1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Trang bảo mời đi ăn bánh khúc mà mãi chưa thấy nhỉ thèm quá
  2. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi!Hôm nay chị say cà phê bé ạ.Say cả rượu nữa
    Hình như chị đang khóc.
    Chị buồn bé ạ
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Say tỉnh
    Tỉnh say...
    Em say..
    Say để quên sầu..
    Em say...
    Say để không nhớ..
    Nhưng lạ..
    Càng say em càng tỉnh..
    Càng say em càng buồn
    Càng say em lại càng nhớ..
    Nhớ....
    Nhớ...
    Chị của em ơi!
    Chẳng hiểu mấy câu trên có đúng không.>Dạo này sao mà những người em yêu quí đều buồn nhỉ??Hình như em cũng k có vui..
    Cứ cười cho quên hết..Cười để vui vẻ..Cười trong chốc lát ..Rồi lại sầu...
    Nhưng mà chị ơi!
    Em nói rồi mà..Cái gì đã qua thì làm sao lấy lại được..Đừng làm khổ mình nữa..
    Em ghét thấy ai khóc lắm..Em lại càng ghét say rượu nữa...
    Em nghĩ bi h chỉ chị là giúp được chị thôi...
    Bi giờ chắc chị của em đã ngủ rồi nhỉ??Say thì chắc ngủ roài..
    Ngủ đi..Ngủ là quên hết phiền muộn thoai
    Và ngày mai sẽ là:
    New day has come
    Chị iu ạ....
    Em luôn bên chị và yêu quí chị nhiều

  4. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    VN đã thắng Myammar 1-0,
    May mắn thất, chứ nếu không thì mất mặt.
    Chắc lại có vài chục thằng bị bắt tối nay đây!!!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Sáng nay khi ngủ dậy đọc dòng này của em..Chị thích lắm..Nhưng bi giờ thì thấy nó k long lanh khi đọc nữa...
    Chị vừa chạy qua quán cafe quen..Cả quán vắng ngắt..Chị ngồi một mình..
    Chị chủ quán bảo chị lại buồn à??Khổ, sao mà cũng lạ..Vui thì chị chẳng bao giờ đến quán đó.Chỉ khi buồn hay tâm hồn đang có sự xáo trộn thì chị mới mò đến..Hình như mang hết nỗi buồn,tâm trạng của mình trút vào quán đó hay sao ấy..
    Hi`..Nghĩ ra nó mang bao nhiều nỗi buồn của mình vào trong đó rồi...Chị tệ thật đấy em nhỉ???
    Ngồi uống một cốc đen và nghe nhạc Trịnh..Giọng Khánh Ly nghe não nề quá..Bên ly đen lại thấy não nề hơn
    "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.Đã mang theo vào đời là từng nỗi hiu quạnh..."

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 24/11/2005
  6. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.Đã mang theo vào đời là từng nỗi hưu quạnh..."[/green][/i][/b]
    [/quote] viết thì cũng được nhưng trích dẫn sai lời và sai chính tả rồi cô bé
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dạ..Thanks anh..Em sửa lại rồi..Tại lúc viết xong k có nhìn lại ạ...
    Hihihi..Đang đơ đơ mà
    @Cường: Vụ bánh khúc thì hum nào cậu rảnh nèo...Bánh khúc Cầu Gỗ..Hân hạnh mời cậu 2 cái lun nhé..Tốt bụng chưa???
    @Anh Mr Tùng: Thế k ra đường đua xe cùng các em à anh??Ngoan nhể??
    @Ye: Chị và em cùng học chiều..Em thích buổi nào thì hẹn chị nhé...Chị các buổi sáng đều ở nhà
    Công cụ hành nghề
    Một đôi quen đan +kèm len
    Nhưng mà khi chưa biết đan thì mua một đôi que đan tạm thôi..Còn len thì chị cho để tập cho quen...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 25/11/2005
  8. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chị lại buồn rùi à... Chị không tệ chút nào cả. Mỗi người một tính cách, và em tôn trọng những sở thích của mọi người ^_^.Em lại thích những gì vắng vẻ, mang lại cho em cảm giác yên bình... rùi nghĩ về những nỗi buồn gặm nhấm mình, tự thấy lòng được an ủi. Thế là hạnh phúc lắm rùi chị à. Có cái đẻ mình được suy nghĩ, có cái để mình mong chờ...
    Được bongtoihuyenao sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 25/11/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh...Buồn một chút...Nhưng mà bi giờ thì cân bằng rồi..Tạm ổn em ạ..Hi`..Sau khi rời quán về chị thấy nhẹ nhàng hơn chút và chị cũng giải quyết được vấn đề đó một phần nào đó rồi...
    Chị khi buồn thì toàn tìm đến nơi đó..Một nơi vắng vẻ lắm..Chẳng có mấy khi nó đông vui đâu,hihi, có lẽ nó hợp với những nỗi buồn của chị và cho chị tìm lại sự thanh bình
    Chị đã đan xong cái khăn rồi..Hôm nay quàng rồi..Ai cũng khen là đẹp..Tiếc là chưa chụp pic khoe với em thôi
    Còn bi h thì đang đan mũ...Thế là chuẩn bị có một bộ cho mùa đông năm nay rồi..Tạm bề ngoài ấm áp..
    Tâm hồn thì luôn phải tự sưởi ấm..Khi nào k sưởi được thì lạnh lẽo đến vô cùng

    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi.

  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    @trang: thấy 2 người quen, Trang, và 1 người nữa. Quen tức là biết mặt thôi ý mà.
    Hôm nay vừa qua cafe Nguyễn Du. Lần đầu tiên đấy. Cafe ở đó có vẻ nguyên chất nhỉ. Ngồi đó nhìn ra hồ, và hàng cây bên đường, tự dưng tưởng tượng ra mấy tháng nữa, khi mình k còn ở VN. Chắc là sẽ buồn!
    Quên, cứ hay để chữ kí, vừa fải xoá. K thì thể nào cũng làm người nào đó ngứa con mắt bên fải, đỏ con mắt bên trái cho xem.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 25/11/2005

Chia sẻ trang này