng hạnh phúc vì mình đã có nhiều người bạn tốt

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 29/10/2005

Chia sẻ trang này