1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`..Em còn bé mà anh..Còn phải học hỏi nhiều mới lớn được anh ạ..
    Nhưng mà anh yên tâm, em nghĩ em có thể biết được đâu là bạn của em..Còn đâu là những người chỉ là BÈ thôi..
    Nếu có time anh vào đây buôn cùng em cho vui, hihi, để em còn mở mang tầm mắt
    Chúc anh ngủ ngon.Trời này có gối ôm thì tuyệt rồi
    Thanks vì những lời nói thật
    Nèo thì cụng ( cứ coi là cafe)

  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Gì đây, nhiều hàm ý quá, các bạn toàn nà trên thông thiên văn, dưới tường địa ný. Đọc mà đỏ cả mặt...hihi
  3. lethe_cry

    lethe_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, em HT vote cho anh đấy hở?
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rét quá . Rét quá mọi người ạh . Em đang áo len ,áo khoác mà đôi lúc vẫn cảm thấy rùng mình .Lạnh nhưng mà vẫn thấy thích . Em thích cái ko khí mùa đông,ngoài lạnh nhưng trong lòng lại ấm cúng .Cuối tuần này em có 3 ngày nghỉ,chơi hết mình cùng tụi bạn, chẳng có mấy dịp nữa . Sép hết đời học sinh rùi
    @ chị Treng : Chị T của em đúng là lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy vui . Những người chưa gặp,nói chuyện,hiểu chị thì mới nói thế . Em vẫn yêu chị Treng nhít . Hôm nào ốc nhé . Một cái hẹn đấy .
    @ Dog : Em mặc rồi chị . Ai cũng khen áo đẹp,mặc vừa người . HUn Dog xinh xắn cái nào

    Gió Mùa Về
    Lê Minh Sơn
    Gió mùa đông bắc về
    Đèn trên phố mờ sương lạnh
    Con chim trên cây không hót
    Em ngồi em chải tóc
    Tay em lạnh,
    Môi em lạnh,
    Sao chẳng có anh?
    Bông hoa hồng
    Ai mang tặng?
    Sao chẳng thấy anh?
    Tiếng chuông chùa xa
    Vỡ trong chiều hoang vắng
    Kìa tiếng rao của ai
    Xé tan màn đêm rét mướt
    Gió mùa về, gió mùa về...
    Gió mùa về, gió mùa về...
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F081/
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 17/11/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hình như là thế...
    Hị hị..
    @Chảnh: Thanks bé cưng??
    Hôm nào đây cô bé???
    Chị thì khoản ốc lúc nào cũng mời em được..Hôm nào đi được thì nhắn trước lên đây cho chị một ngày..
    Ăn ốc roài ăn kem roài về ôm bụng nha Cưng???/
    @dark..:oé, có gì mà đỏ mặt nhỉ???Chắc tại ngôn ngữ k trong sáng đây
    Hihihi, hum nay bận quá bi h mới lên được..Ngày hôm nay 3 tăng cafe roài..Chắc là dừng ở điểm này thôi
    Những người bạn yêu Nhạc Trịnh, chuẩn bị có một quán cafe Trịnh Công Sơn rất hay mở..
    HTrang sẽ chụp ảnh và đưa bài viết về quán này...

  6. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
    Ca Sĩ : Quang Dũng
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn Mưa...
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
    Đôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về...
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt Mưa,
    Tình réo tình âm thầm,
    Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    nhìn lại mình đời đã xanh rêu....
  7. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với tôi dễ thương hơn là lúc đông về, cái rét thật đặc biệt phương Bắc và cũng là "đặc sản" của những người ở phương Nam quanh năm nắng ấm như tôi! Thú nào cho bằng được diện những bộ quần áo ấm, hai tay đút vào túi quần dạo chơi phố rồi tìm đến một góc quán không tên, uống ly cà phê thật nóng, nghe những bài ca nói về Hà Nội... đã từng uống cà phê ở nhiều nơi trên thế giới những mùa đông tuyết trắng nhưng riêng uống cà phê ở Hà Nội thì quả thật là vừa "thú" lại vừa "vị"!
    (st)
    [​IMG]
    Được For_U sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 17/11/2005
  8. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    K biết mọi người thế nào, chứ tớ chỉ thích uống đen đá k đường, bất kể trời lạnh hay nóng, cafe nóng ngửi thơm thật, nhưng tớ chỉ thích vị đắng êm dịu, lạnh lanh thấm vào đầu lưỡi, cảm giác thật sảng khoái,
    lại thèm cafe rồi
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Muốn biết cà phê ngon hay dở thì nên thử uống đen đá k đường và cảm nhận hương vị của nó..
    Tớ với những quán quen, ngồi xuống k cần gọi thì người ta bao h cũng mang ra một cốc đen k đường
    Dạo này buổi chiều tập tành uống nâu cho đỡ hại sức khoẻ..Nhưng nói thật chẳng gì bằng đen cả

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 19/11/2005
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tặng mọi người một đoạn thơ tớ st trong đó có tên các quán cafe ở Hnội...
    Mọi người đọc nhé:



    Mỗi khi buồn , em lại tìm Phố Cổ
    Nhìn hàng cây xào xạc góc Nguyễn Du
    Nghe mang mác, thì thầm lời hoa sữa
    Ngày thênh thang rẽ Lối Cũ cafe
    Mênh mang lắm những lúc đợi anh về,
    Gió Rome thổi mắt em thành tê cóng
    Cứ ngỡ đâu đây là Đồng Vọng
    Cho ai ghé La Palace chiều nay...
    Kỉ niệm xưa anh còn có đắm say ?
    Đê? em gợi lại hơi cay nơi Điểm Hẹn
    Nhớ khi nao, Honey ta nâng chén .
    Vậy mà nay đã biền biệt xa khơi ... !
    Em dõi theo đau đáu phía chân trời ,
    Anh khuất nẻo, Flagon chờ đợi ...
    Giảng đã lên đèn nơi ngõ vắng ,
    Mưa ngập ngừng cho ai nhắc Road side .
    Em đặt trọn niềm tin vào tương lai .
    Nơi anh và em sẽ gặp nhau ở Paradise.
    Con đường kia dẫu còn nhiều mờ mịt ,
    Em vẫn ngồi Đố Biết đợi chờ anh.
    Tigon đỏ mới nở nơi Chim Xanh .
    Cho em quặn thắt thương TTKH ,
    Nhưng người xưa thiếu niềm tin nên phận bạc .
    Còn tình em dào dạt chống chếnh anh ...
    Goethe im lặng nơi xô bồ Hàng hành
    Chàng nghệ sĩ siết cây đàn thật mạnh
    Có tiếng ai bật cười khanh khách
    Góc Guitara chợt nước mắt em rơi ...
    Bến Du Thuyền dạo này chẳng ngươ?i bơi
    Vì hơi lạnh tỏa lan nơi Phố Việt ,
    Đêm Nhạc Tranh vang câu ca tiễn biệt .
    Khánh Ly buồn, hát Trịnh mafi làm chi ?
    Ngày rơi xuống, em nghe lại Phạm Duy .
    Giọng Opera của Thái Thanh hòa quyện ,
    Không gian sánh đặc với nỗi đau chiền chiện ...
    Chờ người đi mải miết không về ................
    Giọng Kim Anh ngân đến não nề
    Cho lệ em rưng rưng bên Cúc Trắng
    Ly cam vắt bôfng đâu nghẹn đắng
    Dù Lan Viên vẫn chẳng đổi thay
    Plaza mùa này chợt nổi heo may
    Cho hiu hắt , emcuồng quay Cầu Gỗ
    Bước chân đến Nhà Thờ nghe chuông đổ
    Anh có nghe da diết tiếng tháng năm ?????? ​

Chia sẻ trang này