1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội gió mùa tràn về..
    Sáng nay Cún dậy sớm, nấu ăn sáng cho hai bố con roài lai bố ra bến xe...
    Cái cảm giác lạnh đã ngấm vào làn da khi phóng xe ngoài đường..Cảm giác se se thích thật..
    Đưa Bố về xong, Cún lại ra quán quen..Chị chủ quán ngạc nhiên vì đến Cún bảo..Cho em một cốc Dimal bạc hà nóng.
    Chị nhìn Cún.Cún cười và bảo.Em đang phải cai chị ạ..
    Nó lại lên chỗ quen thuộc..Ngồi vào góc đó và ngắm những bức tranh xung quanh.Hôm nay trông chúng cũng có vẻ lạnh hơn khi mùa đông trở về..
    Tự nhiên..Cún lại thấy nhớ đến một mùa đông..

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nỗi Nhớ Mùa Đông
    Nhạc Sĩ: Phú Quang
    Trình bày: Hồng Nhung
    Thơ lời : Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    "Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lạnh..."

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 29/10/2005
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi khoảng cách (thời gian hay không gian) chẳng có ý nghĩa gì.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    aQua em Chảnh có vào 1 lần . Mì xào ở đấy ngon tuyệt . Lại được anh chủ quán trẻ trung,rất nhiệt tình . Thích thế
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    aQua em Chảnh có vào 1 lần . Mì xào ở đấy ngon tuyệt . Lại được anh chủ quán trẻ trung,rất nhiệt tình . Thích thế
    [/quote]
    Bé Cưng cũng vào đó rồi à...
    Hi`...Ấn tượng mỗi anh chủ quán và món mì thôi sao??Còn cà phê của chị Trang thì đâu mất tiêu rồi nhỉ???
    Bé Chảnh hum nay ra đường chưa vậy??Cảm nhận được cái lạnh chưa??Đi đâu ăn mặc cẩn thận nha, đừng vì một chút bớt xinh mà phong phanh là ốm đấy
    Mà chị thấy bé Cưng lên mạng hơi nhìu...K biết việc học của em thế nào??
    Chị luôn mong em cân bằng được cả hai thứ
    Hun em gái bé nhỏ một cái thật kêu và chúc em cuối tuần vui( tưởng tượng chị Trang đang hun nha)

  7. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Biển có còn là biển nến không có những con sóng?
    Cuộc đời sẽ vui sao nếu chỉ là một đường thẳng. Sẽ thú vị không nếu có thể nhìn suốt được cả phía trước và phía sau?
    Nếu cuộc đời chỉ phẳng lặng, ta sẽ có cảm giác là mình đang tồn tại...
    Tồn tại và sống là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau!!

    thiển ý. mong chỉ giáo
  8. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Chủ quán bây giờ là anh Tùng. Đến đây, bạn có thể mượn một máy tính xách tay để vào mạng, ngồi chơi bài với bạn bè cà ngày được.
    Tầng 3 là tầng có không khí gia đình nhất. Anh Tùng cũng là người chuyên bán máy tính xách tay, giá cả và chất lượng hợp lý. Cách nói chuyện của bà chủ và ông chủ rất thân thiện và dễ chịu.
  9. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ai đốt lá xui sương mù đến sớm
    Phố bồng bềnh mây trôi..
    cho ta gọi. " Người ơi"..
    Ngày cả gió, một mình..buồn nẫu ruột....
    ....
    Sáng nay gió nhiều quá..
    Em đi rồi, thu đi rồi..
    Đông đến...
    giá lạnh tôi...
    ....

  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trời xạm tái... mùa đông lừ đừ tới...
    một chút mưa cùng gió lạnh từng cơn
    hất chuỗi lá thu lăn nhào khô xác
    cứng đờ...lạnh lẽo.. cong queo...
    hờ...không cảm giác..chẳng nhớ... sao lại khóc?????

    Mùa đông ~ coffee ! ấm ! đắng ngét rồi mới ngọt đậm đà !
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 29/10/2005

Chia sẻ trang này