1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    đây là nơi chúng ta đang đứng (hoàn cảnh, tình huống)
    tôi ko thể nào đoán ra tình cảm của em đối với tôi ... đó có fải là sự tưởng tượng làm tôi quay cuồng hay là hiện thực mà tôi đang sống ?
    Đúng là ko fải lúc nào tôi cũng có thể ở gần em, nhưng trong tâm trí tôi em luôn ở đó. Tôi cố hết sức để làm em hài lòng, làm em hạnh phuc nhưng hình như thế là chưa đủ
    Tại sao em ko cho tôi một dấu hiệu, một ánh nhìn để tôi có 1 tia hi vọng rằng tôi cũng quan trọng trong mắt em?
    Có fải khi cần tôi em tỏ ra dịu dàng và dễ thương với tôi? Nếu đúng là thế, em đã bắt tôi fải chịu đựng những gì hà khắc.
    Thường thì tình yêu có thể khiến ng ta tha thứ tất cả, khiến ng ta quên những điều nhỏ nhặt từng làm ta đau đớn, khiến ta trở nên mù lòa trong hiện tại
    Nhưng khi quá muộn để cứu vớt tình yêu này, khi vào một sáng đẹp trời, tôi phát hiện ra rằng tôi đang đi nhầm đường ... vào lúc đó, những lời dịu dàng dễ thương của em chỉ làm tôi đau đớn vì tôi biết răng trong mắt em tôi chỉ là 1 người bình thường như những ng khác
    Hy vọng rằng những gì tôi viết ra chỉ là sự tưởng tượng của mình ... những những suy nghĩ tiêu cực đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/11/2005
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Quán Dương Cầm tối nay sao mà đông thế..
    Toàn dân yêu Trịnh...
    Ngồi chỉ định làm cốc cafe rồi về..Nhưng rồi cũng k cưỡng lại nổi âm nhạc..
    Hát mê say, hát hết bài này đến bài khác..
    Hát và hát...
    Bạn em hôm nay đánh đàn cũng hay quá..Góc quán nhỏ im lặng trong tiếng đàn và hát...
    "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.."
    Vui quá...Em hát..Mọi người lắng nghe..Mọi người hát hoà cùng em..Cứ như con sông đổ ra biển,càng chạy gần biển thì tiếng càng âm vang và cuộn sóng...
    Hôm nay vui..
    Đúng là chỉ âm nhạc và cafe là mình sống thật với Em nhất
    Và âm nhạc làm mọi người gần nhau hơn..Từ những người k quen nhau.Chỉ vì âm nhạc mà làm gần nhau..Hoà trong nhịp điệu bài hát
    @bongtoihuyenao: lúc đó một chút nghĩ đến em khi chị hát bài ''Chìm dưới cơn mưa"....

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 21/11/2005
  3. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ một chút thôi, một chút thôi. Thế là ấm lòng lắm rùi ^_^. Ít ra cũng có một ai đó còn nhớ đến mình. Cảm ơn chị gái rất nhiều.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em biết k??Hôm nay có một ngã hát Trịnh điên lắm..Giọng hắn to một cách kinh khủng.Mỗi khi ngã cất lên thì chỉ có ngồi mà nghe và khỏi hát lại luôn
    K hiểu em hát Trịnh sao nhỉ???Chị thấy rằng những người yêu Trịnh thì hát có hồn lắm.Thường mang cả hồn mình vào trong bài hát..Nhất là đêm khuya, nhấm chút rượu vào hát Trịnh thì thôi rồi...
    Hôm nay thời tiết ấm hơn chút..Một ngày cuối tuần trôi trong nhẹ nhàng..Cafe và âm nhạc hoà quyện vào nhau..Con người và âm nhạc đan xen vào nhau...
    "Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu đấu
    .............
    Được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều"
    Còn em thì sao???Ngày hôm nay của em thế nào??
    Lòng ấm vào một chút cuối ngày vì chút nỗi nhớ trong chị..Còn cả ngày thì sao em???

  5. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sao giống ngày hôm nay của em quá. Nhưng cùng với nó là những lựa chọn, không phải ngẫu nhiên nữa mà là chủ quan chị à. Tốt và xấu. Cao thượng và đê hèn. Tình yêu và chính bản thân mình. Vâng, một cuối tuần ấm áp, nhưng gió vẫn thổi... một chút lạnh trong tim.
    Hát à, em nghĩ cũng không tệ lắm ^_^
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sao giống ngày hôm nay của em quá. Nhưng cùng với nó là những lựa chọn, không phải ngẫu nhiên nữa mà là chủ quan chị à. Tốt và xấu. Cao thượng và đê hèn. Tình yêu và chính bản thân mình. Vâng, một cuối tuần ấm áp, nhưng gió vẫn thổi... một chút lạnh trong tim.
    Hát à, em nghĩ cũng không tệ lắm ^_^ [/teal]
    [/quote]
    "Trời ươm nắng cho mây hồng..Mây qua mau em nghiêng sầu..."
    Con người chưa đầy đủ thì vẫn thấy lạnh lẽo thôi..Chị cũng vậy..Bao giờ cũng có chút gì đó buồn và lạnh lẽo..
    Nhiều khi tranh đấu với mình như em nói..Giữa sáng và tối..Giữa mình và mọi người và cách đối mặt với cuộc sống và con người mình..."
    Cứ lòng vòng trong nó.Rồi nghĩ, nghĩ mãi xem mình nên làm gì..Và thế nào là tốt nhất..
    Nhưng chẳng có gì là Tuyệt cả..Chỉ Tương thôi em ạ..
    Và quan trọng nhất là tự biết Bằng Lòng
    Nếu hôm nào có cơ hội..Cafe và Trịnh nhé..

  7. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ anh hiểu được đâu
    Vì sao em ra đi
    Vì sao em lặng im
    Vì sao em quay lưng như một kẻ bội bạc
    Vì sao mình không còn bên nhau...
    Em bỏ đi? Phía sau là mùa đông
    Phía sau là anh và những bài thơ tình viết dở
    Một mối tình đã lỡ
    Anh thấy không?
    Biết làm sao khi em chỉ là đứa con gái bé nhỏ, yếu đuối
    Giữa ngã ba đường, giữa tình giữa hiếu
    Nếu cuộc đời không cần phải chọn lựa
    Thì chúng mình đâu ở xa nhau...
    Em không giải thích gì đâu, anh có hiểu được không?
    Em không nói gì và chỉ ra đi lặng lẽ
    Cũng có thể chẳng thể nào bình yên trong cuộc đời quá nhiều ngả rẽ
    Vẫn mang trong mình mãi một tình yêu...​
    Bình yên anh nhé....Tất cả đã là ngày hôm qua rồi...Hãy để cho quá khứ ngủ yên..
    Em đã cất tất cả vào một góc rồi...Em đang sống cho em của hôm nay và ngày mai..
    K phải em của hôm qua nữa đâu anh...
    Em đã học được cách đối mặt được với cuộc sống ..K còn ngu ngơ và khờ dại như ngày xa xưa..
    Lòng em đã bình yên rồi...
    "Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm...."

  8. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Thiếu hụt là một phần của cuộc sống mà chị. Còn Cafe và Trịnh thì em không dám hứa trước đâu ^_^.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đấy là một lời để ngỏ thôi em ạ..K cần hứa gì cả..Chị cũng k biết mình nữa cơ mà..Cứ để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có..
    Ngủ thôi em ơi..Có lẽ muộn cho một ngày rồi..
    Sang ngày mới rồi đấy..Một tuần mới lại bắt đầu...
    Ngủ ngon và một tuần mới vui vẻ...
    Hẹn gặp lại em sau...
    Đêm ngồi tự hát những lời yêu
    Để ru nhẹ mình vào trong giấc ngủ
    Đưa mình vào trong những giấc mộng
    Làm mình sống những ngày xa xưa

  10. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Vâng, hãy để cho nó tự nhiên, cái gì đến tất yếu sẽ phải đến mà... Sương xuống nhiều quá rùi. Lạnh thật. Ngủ ngon nha chị gái ^_^. Đắp chăn cho ấm vào, không lại ho thì khổ hi` hi`hi`...

Chia sẻ trang này