1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Là lá la...
    Tuần mới đến roài..
    Tuần mới đến roài
    ( bắt chước quảng cáo mì Vị hương--Mì ngon đến roài--Mì ngon đến roài)
    Trang có nhời chúc đến cả nhà mình một tuần mới vui, khoẻ, sống và cống hiến hết mình cho xã hội..Tất nhiên nếu k hết mình thì thui..Chả sao cả...
    Sau đây Trang xin trình bầy nhạc phẩm :...Gì ý nhở..Quên tên roài
    Thứ hai là ngày đầu tuần Trang hứa cố gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4 , thứ 5 vòng lại là tớ thứ 6..Thứ 6 rùi đến thứ 7...Sếp cho Trang phiếu bé ngoan..Chủ nhựt nhà mình đều khen vì Trang ngoan nhứt nhà...
    Xin hết ạ..Cả nhà vỗ tay vì sự trình bầy xuất thần của Trang đi...
    p/s: PC Trang hỏng...Hic....

  2. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nhí nhảnh ... như con c...hó cảnh
    Hị hị, l..uyên th...uyên ... như con c ..hó dziên
    Đừng có chửi tớ nhé trang ui, té thui
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cafe Culi 40 Lương Ngọc Quyến
    Quán cà phê nhỏ xíu, hai tầng, lúc nào cũng đông chật người. Tóc vàng, tóc đen ngồi xen lẫn vào nhau, cùng chúi mũi vào cuốn sách mới hay tờ báo buổi sáng bên cạnh ly cà phê.
    Giống như một phòng khách gia đình, ghế nỉ mềm, gối êm, ở đây bạn có thể chứng kiến tất cả các dáng ngồi, các tư thế khác nhau.
    Người nước ngoài có vẻ thích nằm ườn ra lười biếng, hay gác chân lên bàn, trong nghi đó người Việt có vẻ nghiêm túc và khép kín hơn, ôm chiếc gối vào lòng khi đọc sách, chống cằm khi uống cà phê, đu đưa chân lúc gặp được món ăn khoái khẩu?
    Ngoài cà phê các loại, từ kiểu Việt Nam ?ođặc? cho đến Cappuccino, Mochaccino? (15.000 đồng/ly), trà các loại (15.000 đồng/tách), bia lạnh (10-15 nghìn đồng/cốc), quán còn phục vụ rất nhiều món ăn nhanh kiểu Âu, hay bánh ngọt hảo hạng.
    Đặc biệt, dù gọi bất kỳ món nào, một đĩa khoai tây chiên và một suất salad sẽ được tặng kèm như lời chào mến khách.
    Có khá nhiều sách ở Culi cà phê. Chủ yếu là cẩm nang du lịch, sách giới thiệu văn hoá ?" phong tục, có cả tiểu thuyết tiếng Anh hiện đang là bestseller tại châu Âu hay Mỹ. Tại tầng 1, quán có một góc riêng dành làm quầy bán vé, và tại Culi cà phê đã có rất nhiều tour du lịch khởi phát theo kiểu ?ohứng lên, hô một tiếng là lên đường?.
    Quán trực thuộc Công ty du lịch Tầm nhìn (Wide eyed tours), do đó, đã hào phóng cung cấp thông tin du lịch miễn phí cho bất cứ khách nào vào quán. Với người ngoại quốc, đó là những thông tin rất hữu ích từ những người đã đến trước, đã ở lâu tại Việt Nam, đã hiểu hết các phong tục? Từ giờ tàu chạy, những hành lý nên mang theo cho đến những địa danh cần tìm hiểu, những tập quán nên biết mỗi khi đến một địa danh cần tìm hiểu, những tập quán nên biết mỗi khi đến một địa phương nào đó.
    Với người Việt Nam, quán đem đến một cái nhìn mới về du lịch: Không phải đi thăm những nơi đã nổi tiếng mà là tìm ra những điều thú vị chưa ai khám phá. Những tour du lịch mới, câu chuyện về những chuyến lang thang kiểu ?oTây balô?, kinh nghiệm của những hướng dẫn viên hóm hỉnh? tất cả đểu có thể nhóm lên trong lòng bạn sở thích ?oxê dịch?.
    p/s: Chị chủ quán nì rất dễ thương, xinh gái và thêu rất đẹp..Trang ngưỡng mộ các tác phẩm hoành tráng của chị ý

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dog: Một lỗi nhỏ nhưng đều có ẩn ý...Biết là sai nhưng vẫn cố tình..Nếu cậu để ý..Bao giờ có hai chữ đó tớ đều viết là : TRÂN THÀNH not CHÂN THÀNH
    @Cậu:
    Trân thành + Thành thực----> tớ k bao giờ nghĩ lại có người thứ hai có thể nói với tớ câu này...
    Thanks cậu...
    Cường ơi!
    Nóng mẹt roài nè...Láo nháo, hư hỏng quá..Tự xử bằng cách mời Trang ăn nem chua và uống cà phê đi

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 07/11/2005
  5. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    ok, chị ủng hộ, đi nem chua rán đi
  6. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    THE FULL HOUSE (Soundtrack)
    Rain
    [​IMG]

    Mất hai ngày k ngủ, k ra khỏi nhà..Xem xong bộ phim thì kèm một trận ốm một tuần...
  7. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị, cái gì đây!! Bị quây roài.
    ĂN KEM THÌ HÔM NÀO THẬT RÉT ĂN NÓ MỚI ĐẬM
    ĂN NEM CHUA RÁN THÌ HÔM NÀO THẬT NÓNG ĂN NÓ MỚI THƠM.
    Còn hôm nay thì trời cứ dở dở ương ương thế nào í
  8. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật đẹp trời có thể đi ăn cả hai món đó, ăn xong cafe
  9. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ko được đi ăn mảnh đâu đấy, anh mới tu thêm tuyệt kĩ uống rượu - nem chua rán trên tạm thưuơng đấy nhé, em cún,joy  mà đi nhớ gọi anh đấy nhé [​IMG]
  10. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    . ............ui...con cũng thik đi drink coffee lắm( )....nhưng mà chả bao h đi ra ngoài uống cả......thấy ng` ta bảo có mấy quán hay hay...cũng muốn bon chen vào mà ngại quá............ai đủ kiên nhẫn đi cả con hông..........

Chia sẻ trang này