1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay . Người hay .
  2. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    to Trang: Nói chung là tớ thích một quán café hiện đại, như một symbol cho giới trẻ hiện nay sống phóng khoán, biết kiếm tiền và tiêu tiền. Phải stylish :D và lịch sự. Có thể tớ rất thích cafe kiểu Lâm, Năng, Nhạc Tranh etc, nhưng để kinh doanh thì không, vì tớ muốn có lợi nhuận nữa, chứ ko phải chỉ để thoả mãn thú vui đơn thuần. :) Tuy nhiên tớ không thích focus vào công nghệ quá nhiều (như mấy cái PDA, Wireless etc) vì nó chỉ là basic thôi. Tớ sẽ chú ý đến quan hệ với khách hàng và tạo ra common place nhiều hơn. :)
    Chuyện góp vốn thì cũng khó nói, để tớ về VN đã nhé, gặp nhau mới biết nhau thế nào chứ.
    To mọi người: Khiếp!!! Viết gì mà lắm thế, mà tớ thấy nhiều bạn viết vừa nhiều vừa ngắn theo kiểu nghĩ ra cái gì viết luôn nhé --> rất spam hehe. (Thực ra thì tớ cũng hay mắc phải tật xấu này :), nó làm cho người đọc không thích thú lắm thì phải.. Như tớ mà thấy những bài như vậy là thường bỏ qua, không đọc nữa)
    To Trang again: Trang đang làm gì vậy, đọc qua thì thấy bảo đã đi làm rồi --> nhiều kinh nghiệm hơn tớ rồi. Tớ sinh 83 --> có gọi là ấy tớ được không ??
    Thôi, tớ phải ôn bài tiếp đây, chúc mọi người vui vẻ
  3. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    wa!mới có mấy ngày không online mà cà phê nhà mình đã "dày lên" hơn cả chục trang nữa rùi!chà!mọi người nói chuyện rôm rả quá!vui ghê!hehe Thế là lại cuối tuần rồi, ngày mai không phải đi làm, ha ha!sướng quá!chúc cả nhà một ngày nghỉ nhiều, thật nhiều niềm vui! lalala
    @cún: mấy hôm bận quá, quên béng mất là còn cầm mấy quyển truyện của cậu, hình như phải gần tháng rưỡi rùi ấy nhỉ?(chắc bi giờ nó trở thành bạn của lũ mối roài.keke! đùa đấy, ngày mai đi uống cà phê rồi tớ cầm theo cho)
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hi`...Cái này chỉ nằm ở mức ý tưởng thôi..Chứ còn cậu chưa có một định hướng rõ ràng cho quán..
    Nếu cậu định mở cafe thì có nhiều vấn đề cần làm lắm...Nhất là muốn nó mở ra tồn tại,phát triển, hoàn vốn và sinh lời..
    Đây nó chỉ là ý thích của cậu thôi..nhưng mà có ý tưởng cũng tốt roài..
    Nhưng theo Trang thì cậu cứ học tốt đi, roài xong về VN nếu vẫn còn ý định thì chuyện đó tớ nghĩ có thể tính được..Chứ còn nói bi giờ thì tớ thấy nó cứ xa xôi thế nào ấy
    Chuyện góp vốn thì tớ đùa thôi..Như cậu nói, đã làm ăn, hay hợp tác với nhau trên tinh thần phải hiểu biết lẫn nhau và nhiều thứ bà rằng xung quanh nó nữa..Tớ và cậu chỉ là hai người xa lạ , một thông tin về nhau cũng k có thì làm sao nói chuyện hợp tác được
    Uh, tớ hơn cậu một tuổi, nhưng bạn bè thôi...K cần quá nặng nề chuyện xưng hô..Ok???
    Chúc cậu cuối tuần vui
    p/s: Vẹt nó trêu cậu thôi..K có gì đâu..

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không gặp cậu lâu lắm roài..Vừa giận lại vừa lo..Chẳng hỉu thế nào..Liên lạc cũng k biết kiểu gì..Tức thế cơ chứ..
    Mai ta hành hạ cho bõ ghét..
    Trong time k gặp cậu tớ đã kịp mua được thêm một ít cuốn bổ xung vào tủ sách roài..Nói chung là ổn..Đọc thấy hay phết..Có điều dạo này cân bằng thu chi của tớ hơi kém nên là sinh ra nhiều cái là lá la...

  6. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vẫn quán cũ..
    Vẫn góc cũ
    Em- Ngồi trầm ngâm trước ly cà phê..
    Em- Kiểm lại một tuần đã qua của mình.Nhiều bực bội, nhiều nổi buồn hơn niềm vui...Một tuần gần như là mất ngủ..Người cứ căng như dây đàn...
    Cà phê hôm nay uống vào ngon quá,em uống hết một ly rồi mà cảm thấy vẫn chưa uống...
    Gọi chỉ chủ quán và gọi thêm một ly nữa..
    Chị tròn mắt nhìn em..
    Em cười..Cafe ngon quá..Em uống một ly chẳng thấm tý nào..
    Tiếp một ly nữa..Chẹp..Chẳng lẽ lại tiếp tục gọi chăng..
    Đang định gọi thì chị chủ quán.."Thôi nhé, chị k bán cho mày nữa đâu..Định chết trong cafe à..."
    Mình cười..Vâng..Hôm nay em định vậy và đứng lên trả tiền...
    Chị chắc sẽ ngạc nhiên lắm nếu bviết chiều nay ngồi 68 em đã làm hai cốc cafe trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn thân..Nó nhìn em , roài cười vì nó uống nước chanh.Em thì cứ cafe ...
    Khục..Hôm nay có lẽ là một ngày bình yên nhất trong tuần rồi..
    Mai là một ngày nghỉ, chắc cũng sẽ bình yên
    Hôm nay em vui vì em có cảm giác buồn ngủ..
    Ngủ sớm thôi nhỉ...
    Một tuần là quá đủ rồi phải k Em??

  7. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .....Bóng tối đen như ly café
    Bóng tối đắng như ly café
    Em uống, từng ngụm nhỏ bóng tối
    Từng ngụm nhỏ bóng tối......

    Được emyeuanh_chutchut sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 06/11/2005
  8. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    To chị Trang::Em hay ngồi quán đấy ở chỗ ngã tư đối diện Hanoi tower chị ạ,quán mở lâu rồi hình như thế còn chủ quán em ko biết vì hay ngồi một mình mà chả để ý chủ quán là ai..Em thích những quán kiểu như thế ko quá xô bồ như dilmah hay dân dã như Lâm mà cũng chả quý tộc quá như Paris deli chả biết viết đúng ko?Em ko đi cà phê nhiều nhưng em thích những kiểu quán thế ko quá tăm tối mà cũng chả sáng sủa quá.Vào ngồi có thể tìm được một góc riêng cho mình,thả lỏng và quên hết mọi thứ.Cà phê em ko uống dc hehe vì cứ uống là nổi mụn và chóng mặt hoa mày :D nên chịu.Nhưng lại thích ngồi quán cafe kiểu đấy,ghét nhất kiểu cafe Hàng hành.Chúc chị vui và tìm ,khám phá được nhiều quán lạ
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chào em và chúc buổi sáng tốt lành:
    Uh..Chị cũng như em..Chị ghét những chỗ ồn ào và xô bồ.Chị yêu sự tĩnh lặng và yêu những góc quán quen của mình..Ngồi ở những chỗ quen mình có thể nhâm nhi ly cafe , và ngồi tĩnh lặng suy nghĩ ..Hay làm những điều mình thích..Như nghe nhạc hay đọc sách cả vài tiếng, nếu mình có time..Ở những quán đó mình luôn cảm giác thoải mái và có quán chị cảm thấy như nhà mình ấy em ạ..
    Còn chị biết nhiều quán là do bạn bè mới.Do suốt mấy năm học đại học và do mỗi tính đầu của chị..Hai đứa dắt nhau đi lê lết hết quán cafe này đến quán cafe khác..Đi để thưởng thức và để tìm thêm cho mình những địa chỉ cafe mới và những góc mới..Cả hai đứa đều là những con nghiện cafe..
    Khi chia tay thì chị vẫn lê la cafe, thậm chí là hàng ngày...Uống nó thành thói quen khó bỏ..Nhưng chị cũng chỉ ngồi ở quán quen thuộc thôi..
    Còn việc tìm ra những quán mới và up lên cho mọi người cùng đọc thì chị nghĩ là nên phải k em..Có thể có quán chị đã đến, có quán chị chưa đến..Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ sở thích cafe của mình..Chị cũng k có nhiều time lắm đâu...
    Em k biết uống cafe sao???Hi`,chị trước đây cũng như em..Nhưng cái ngày đấy cách đây 8 năm rồi..Còn giờ bị cấm k được uống thì vẫn uống..Mụn nổi một chút đấy, nhưng mà vẫn chẳng bỏ được..Tệ lắm...
    Chị cũng chúc em vui..Nếu rảnh thì vào đây nói chuyện..K nhất nhất cứ phải liên quan đến cafe đâu..Nếu em buồn thì vào đây,hay vui cũng vậy..Hay thích nghe một bài hát nào đấy..Chị nghĩ là chị có thể giúp được..Hoặc nếu có quán nào mới mà em biết thì có thể giới thiệu cùng mọi người
    Thân mến

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dành cho một người bạn nhà cafe mà Trang chưa hề biết.Thậm chí còn chưa hề nghe giọng:
    Anh Thắng thân mến!
    Hôm nay có lẽ anh k đi làm nên anh k đọc được những dòng này..Nhưng Trang nghĩ là Trang nên viết ngay...
    Sáng nay , Trang đã nhận cafe của anh...Thật cảm động anh ạ..Trang k hề nghĩ một người chưa từng gặp mình, chưa từng biết mình, thậm chí đến giọng mình còn chưa từng nghe..Chỉ có vào nhà cafe đọc mà có thể gửi cafe từ trong Đắc lắc ra tặng Trang..
    Lúc này thì quả thật là k biết nói gì cả..Chỉ có một lời cảm ơn dành cho anh thôi...Cám ơn anh rất nhiều..Cám ơn vì cafe ngon..Chúng thơm quá...Nồng nàn quá...Cám ơn nhà cafe..Từ đây đã có rất nhiều niềm vui ..Có nhiều người bạn mới và trong những người bạn đó là anh...
    Em bi h sẽ pha cho mình một cốc cafe và ngồi uống...Cafe chắc hẳn sẽ ngon tuyệt rôì, bởi nó chứa tình người trong đó...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 06/11/2005

Chia sẻ trang này