1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sáng,cà phê sáng
    Trưa, cà phê trưa
    Chiều, cà phê chiều
    Ngẫm cái cuộc đời công chức thật là sang
    Chúc Cún và tất cả mọi người môt tuần làm việc hiệu quả
  2. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm nay em rảnh rỗi vào bon chen với mọi người tí. Chúc cả nhà một tuần mới nhiều niềm vui, ấm áp hơn tuần vừa rồi với tách cà fê nóng hổi cùng ai đó........
    @ bạn hiền Bro: Dạo này tớ cứ cà fê 1 mình đâm ra mụn tình nó nổi loạn, giá mà có ai đó nhấm nháp cùng có phải đỡ hơn không? Hik, dạo này tớ lại chẳng thấy mặt bạn hiền đâu rồi. Chán ghê cơ......

  3. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Vắng chủ nhà gà mọc đuôi công
  4. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Sao em viết hay thế, anh đây cũng không thể tin rằng mình có thể viết được như vậy.
    Lần sau anh có nhu cầu tán ai, anh nhờ em dịch nha...hihi
  5. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thường uống cà phê vào lúc nào? Sáng, trưa, chiều, tối?
    Mỗi một lần đi vào hàng cà phê, bạn sẽ chọn cà phê đen hay nâu?
    Điều đầu tiên bạn nghĩ khi bạn bước chân vào quán?
    Với tôi, đi uống cà phê là 1 sở thích vô cùng thú vị. Vào những buổi tối, khi công việc thường ngày làm cho tôi mệt mỏi, nhàm chán. Tôi tự cho mình tự do, lang thang khắp phố phường, nhìn ngắm mọi vật, mọi việc, hoặc đơn giản đi qua từng dãy phố mà chẳng nghĩ ngợi gì? Dòng người cuồn cuộn, đông đúc, hối hả. Tôi thường nghĩ họ đi đâu mà đi nhiều thế, vội vã thế, liệu có ai trong số họ giống như tôi không? Thỉnh thoảng tôi hỏi những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, rồi lại tự trả lời những câu trả lời cũng ngớ ngẩn, xong cười thầm vì sự ngớ ngẩn đó của mình. Có người nhìn tôi với ánh mắt thương hại, đồng cảm, xót xa, chế giễu... Chắc họ tưởng tôi thất tình. .
    Tôi luôn chọn quán theo cảm xúc của mình, hoặc theo trình tự. Đó là, tôi sẽ đi đến phố này đầu tiên, ngồi hàng cà phê đầu tiên, và nghĩ hôm nay mình sẽ chọn số nào thì uống cà phê số đó. Đặc biệt tôi nhận ra mỗi quán đều có các kiểu đèn khác nhau, được làm bằng rất nhiều chất liệu khác nhau. Chiếc thì làm bằng thủy tinh óng ánh, chiếc thì làm bằng giấy đỏ, chiếc thì làm bằng vải, chiếc thì làm bằng mây, tre, chiếc thì làm bằng da vân vân và vân vân. Ngày sau, tôi lại đi đến phố khác, ngồi hàng cà phê khác, với một cảm giác cũng khác, thưởng thức ly cà phê số khác...
    Khi thời tiết giao mùa, trời se se lạnh, mùi hoa sữa nồng nàn thoang thoảng. Ly cà phê màu nâu của đất sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoài niệm. Một vị đăng đắng nơi đầu lưỡi, ngọt ngào quyện với mùi thơm của sữa, của cà phê như mời gọi. Tạo nên 1 vẻ quyến rũ kì lạ...
    Chocolate
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hum nay mệt..Định sẽ là một ngày k cafe ,nhưng cuối cùng cũng bị dụ dỗ..Và..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 21/11/2005
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    To yellow_sunlight : tớ chờ hoài nhưng đâu có ai fone cho tớ mời đi cafe ??? vả lại cậu biến mất tích thế thì có mà uống 1 mình cả đời cũng đúng thôi !
    số đt tớ cũng cho rồi ,0983 29 4321
    còn cậu không cho tớ cái j để liên lạc thì cậu đừng trách ai nhé
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua chị mất ngủ..Chẳng biết làm gì mang len ra đan..Lâu k cầm cái kim đan quên hết cả cách..Ngồi một lúc mới định hình đươc..Và ngồi say mê mất vài tiếng..Vừa đan vừa nghe nhạc..
    Tối qua chị k nghe Trịnh, Trịnh thế là đủ cho hôm qua roài..Chị ngồi nghe Phú Quang và một chút Thanh Tùng...
    Ngồi thế cũng gần sáng và mắt vẫn chong chong.Thấy mình giống bà già quá đi mất..
    Và kết quả là gần sáng thì ngủ được chút và ngày hôm nay chẳng làm ăn được gì..Mệt mỏi, mũi tịt, ho hắng..Hihi, bị bọn bạn trêu là cúm gà...
    Ngày đầu tuần vậy đấy em ạ..Còn em thì sao ???

  9. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bên ly cà phê đen đá không đường.Một điếu thuốc trên tay và nhìn đời qua làn khói mỏng
    Nghe ngoài Bắc lạnh lắm thấy nhớ nhà quá
    Cún ơi!Anh ở trong này k có mùa đông,gửi cho anh một chút lạnh của Hà Nội, một vòng tay ấm áp nào
    Anh đang nghe" Nỗi nhớ mùa đông" và thèm được nghe Cún hát đến cồn cào.
  10. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhạc Sĩ: Phú Quang
    Trình bày: Hồng Nhung
    Thơ lời : Thảo Phương
    [​IMG]
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về ​
    Có kẻ kêu nhớ mùa đông Hnội kìa..Thế mà trước khi đi..Ai đã từng nói rằng..Anh thích cái nóng ấm trong kia..
    Đùa thui..Chứ em k hiểu anh thì ai hiểu nữa nhỉ???Anh giai yêu quí nhứt của em Treng mà
    Hnội lạnh lắm..K ai nhắc em đội mũ nữa, đeo găng nữa..
    K ai cùng em đi ăn kem roài đứng nhìn em run cầm cập và phá lên cười
    K ai bảo em rằng:"Cún ơi!Nhìn em sáng da dưới trời đông"
    Và nhiều nhiều nữa..
    Gửi cho anh mùa đông nè..Một chút lạnh của Hà Nội và kèm theo tình cảm ấm áp của em dành cho anh trai yêu quí...
    Mấy hôm nay Cún mệt nhắm, buồn nữa..
    Chẳng hiểu cuối cùng Cún thế nào đây anh ạ...
    Gọi điện cho Cún đi..

Chia sẻ trang này