1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài thơ này. Phú Quang đã phổ nhạc thành 1 bài hát, rất hay. Lần đầu tiên tớ nghe là trong 1 buổi nhạc đặc biệt của Nhạc Tranh quán với 1 người. Tớ cực kì ấn tượng với nó. Hôm đó nghe xong câu cuối, cả tớ và người đó đều cười. Lời rất đơn giản mà rất ý nghĩa. Một sự ám ảnh. Có lẽ là suốt đời. Chắc fải nghe Lê Dung hát mới được.
    KHÚC MÙA THU
    Hồng Thanh Quang
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Ðâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi âm thanh cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân mến...Trang cũng thích bài này lắm..Qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân đã quá cố Lê Dung...
    "Người đàn bà giấu đêm vào tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi"
    Bài này nó đã gắn với Trang ở một quán cà phê nhỏ cùng mối tình đầu tiên..Khi chia tay Trang k đặt chân lên quán đó nữa và cũng hầu như k nghe lại bài này..
    Thư thoảng đi đâu đó nghe một giai điệu nào đó của bài hát được cất lên, dù chỉ là thoáng quá thì tâm hồn vẫn có chút gì đó xao động...
    Đông đã về rồi...Ra đường mọi người đã xúng xính trong áo quần...Nhìn đường phố thật sặc sỡ và con người cảm giác như gần nhau hơn để chia sẻ cho nhau sự ấm áp trong cái lạnh đầu mùa
    Dog nghe nhé..Nghe như một lời chào mùa thu và đón mùa đông về

    Khúc mùa thu
    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Hồng Thanh Quang
    Click vào đây để nghe nhạc:
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F32C/
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm.
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi


  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa mới nghe trong nhacso. Tớ đã từng biết một nỗi ám ảnh có thật, như thế này.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 30/10/2005
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cà phê - từ lâu đã được người dân Hà Nội chuộng, nhất là những ngày đầu đông, dân ?onghiền? loại nặng khoái uống cà phê vào sáng sớm. Nhưng thế nào là cà phê ngon thì ý mỗi người một khác, có khi chỉ cần tìm thấy nơi pha hợp với khẩu vị mình là...OK!
    Có rất nhiều loại, hãng cà phê tiếng tăm, tuy nhiên căn cứ vào đặc điểm, có thể tạm chia cà phê ra 2 loại, cà phê ?omùi? và cà phê ''''''''vị''''''''.
    Trước hết là cafe vị nhé
    Nếu chịu khó chui khỏi chăn và ra đường từ 6 giờ sáng, bạn sẽ thấy cảnh hàng dãy khách quen ngồi đợi cà phê trước cửa các quán ?oruột? của họ. Ðông nhất vào tầm 9, 10 giờ sáng. Cái thú thưởng thức cà phê ?ovị? hình như hợp hơn với người đứng tuổi, công chức hoặc một bộ phận người trẻ nghiền nặng hoặc uống sành sỏi. Cà phê ?ovị? là cà phê nguyên chất, rang và pha thủ công (thường chỉ có ở những hàng bán cà phê xay gia truyền). Loại này khi mới uống sẽ đắng, vị cà phê xộc lên mũi, nhưng không gắt mà dần dần thành vị ngòn ngọt ở đầu lưỡi, đặc biệt không chua.
    Có hai kiểu uống: uống đen không đường và uống cà phê béo. Người ta uống cà phê đen nóng không đường để cảm nhận vị đậm đặc và nguyên sơ của nó. Cà phê béo cũng rất thịnh hành, bạn pha ít sữa hoặc chấm một chút bơ vào đầu thìa rồi ngoáy đều trong chén cho nổi váng, hay đánh cùng trứng cho xốp bông lên...Tốt nhất bạn không nên uống với đường vì vị ngọt của đường làm cà phê bị chua.
    Cà phê loại này vừa ngon, vừa rẻ. Song vì pha thủ công với các phin nhỏ chỉ nhỏ bằng chén hạt mít, chảy từng giọt một nên chủ quán không thể phục vụ kịp lượng khách quá đông. Song đó cũng là cái thú của một số người quen thưởng thức cà phê ''''''''vị''''''''.
    --------------------
    Cà phê phải đen như Ðịa Ngục, phải đắng như Tử Thần và ngọt ngào như Tình Ái.
    (Coffee should be black as Hell, strong as Death, and sweet as Love)
    (Tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ)

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bên ly cà phê đen
    Đắng ngắt
    Anh ám ảnh tôi
    Bằng những câu hát
    "Khúc mùa thu"

  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Cà phê vắng một mình
    Biết lấy ai hẹn hò
    Chợt nghe cô đơn ; lạnh giá .......
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    CẢ ngày chủ nhật ở nhà. Mọi kế hoạch bị đổ bể. Chán! Chắc lại sắp làm cốc cafe rồi. Mà cafe HighLand mà ngoài siêu thị vẫn bán là cafe của mấy cái quán HighLand à cả nhà? Nếu đúng là của quán đó thì uống dở òm
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hi`..Là nó đấy..Nhưng ngoài tiệm nó có thêm một vài loại nữa..
    Thực ra với người Vn mình nếu đã nghiện cà phê VN thì ít ai thích cafe của HighLand
    --------------------------------
    Hum nay Treng định đi chơi lễ hội hoá trang.>Cuối cùng mama ra thía là ở nhà làm con ngoan..K dám bật máy di động nữa vì bọn bạn gọi quá trời..Nó bảo thiếu con MA này mất vui..Tiếc quá, nhưng bít làm sao..Chạy vào đây than thở tý..
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!

  9. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thắng Nhật Bản 2-1, xem đã quá, gào đau hết cả cổ,
    Em Trang thấy chưa, cũng bõ công đi xem đấy chứ, thế mà em cứ bảo là VN sẽ thua....xí
    hị hị
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em cũng xem mừ..
    Thích VNam thắng chứ..Yêu mà..Có điều hum qua trêu anh thui..
    Túi qua nhận được tin nhắn của anh nhưng mà k làm sao trả lời được..K hiểu cái sim của em nó làm sao nữa, k thể ntin được..Hic....

Chia sẻ trang này