1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    không nghe được, nhưng lời bài hát hay thiệt. emyeuanh_chutchut là chị Trang hả, giờ mới biết
  2. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nghe được chứ..Chị nghe ngon lành chè đỗ đen mà..Chắc tại mạng em chậm đấy..Chờ một chút nó load là ok thôi..K nghe thì phí lắm..Bài nì hay tuyệt cú mèo lun..Em nghe là mê liền..Chị cá đấy...
    hi`hi`..Cái nick nì chị dùng lâu rùi
    Còn vụ kem của chị em mình nữa nhỉ..Hẹn hò mãi mà vưỡn chưa thành hiện thực

  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Xem đi mai tường thuật lại nha
    Anh đi ngẩu đây.Mai còn đi làm
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dạ..Anh ngẩu ngon..Mai lên mạng xem tường thuật lại or mua báo thể thao đọc nhé
    Tèng teng...Người vẫn còn cảm giác hương vị cafe Nguyễn Du..Hôm nay quá chén cà phê đâm ra đơ đơ
    [​IMG]

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 23/11/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]


    Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
    Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
    Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
    Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá
    Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
    Bàn tay em ngây dại để anh cầm
    Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
    Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm.
    Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
    Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
    Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
    Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi.
    Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
    Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
    Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
    Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm.
    Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
    Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
    Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
    Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.
    Trương Nam Hương​
  6. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cà fê....... Gặp gỡ....... Thích thật đấy. Em rất vui được bít mọi người (đặc biệt là bạn hiền của tớ ) Hôm qua em chỉ ngồi nghe thôi cũng đã thấy thích rồi. Giọng hát của các anh chị nghe fê quá, hị hị Hôm lào cho em thưởng thức tiếp nhé. Chỉ sợ em sắp thi rồi nên bận lắm à, cuống quýt hết cả lên với nhau, chẳng bít mấy hôm nữa các anh chị gặp nhau có đi hóng hớt được ko nữa đây, đau lòng woá
    @ bạn hiền của tớ: hôm qua tớ nhắn ko thấy bạn nhắn lại Nhưng thôi ko sao.....làm quen với bạn, thích lắm. Hôm nay là một ngày đẹp trời rất tiếc là không thể đi với bạn được, chán ghê Thoai để dịp khác bạn hiền nha.....có gì nháy cho tớ câu nhé, đi được tớ đi liền - nhất là với bạn hiền
    @ chị Trang yêu: hihi, giọng chị hết xảy nhỉ Em thì hay hát thui chứ chẳng có gì chất hết......Với lại chẳng có bài nào là em thuộc hết Thế hôm nào em lên chỗ chị chị dạy em cái món kia nhé, bon chen tí cho nó vui. Được ko chị? Hôm nào được nhỉ?
    Hôm này đẹp trời quá xá lun, nắng và gió..........Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ!

  7. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Pic của Cún và các bạn đẹp nhỉ?Cún lại đan khăn à?Màu đẹp quá.Hôm nào đanh xong chụp pic đưa lên anh ngắm Cún nhé.
    Hôm nay anh bắt đầu một ngày oải lắm,ngồi toàn ngáp thôi mặc dù sáng đã đi uống cà phê cùng mấy anh trong cơ quan.Tại tối qua xem bóng đá,xem xong ngủ chẳng được bao lại dậy làm rồi
    Cún ngoan nhé,giữ sức khoẻ nữa.Lúc nào cũng ốm và mệt.Hư lắm
  8. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh thích bài thơ này!
    À, anh thích khăn màu kiểu kiểu đó ... con gái thêm rua, con trai ko thêm rua ... em nhé!!!
    Hnay lại cà phê vỉa hè ... ngắm hồ, ngắm đường ...
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Chúc chị Trang nhanh khỏi ốm.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @Anh Gấu xinh tươi!
    Em Treng nhớ roài..Khi đan xong một bộ cho em..Sẽ suy nghĩ típ..Nhưng mà mầu đó hợp với anh Gấu k nhể????
    Hi`..Em cũng thích bài thơ đó...
    Hôm nay ngồi được mỗi tý..Tiếc mãi..Chiều về lượn qua cái cho đỡ nhớ...
    @Rock: Thanks em...Chị sẽ khỏi nhanh thui....hihi, để còn chơi nữa chứ

Chia sẻ trang này