1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ủa!anh tưởng giờ này chú mày đang chết rét trên đỉnh Fanxifang rùi chứ?. Mà hôm kia vừa thấy chú thông báo giải tán con bồ cũ rồi mà, còn "con bồ" nào nữa vậy?chắc lại thêm một...mối tình đầu nữa của chú hảchú cứ đi vui vẻ với con bồ của chú đi, rồi có gì anh em mình offline sau
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Roài...Cơm chưa ăn thì vưỡn còn đó.Tớ có chạy đi đâu đâu..Các con giời cứ kiếm bồ mang đi thoải mái..

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Cậu, nó đa tình lắm..Cậu cố mà theo nó nhớ..
    Tớ về nhà an toàn roài..Ngồi trước cái pc mà sướng hết cả người..Đường xá mệt quá..Hôm nay cứ điên điên..Chán

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi..Vừa có một quán cafe mới
    Cafe Highland mới mở ở ngay dưới chân cột cờ Hànội.Ngồi uống cafe và ngước cổ ngắm cột cờ thì cũng thú vị thật đấy
    Mọi người ngồi thử rồi cho biết cảm giác nhé
    Hiện nay Highlands đang mở rộng Hà Nội.Trước đây chỉ có 2 quán HL, bây giờ thì 5 quán rồi. Coffe của HL cũng khá đậm đà, là một trong những quán không thể bỏ qua.
    Chúc mọi người vui vẻ!

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Mệt quá...
    Mệt vì việc học
    Mệt vì các mối quan hệ
    Mệt vì bạn bè
    Mệt vì các anh yêu
    Mệt vì các em yêu
    Mệt vì bản thân
    Mệt vì ngày nào cũng tắc đường
    Mệt vì....
    Ôi giời..N cái mệt..
    Nhưng mệt nhất là sức khoẻ dạo này quá dở hơi...Điên quá...
    Thôi..K than vãn nữa..Chẳng làm gì..
    Cả nhà...Nghe bản nhạc nhớ..
    Cho nó tung tăng...



    BOULEVARD OF BROKEN DREAMS
    (Green Day)
    I walk a lonely road
    The only one that I have ever known
    Don''t know where it goes
    But it''s home to me and I walk alone
    I walk this empty street
    On the Boulevard of Broken Dreams
    Where the city sleeps
    and I''m the only one and I walk alone
    I walk alone
    I walk alone
    I walk alone
    I walk a...
    My shadow''s the only one that walks beside me
    My shallow heart''s the only thing that''s beating
    Sometimes I wish someone out there will find me
    ''Til then I walk alone
    Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah,
    Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah
    I''m walking down the line
    That divides me somewhere in my mind
    On the border line
    Of the edge and where I walk alone
    Read between the lines
    What''s ****ed up and everything''s alright
    Check my vital signs
    To know I''m still alive and I walk alone
    I walk alone
    I walk alone
    I walk alone
    I walk a...
    My shadow''s the only one that walks beside me
    My shallow heart''s the only thing that''s beating
    Sometimes I wish someone out there will find me
    ''Til then I walk alone
    Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah
    Ah-ah, Ah-ah
    I walk alone
    I walk a...
    I walk this empty street
    On the Boulevard of Broken Dreams
    Where the city sleeps
    And I''m the only one and I walk a...
    My shadow''s the only one that walks beside me
    My shallow heart''s the only thing that''s beating
    Sometimes I wish someone out there will find me
    ''Til then I walk alone...
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    quán này đưọc cái địa điểm đẹp nhưng mà đắt ,thức uống lại léo ngon.
    tháng trước ,sau 1 ngày kiếm được kha khá tiền đánh giầy,bố cháu tự thưởng cho mình 1 chầu cafe ở quán Highland này .Vất vả mãi mới uống xong cốc cafe to tổ bố ,bố cháu gọi tính tiền. Sau khi nhìn hoá đơn ,bố cháu liền rút dao cứa cổ tay rồi lấy túi ni lông hứng đủ 1 lít máu sau đó mang ra bệnh viện Xanh Pôn bán lấy tiền,cộng với tiền đánh giầy cả ngày hôm đấy bố cháu mới trả đủ tiền cốc cafe. Bây giờ hình dung lại cốc cafe ở quán đó bố cháu sợ vãi cả đái , 1 cốc cafe nhiều đến nỗi sau khi uống xong 1 tháng trời sau bố cháu ợ vẫn ra mùi cafe...vãi..
  7. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    ngồi highland nhiều chắc chết, trụ không nổi
  8. tieuroi

    tieuroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kinh mình cún chơi 7 trang xì pam hơi khiếp đó .Hic có quán caffe nào ở HN mà cún không biết không
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em có xì pam đâu..Em chuyển bài bên nhà kia sang mà..
    Hà nội đầy quán em k biết.>Số quán em biết chiếm một phần rất ít trong các quán xá của Hnội này
    Hị hị...Mà em ứ biết anh cũng có nick bên này cơ...Sang đây spam cùng em đê cho vui
    @Chị joycee: Khục,ai bảo chị lên đó ngồi liên tục....Thư thoảng chỗ nèo có hàng mới thì cố mà kiếm mí anh đẹp giai bên cafe trưa đong đưa để được mời chứ..
    Ai lại tự ngồi hả chị...Chị phải phát huy khả năng cho bọn em út nó còn được nhờ chứ
    p/s; hôm qua bố Cu cứ hỏi chị hoài, em bảo thích thì tự liên hệ mà gặp
    @ misery : Hôm qua biết đường về nhà hông đấy??/Hay rượu làm cho bay lên giời ????

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Người ta gọi là" Thà một phút huy hoàng rồi ngồi khóc...Còn hơn đứng nhìn chúng nó bên trong"
    Oài, một lần vãi như thế roài thì nghe chừng hơi khó khi định câu ké mấy em xinh tươi bên hội cà phê trưa bên Làm quen roài...

Chia sẻ trang này