1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cún!
    Nhận quà chưa?Anh gửi ra rồi đấy.Đọc cả truyện anh viết ở trên đi.Anh luôn mong Cún vui vẻ và hạnh phúc.Còn chuyện kia k phải buồn gì cả.Anh không muốn nói vào mà chỉ khuyên Cún rằng: Em cứ mãi là em, còn lại mấy người kia không cần để ý.Với anh Cún của anh luôn đẹp nhất , đáng yêu nhất.
  2. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em không phải là mem của box Nhạc Trịnh. Đừng trách em vô tâm ^_^.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`hi`, chào đồng chí...
    Thế là lại gặp lại..hihi..Vưỡn còn nhớ vụ bên xây dựng..Hum nay nhìn nick tự nhiên nhầm với một cậu bạn nên hỏi thế..Còn bi h giờ thì nhận ra roài...
    @Anh: Cún hiểu mà..Hi`hi`...K sao đâu anh...
    Kệ đời nhà nó chứ...
    Em nhận được quà roài..Thích nhắm..
    Tèng teng..Siêng làm, kiếm tiền, bớt đi cà phê mua quà cho Cún nhé
    Tặng anh nì....Cúc nè...Đẹp k???

    [​IMG]
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 19/11/2005
  4. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chị đổi cái avatar làm em tưởng người khác. Oài, cái vụ đó thì nên quên đi chứ, nhớ làm gì cho nó nặng đầu ^_^. Rất vui lại gặp chị. Hi` hi`hi`...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    TTVN này tưởng rộng nhưng bé xíu nhỉ???
    Chị chẳng để tâm đâu , vui ấy mà..Thư thoảng chiến đấu tý cho xôm chợ
    Tèng teng..Chị cũng vui khi gặp chú..
    Vẫn thích avata và chữ ký
    Hehe, tối nay chị vừa đi uống cafe ở một quán Trịnh mới mở gần nhà...
    Nói chung là k hay nhắm..nhưng mà có thể trú qua mùa đông năm nay

  6. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Cho một mùa đông đến sớm... Nhưng ấm áp và ngọt ngào chị nhỉ?!!!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chị thì chẳng thấy ấm áp mà cũng chưa thấy ngọt ngào
    Chỉ đắng roài ngọt chút chút thoai..
    Còn chú có vẻ đang ấp áp và ngọt ngào thì phải???
    Nhiều khi thèm xuống Cuối Ngõ quá, mỗi tội xa tít ,với lại dạo này hơi xô bồ
    Dạo này chị nghiện bài này..Hát hò suốt mà k chán...Chị hát chú nghe nhớ:
    "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã mang theo vào đời là từng nỗi hưu quạnh
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé..."

  8. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Cần phải nói ngược lại mới đúng chị à ^_^.
    Hôm trước em vào Đà Nẵng. Mưa, ngẫu nhiên thôi. Và em sợ...
    "...Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua
    Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu
    Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ
    Chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho
    Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi
    Chìm dưới đất kia hạt cát bao la..."
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chú lại làm chị nẫu hết người ra roài...Khục..Mỗi khi mưa là mỗi khi đơ đơ..Tâm hồn như hoà cùng nó vậy..Thích mưa, ngắm mưa, nghe tiếng mưa rơi..Nhưng lòng trùng lại..Buồn và hay nghĩ vu vơ..
    Ngẫm..Đời một con người ngắn thật...Trong cái cõi này..Chẳng biết là thế nào nữa
    Có thể hôm nay đây..Nhưng cũng có thể mai chẳng còn đây nữa
    Rồi cũng sẽ chìm trôi
    " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi.."

  10. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn thế, Tồn tại trong nó là một mớ những mâu thuẫn. Sợ nhưng rùi lại thích, sống và chết, thực và hư... Chỉ có thời gian vẫn thế, chảy mãi, vô vọng... Xoay quanh nó là những lựa chọn. Chọn ai, ai chọn... Tự an ủi lòng mình trong cái nỗi sợ hãi chính con người mình. Chẳng thể nào thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đó. Cuối cùng cũng chỉ là những vòng luẩn quẩn, những vòng tròn như một số không tròn trĩnh. Khá hơn là những vòng xoáy hình trôn ốc. Và ở cung bậc khác mà thôi....
    Được bongtoihuyenao sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 20/11/2005

Chia sẻ trang này