1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cũng không mấy tệ lắm! Sáng dậy muộn, đi học trễ, bị cô giáo mắng, làm việc tốt nhưng không được... Nhưng đến tối lúc nấu cơm tự nhiên thấy vui vui, chả hiểu được. Tự nhiên thôi. Đêm online, có một người trùng tên với chị ngồi nói chiện, buồn cười thật...
    Đấy mà em đã dặn chị là cẩn thận không ho. Giờ thì ho thật rùi. Mà cúm gà giờ nhìu lắm. Phải cẩn thận mới được ^_^.
    Cái tên của chị, gợi cho em một cảm giác man mác buồn. Đừng giận em nha. Một cái cảm giác khó tả lắm. Như là số phận chị à... Chị đừng để ý nha, em chỉ nói những gì em đang nghĩ lúc này thôi ^_^...
    Oài, chị đan à, một người nào đó lại sắp hạnh phúc lắm đây. Chị mau khỏi ốm nha ^_^.
    Bi giờ thì thực sự em rất vui.
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    @ huyentrang: vụ đan len giống tớ thế. Hôm nào tớ mà hứng thì tớ đan đến sáng luôn. Dạo này lạnh rồi, có khi fải lôi cái khăn của mẹ ra đan tiếp, đan suốt mùa đông năm ngoái mà vẫn chưa xong (tớ đan cực nhanh, chỉ 2 đêm là xong cái khăn 1.5m, mỗi tội cứ đan thấy k đẹp là lại tháo ra đan lại).
    Chúc mọi người 1 ngày mới vui vẻ!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`..Tớ cũng như cậu đấy..Đan thì nhanh lắm..Nhưng mà nếu thấy k đều hay k để ý chỗ nào xem lại lỗi là lại tháo ra đan lại..Nhưng mà mấy năm nay roài, tớ toàn đan mũ và khăn cho mình..Nên năm nay cũng làm một cái..Tự mình làm cho mình nó thích và ý nghía..
    Mama tớ k thích quàng khăn len, nên tớ chỉ đan cho tớ thui..Người yêu thì chưa có nên đành chịu....
    Hihihi...
    Tớ cũng chúc cậu và mọi người một ngày tốt lành

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nét mới ở Néo cà phê
    [​IMG]
    Tinh khiết từ trong ra ngoài và phong cách phục vụ nhiệt tình chu đáo, đó là những cảm nhận ngay từ lần đầu tiên bạn đến với Néo cà phê.
    Quán tràn ngập một màu trắng lãng mạn và sang trọng. Điểm xuyết đâu đó, ta vẫn thấy những mảng màu đỏ tươi. Một chút đỏ thôi nhưng cũng đủ vui mắt. Chiếc bàn uốn lượng ở quầy bar khiến khu vực này thêm duyên dáng.
    Chủ quán đã mang hơi thở của cỏ cây vào từng góc bàn. Khi là khu vườn nhỏ lúc là chậu chuối cảnh, cây vạn tuế...
    Cà phê ở đây uống cũng được, giá cả cũng k đắt lắm..Phù hợp với những buổi gặp gỡ lịch sự
    Néo có các loại sinh tố hoa quả rất ngon. Ngoài ta một số loại ****tail như Flamenco, Trangerine dream và ****tail như Kiss on the dark, Sumit Lourge... cũng rất đáng để bạn thưởng thức trong tiếng nhạc dìu dặt.
    Néo có món ăn Âu cho bạn nếm thử. Khi đến đây vào buổi sáng, bạn đừng quên gọi món mì nấu tôm theo kiểu Singapore.
    Tô mì nóng hổi, tỏa mùi thơm phức, mang vị dịu ngọt của đầu tôm nấu với đương phèn và cam thảo la miệng sẽ khiến cho bạn xuýt xoa khi thưởng thức.
    Sau đó thưởng thức một ly cà phê đen thì tuyệt vời
    Giá món ăn và đồ uống từ 10.000 đồng trở lên.
    Địa chỉ: Néo cà phê, 48 Phan Bội Châu, Hà Nội.
    Điện thoại: (04) 9195173

  5. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chà, trời ấm dần lên rồi. Mình thích lạnh lạnh ngồi uống cà fê cơ. Lúc đấy nhấm nháp mới thích, chắc là ai cũng thế thôi nhỉ?
    @ bạn hiền: tớ sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể mà, đừng giận nhé, tội nghiệp
    @ chị Trang: chị ơi, chị dạy em đan với, em khoái cái món đấy lắm nhưng khổ nỗi em lại vụng quá cơ. làm sao để gặp được chị nhỉ?

  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin lỗi, Caffe Hà Nội chịu không nuốt được.
    Uống như uống nước đường....
  7. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cafe thích thật !
    bao nhiêu các Girl members xinh xắn đáng yêu ngồi cùng ! zui quá !
    thích thật !
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    @LeBang: Cậu nói sai roài..Nói kiểu cậu là k bít uống cafe roài..
    Hi`h`i..
    @yellow_sunlight: Em gái xinh và yêu nhể..Tèng teng..Mún học đan chứ gì???Hi`hi`, vậy qua chị dạy nhé..
    Đan dễ ợt ý mà ..Chỉ cần chịu khó một chút là ok hết em ạ
    @02july: Thích quá đi chứ lại..Vui vẻ nhể...Gọi là bét nhè..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 22/11/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua chị ngủ sớm vì mệt em ạ..Còn hôm nay thì đỡ hơn chút rồi..Tung tẩy đi cổ vũ bóng đá và cà phê tưng bừng, vui phết em ạ...
    Mà có khi bị cúm gà thật đấy chứ nhể...Hị hị..Nói đến gà thèm ăn thịt gà quá..Bi h tìm đâu ra nhẩy>??
    Chị đan cho chị thôi..Chứ chẳng có ai hạnh phúc đâu..Hehe, chị ế tuyệt đối roài...Chán nhể..
    Còn về tên chị á..Lần đầu tiên thấy có người nói vậy đấy..hihih, ai cũng bảo đọc tên đã thấy đanh đá roài và vui tươi..Khục, nhưng hình như chị thấy em cảm nhận đúng hơn thì phải..Nhưng somtime thoai..hi`hi`

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Ai đây nhể???
    Nhìn người này quen quen
    Trông bô nhếch deck chịu được mọi người nhể??
    Khục...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 22/11/2005

Chia sẻ trang này