1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn nghe bài "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang. Trang có k, up lên đi. Tớ có đĩa, nhưng tự dưng muốn nghe trong này. Nhạc Phú Quang nhiều bài hay thật, k thể nghe mà dửng dưng được.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 25/11/2005
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    "Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về. Lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng đêm trên đường fố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối vắng.....Vội vã trở về vội vã ra đi" Thích nghe Ngọc Anh hát quá, k trau chuốt, nhưng rất thật và đầy cháy bỏng. K biết có lúc nào đó mình fải "vội vã trở về vội vã ra đi k"
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Ôi....Cậu chuẩn bị đi xa sao???Điều đó là thật à????Đường đột quá cậu ạ.Tớ đọc tưởng đọc nhầm lại đọc lại đấy.. Vậy cậu định đi đâu và học hay làm về cái gì vậy???
    Hôm nay mới ra nguyễn du sao??Hhihi, cà phê ở đó là cà phê dạng chai đấy..Hihi, hôm thì ngon..Hôm thì dở ẹc..Có hôm Trang ngồi đó làm hai cốc cà phê rồi mà vẫn thòm thèm muốn uống nữa nhưng chú Tuấn k đồng ý..hihihi..
    Cậu làm tớ tò mò k biết người kia là ai đấy???
    Tớ đan khăn xong roài.>Hôm nay cũng ngồi ở Nguyễn Du mãi..Hi`, cho cậu em quàng khăn chụp cho nó tấm pic..Trông yêu phết..Tiếc là chưa chụp tấm pic nào cho mình..
    Khoe cái khăn cho cậu nhìn nè..
    Tác phẩm hoàn thành
    Tiếc cái người mẫu quàng khăn trông tâm trạng quá
    [​IMG]
    Còn đây là chủ quán 68 nè..Tớ chụp trộm chiều nay đấy.>Trông bùn cười nhể..
    Người chẳng tương xứng gì với xe cả..Hi`hi`,tớ dạo này ngày nào k lượn qua đấy tý thấy nhớ mới chết chứ
    [​IMG]
    p/s: ai khó chịu vì chữ ký của cậu vậy???Tớ oánh hộ cho

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tớ chỉ có bài này Ngọc Tân hát thôi...
    Mình với bài này chỉ thích Ngọc Tân hát vì mình thấy hồn của bài hát trong con người Ngọc Tân
    Cậu nghe nè....



    Hà Nội ngày trở về
    Nhạc Sĩ: Phú Quang
    Trình bày: Ngọc Tân
    Và NS :Thanh Tùng
    [​IMG]
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Voi va trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 25/11/2005
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ đi học, và đi rất lâu. Trước khi đi, rất muốn hôm nào cafe một bữa với Trang đấy. Tớ mời nhé. Ok?
    Hihi, góp ý chút về cái khăn được k ý nhỉ: tớ thích con trai quàng khăn màu tối, trong nam tính hơn. Cái màu đó hợp với Trang hơn. Năm nay nhất quyết đan bằng được 3 cái khăn: cho bố, mẹ và anh iu.
    Tớ vừa nghe Ngọc Anh hát, cũng nghe Ngọc Tân của Trang rồi. Tớ rất đồng ý là NT hát bài này cực kì có hồn, nhưng hình như k fải cái mà Trang show. Tớ đã từng nghe NT hát hay hơn thế. Nhạc Phú Quang thì có nhiều người hát rất hay, ví dụ như Lê Dung. Tớ rất thích Lê Dung hát "khúc mùa thu". Mà sao tớ thích bài hát đó thế
    Quên, lại fải xoá chữ kí
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 25/11/2005
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ok...Cậu cho một cái lịch..Hay là tối thứ 7 tuần này đi..
    Đến hát hò cùng bọn tớ tại quán Dương Cầm 38 Tôn Thất Tùng..Cậu đến đó, hôm đó sẽ chìm trong âm nhạc và những người bạn..
    Nếu k thì để một hôm nào đó cậu rảnh, có khi thế lại hơn..Có thể nchuyện một cách yên tĩnh...
    À, cái khăn này tớ đan cho tớ mà..Có phải dành cho con trai đâu..Lúc chiều nó quàng thử cho tớ chụp thoai..Tớ bảo nó quàng tớ nhìn thử xem thế nào..Chứ nếu đan cho Nam tớ sẽ chọn các mầu trầm
    Cậu cũng đan đi chứ nhỉ??Tớ đang đan mũ cậu ạ..Cho đủ một bộ..
    Ôi..Còn hứa đan cho một cậu em nữa..Hic, đơn đặt hàng dài dài..Mà k biết có làm được k
    Cậu đi học thế anh iu thì seo???Chàng ủng hộ chứ??
    Hi`...Cái bài nì k phải là bài NTân tớ thích đâu...Cái tớ thích và cảm thấy cực kỳ tâm đắc tớ k thể tìm ra để up lên được.Đành up tạm bản này...Cậu tinh quá đấy
    Khúc mùa thu thì tớ cũng rất thích roài...Hi`hi`, qua giọng của Lê Dung thì cứ gọi là phê..Và k còn gì để bàn cãi cả
    Tớ tiếc là k có nhạc để up lên tặng cho bạn
    "...Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm..."

  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    @ trang: Thứ 7 này thì tớ k đi được rồi. Lâu lắm k đi với hội bạn thân rồi, lần này nữa thì bọn nó cạo đầu tớ mất. Tớ cũng thích đi cafe với nhà cafe, vì tớ nghĩ chắc cũng có 1 sự đồng điệu nào đó. Những người yêu cafe luôn có 1 cái giống nhau. Nhưng k thấy ai rủ nên đành chịu vậy, hihi. Hôm nào Trang rảnh thì tớ mời Trang nhé. Có lẽ để tuần sau nhé, tuần này tớ đang ngoắc ngoải với đống lịch kín mít Trang ạ.
    Mà này, tớ cũng thích nhất đoạn đó trong "khúc mùa thu" và câu cuối "em còn tìm gì khi thất vọng về tôi". Một bài hát đơn giản mà nhiều ý nghĩa. Đôi khi có những điều mà ta có thể nhận ra từ những thứ hết sức đơn giản. Giống như chuyện ngắn của Guy de Maupassant. Trang đọc chưa?
    Thôi nhỉ, đi ngủ đi T, muộn rồi đâý. Tớ cũng fải out để làm mấy việc nữa. Chúc cả nhà ngủ ngon!
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 25/11/2005
  8. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ,thích thì mới đi chứ còn không thích thì đi làm cái j !
    Cái căn bản là ở mình ,nói chung đã nói ra thì nên giữ lời ,chứ nói là di roài sau đó có cái hẹn khác hay hơn bỏ lại mọi thứ <~~~ lần sau đừng fát biểu !
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    @Dog: Tớ đan khăn xong rùi...Tèng tèng...Bi h đang đan mũ

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 26/11/2005
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé. Đọc kĩ đoạn chat của tớ với Trang chưa đấy. Tớ đã nói là sẽ đi cùng nhà cafe vào thứ 7 khi nào thế? Làm ơn chỉ giúp được k? "chứ nói là di roài sau đó có cái hẹn khác hay hơn bỏ lại mọi thứ ", đọc câu này cứ tưởng mình dạo này đầu óc đãng trí nên hay quên, nói ra mà k giữ lời. Hoá ra mình chả nói câu nào như thế cả.
    Xin lỗi fải nói thế, nhưng tớ rất ghét những ai chả hiểu gì cả, vào fát biểu linh tinh. Làm ơn đọc kĩ giùm tớ đi nhé: tớ đã nói là rất muốn đi với hội cafe, còn việc hội đi thứ 7 thì tớ chưa bao h được biết trước khi Trang nói và chưa bao h bảo là tớ sẽ đi hôm đó. Tớ muốn thì hôm nào đó mọi người rủ tớ sẽ đi, và đã nói đi là sẽ đi. Còn thứ 7 này, mặc dù chưa được ai mời, ngoài Trang, nhưng tớ xin fép từ chối vì đã có hẹn trước.
    Đang định chia sẻ với mọi người một quán cafe vừa vào tối nay, tự nhiên mất hứng.
    Quên, lại fải xoá chữ kí
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 26/11/2005

Chia sẻ trang này