1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Cậu à..Bài đó đây..Nghe nhé..
    Tớ cũng rất thích bài này...Hi`hi`, từng up lên đây một lần nhưng bi h up lại cho cậu nghe...
    Bài này trước được một người tặng đấy..Nhưng mà trước khi người ta tặng thì tớ đã thuộc lòng roài

    Catinat Cà Phê Sáng
    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Trình bầy: Nghi Văn

    Ngày hôm nay của cậu thế nào????
    Tớ hy vọng là ổn thoả

  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    ảnh nữa nè !
    [​IMG]
  3. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ai mà xinh thế nhỉ?
  4. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Điều thú vị lớn nhất của việc pha cà phê là nó k hề phức tạp nếu bạn luôn trung thành với một công thức pha.Dù bạn dùng phin cà phê, dùng túi lục, hoặc bình pha cà phê...
    HÃy sử dụng cà phê còn mới và nước sạch đun sôi để nguội chừng 5 giây.Không bao giờ pha cà phê với nước đang sôi và không bao giờ nấu sôi cà phê lại lần nữa.Không dùng sữa nóng pgha cà phê, với vì khi dùng sữa nóng bạn làm mất mùi cà phê.Tốt hơn bạn nên giữ cà phê còn nóng trong một chén nước sôi

  5. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ai chụp ảnh mà xinh thế nhỉ, chắc trình độ phải pro lắm nhỉ
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @Botram: Cái điều nì em Treng phải công nhựn thật..Rấ pro....
    Hâm mộ anh í ghê cơ...
    @De:
    Một đập...
    Hai đập...
    Ba đập....
    Láo nháo nèo
    Trang vưỡn còn nhớ đứa nèo vừa nghe điện thoại vừa hét đấy
    Chết cười

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tại sao cà phê không ngon????
    Cà phê có mùi vị buồn chán: Bạn hãy dùng nước sạch là lanh-cứ để vòi nước chảy một lát trước khi cho nước vào ấm rồi đun sôi. Sau khi đun sôi để nguội chừng 5 giây trước khi đổ vào phin cà phê.Chỉ cần chậm 5 giây thôi nhưng cũng đủ tạp ra sự khác nhau giữa một tách cà phê hương vị đậm đà với tách cà phê mùi vị buồn chán
    Cà phê màu xám xịt; Bạn đã dùng cà phê rang quá lửa.Để cho màu cà phê sữa bạn cần loại cà phê tẩm nhiều hương vị khác nhau như loại cà phê Java hoặc Colombia
    Cà phê có vị đắng: Có thể đó là loại cà phê rẻ tiền,chứa nhiều bắp rang( cà phê ở Hnội rất ít nguyên chất, toàn cà phê trộn với bắp rang thôi).Cũng có thể do bạn bỏ nhiều cà phê hoặc chế vào nước hoặc sữa đang sôi

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi gió đừng thổi nữa
    Thôi mây đừng trôi đi
    Và cả thời gian hãy
    Xin đứng im, lặng im
    Cho ngày đừng lên nắng
    Cho đêm bình yên đêm
    Ta sẽ không còn nhớ
    Những gì không êm đềm
    Ta chỉ còn hiện tại
    Đêm dịu dàng đưa nôi
    Một giấc mơ hạnh phúc
    Về tương lai xa xôi
    Sẽ không còn nước mắt
    Sẽ không còn khổ đau
    Một mái nhà xinh xắn
    Chỉ tiếng cười tiếp nhau
    Ta vẫn thường tìm kiếm
    Một hạnh phúc đủ đầy
    Mà vô tình không biết
    Hạnh phúc vừa qua đây
    Khi đi qua hạnh phúc
    Mới nhận thấy một điều
    Hạnh phúc thường đơn giản
    Chỉ con người đa mang​

    Chỉ con người đa mang phải không U??Người ta cứ đi tìm những cái đâu đâu, trong khi có khi hạnh phúc đang hiện hữu ngay cạnh mình.
    Rồi đến khi nó mất đi rồi, người ta chợt tỉnh..Nhưng tất cả đã muộn rồi..
    Người ta k thể lấy lại những thứ đã mất..Đành sống tiếp những ngày sau và cứ tự nhủ mình rằng rồi cơ hội mới sẽ đến

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 15/11/2005
  9. xmenb0ss

    xmenb0ss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    lần sau các bác đội bóng đi cafe thì nháy máy rủ em nhé, về nhà đọc YM thì muộn rồi
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chúng nó đánh lẻ có mời anh đâu,còn hát hò ầm ĩ...Xấu tính lém

Chia sẻ trang này