1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một chút cho cafe Đà Lạt...

    Phải công nhận là cà phê ở Đà Lạt không ngọt như Sài Gòn và hơi nhạt hơn cà phê Hà Nội. Nhưng, cà phê Đà Lạt lại có độ sánh và mùi thơm rất riêng. Khi nhấp một ngụm nhỏ thì có vị hơi chua thoảng qua, nhưng đấy chỉ là vị chua đầu lưỡi, vị chua của loại cà phê cao nguyên có rang tẩm chút "mẻ" rồi tan ngay và xuất hiện vị ngọt ấm ở cuống lưỡi bạn nhỉ? Em đã ngồi ở quán Giao Hưởng Xanh (đường Lê Hồng Phong thì phải), cà phê Tùng này, rồi quán cà phê bên hồ Xuân Hương mang cái tên nhẹ bồng bềnh : Danube Bleus (nhưng quán này đóng cửa rồi thì phải) v.v...
    Đà lạt đẹp và thơ mộng lắm. Nhưng mình thì thích cái không gian uyển chuyển tự nhiên của Đà Lạt, cái không gian tạo ra sự khác biệt hay vị ngon của cà phê Đà Lạt ? Thật nhé, trong cái se lạnh của heo may cao nguyên, lượn theo những con đường lúc ẩn lúc hiện, những quán cà phê giữa lưng chừng dốc, chọn một góc nhỏ trong quán ngồi lặng lẽ giữa những ẩm khách lặng lẽ. Bên ly cà phê kết tinh qua phin lọc và ngắm cơn mưa đầu mùa mỏng như voan, buồn mà tinh khiết, xa xa những tà áo dài lướt qua cửa kính như những cánh lay-ơn run rẩy trong màn mưa thoang thoảng... Ôi một góc hoài niệm, một thoáng buồn man mác, thoảng nhẹ mà nhớ mãi. Có lẽ vì thế mà cà phê Đà Lạt làm cho ta thấy ngon hơn, làm cho ta nhớ lâu chăng?
    Có lẽ là như thế, bạn nhỉ?

  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dc khen thế này làm sao tôi rèn luyện dc tính... khiêm tốn
    Nhưng đi đâu mọi người cứ nói loè mình với ánh đèn thế nhờ
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cafe liên miên
    Thì chỉ có bọn điên điên
    Uống nhiều rồi lại nói liên thiên
    Nguyễn Du đèn lên hoá hết thành tiên
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này trình bày rất dài nhé.
    Tớ lại nghĩ đến cốc cafe ko dc trong sáng rồi
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mai tớ đi rồi
    Tớ đi thật xa
    TỚ LÊN TÀU
    Tớ rất buồn
    Không biết bao h gặp lại các bạn nữa
    Tớ nói thật đấy
    Buồn lắm
    Không biết bao h gặp lại nhỉ
    Ah, chắc chiều mai
    heeeeeee
    chiều điểm danh đeeeeeeeeeeeeeeeeê
  6. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Vẹt ơi!
    Đọc xong bài Vẹt dì ngất lên, rồi lại ngất xuống..
    Vẹt ơi là Vẹt..
    Chiều nay điểm danh là chuyện đương nhiên roài..Khỏi bàn..
    Tèng teng...
    Xong rùi đi mua hoa tai rực rỡ dưới anh đèn nhé..
    Đú tý xem có trẻ hơn được tý nào k???

  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên rồi..trẻ ngay.Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì p..hân mà
  8. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ...Ví với chả von..
    Đọc vào mún......quá
    5h đấy nhớ.Có gì thay đổi alo ntin nhớ...
    Thoai dì đi làm người con ngoan đã..

  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Muốn dc thành lúa tốt àh dì?
    Thế em bảo anh Tùng tưới...lên cho nhé
    Ôi thôi, sao mình lại hư thế này nhỉ
  10. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Hịch hịch, sao cà-phê Nguyễn Du dạo này lại lẫn cả mùi phân với nước ...ấy thế này

Chia sẻ trang này