1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một tuần mới nữa lại đến..
    Tuần cũ vừa rồi cả nhà mình ổn thoả cả chứ???
    Hy vọng là vậy nhỉ??
    Sang tuần mới chúc mọi người vui vẻ nha...
    Cùng uống với HTrang một cốc đen chào ngày mới

  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cafe của Highland nhạt lắm, nhạt k chịu nổi. Uống cái đó chắc tu cả chai được, hà.
    Mà Trang đi dự lễ hội Halloween đúng k? Thích nhỉ. Tớ chưa được dự lễ Halloween nào
  3. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây,dạo này bận rộn và công tác liên miên.
    Vào thấy cả nhà tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau tình cảm quá, làm không gìm lòng được phải nói vài câu.
    Đúng là những con người chẳng quen biết nhau, nên qua cà phê thành những người bạn tâm tình
    Lại tâm đắc một cậu cũ của Trang:
    Cà phê gạch nối của niềm vui và nỗi buồn
    Chúc mọi người hạnh phúc
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hi`..Bạn Trang chúng nó ra nước ngoài, chat đứa nào cũng kêu ầm trời về vụ cà phê đấy..Đưa nào cũng bảo thèm cái hương vị cà phê VNam, đậm, đặc, sánh...
    Trang k có đi được lễ hội hôm qua..Mama Trang ra thăm con gái nên Trang ở nhà chơi cùng Mama..Hi`, với Trang mỗi lần mama hay papa ra là cũng là lễ hội mà, ở nhà làm con gái cưng...
    Cậu sang năm nên đi thử..Vì vui lắm..Năm ngoài Trang hoá trang làm một quả bóng đấy, bị chúng nó lăn cho mệt lun à, rùi tô vẽ mặt mày lung tung lên..
    @Chị gái: Hum roài qua cơ quan ứ gặp..Gọi điện ngoài vùng phủ sóng

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Only love
    [​IMG]
    Nghe bản nhạc nha mọi người..
    Tối nay Treng đi cà phê thôi.Thèm quá rồi.Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ

  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh bận rồi; sorry em nhé !
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thèng em láo quá..Oánh đấy nhé...
    Tối nay đi ăn ốc roài lang thang đi cafe...định viết nhiều nhưng đã có một chuyện xảy ra làm buồn và cáu quá..Nên thôi, k viết nữa mà thay vào đó là đi ngủ
    Mọi người ngủ ngon nhé

  8. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    dạo này toàn bia với rượu, rét rét ngồi 68 nhâm nhi tách cà phê nóng sực thú fết nhỉ
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão anh mất tích lâu quá đấy.Chẳng thấy sủi tăm gì cả...
    Chắc bị bên F177 cướp mất hồn rồi

  10. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Huyền Trang không chỉ sành café mà còn sành nhạc nữa... Tớ không chỉ phục mà còn thấy một sự đồng cảm nữa. Nhớ lại những ngày cấp 3, năm đầu đại học, suốt ngày la cà café, nhạc nhẽo thì suốt ngày Beatles, rock... Ôi một thời tuổi trẻ: nông nổi có, mạnh mẽ có, dại dột có... nhưng trên hết, có cả sự ngây thơ của một thằng bé 16 17 tuổi chuyên bám theo các anh lớn và tôn sùng họ như những thần tượng vĩ đại.
    Nhớ hồi trước hay qua Nhạc Tranh, nhất là buổi trưa, thi thoảng lại gặp một người lạ với những cá tính và tài năng riêng. Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy mới như ngày hôm qua, cùng với anh Quốc Anh, anh Tùng, anh Phong, anh Tuấnbass chơi và hát say mê (nhưng cũng chỉ đển 2h chiều thôi, để xom còn ngủ trưa mà).
    Nhớ Stylish, điểm tập trung của cả bọn, buồn cũng lên, vui cũng lên, học thi đại học cũng lên, nhưng cái thời đấy qua rồi, 3 năm rồi không quay lại Stylish, chắc gì bây giờ quán còn đó nữa.
    Nhớ 13 Đinh Tiên Hoàng, ít tiền mà vui - học sinh mà, toàn những anh chàng hơi lập dị, đến đấy chỉ nhìn nhau mà cười.
    Trang Cún, lần đầu tiên đọc topic này, cũng là lần đầu tiên biết đến bạn - thật sự những bài viết của mọi người đã làm sống lại một thời tuổi trẻ của tôi. Chắc trên đời này không có cái gì trong trẻo và bình yên như một buổi sáng Hà Nội với li cà fê sữa nóng trên tay và mắt ngước nhìn mọi người qua lại nhộn nhịp trên phố.
    Cảm ơn mọi người

Chia sẻ trang này