1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Khăn Hồng
    (Gửi Chị)
    Chị cho em chị chiếc khăn thêu,
    Ý chị thương em khóc đã nhiều.
    Khóc chị ngày xưa, giờ lại khóc,
    Cho mình khi tắt một tình yêu...
    Em nhớ mùa thu năm ngoái đây,
    Em sang thăm chị ở hai ngày.
    Vắng người em có thưa cùng chị:
    "Em đã yêu và đã đắm say!"
    Đưa ảnh người yêu cho chị xem,
    (Cả thư người ấy gửi cho em).
    Chị cười: "Đáng sợ là đôi mắt,
    Chưa khóc bao lần đến trắng đêm.
    Em cứ yêu đi thực thuỷ chung,
    Yêu đi rồi chị tặng khăn hồng.
    Bao giờ ... vui nhỉ! Về ăn cưới,
    Chắc chả như khi chị lấy chồng."
    Em đi theo đuổi mãi tơ duyên,
    Dò mãi lòng sông, sắm mãi thuyền.
    Cho đến một hôm em mới nhớ:
    "Lòng người...." Chị Trúc nhớ hay quên?
    Người ta đi lấy cái giàu sang,
    Rời cả keo sơn, bỏ đá vàng.
    Mới nửa đời người, em đã khóc,
    Hai lần hai truyện bước sang ngang.
    Em đi mất tích một mùa xuân,
    Đi để chôn vùi hận ái ân.
    Không hiểu nghe ai mà chị biết,
    Em về, chị gởi một vuông khăn.
    Em đã dùng khăn chị để lau
    Bao nhiêu nước mắt của u sầu.
    Em còn sợ nữa mùa thu tới,
    Người ấy còn đan áo nữa đâu!
    Em vẫn nghe lời chị: ..."thuỷ chung ..."
    Cho nên khăn chị vẫn phai hồng.
    Đem thân về ở vườn dâu cũ,
    Buồn cũng như khi chị lấy chồng.
    Nguyễn Bính.
    Chiều ngồi buồn, lục lọi trong đống lộn xộn tìm được bài thơ thấy hay hay. Lại hay chị cũng vừa đan một chiếc khăn. Tặng chị luôn. Bài thơ buồn buồn, nhưng chị đừng buồn như thế nha ^_^.
  2. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
  3. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Really?!?!?
    @Cún: Bao giờ xong ý nhỉ!?!? Tặng em bản dịch của "Gặp gỡ", hôm nào lại Dương Cầm nhé!
    Em nghe thấy tiếng mùa đông rời khỏi.
    Em chợt tỉnh giấc từ tháng năm nào đó
    Em nghĩ
    Em đợi
    Em hi vọng
    tương lai sẽ không sắp xếp như trước
    Rẽ trái
    Rẽ phải
    nhìn về phía trước
    Tình yêu cần phải rẽ qua vài ngả mới đễn được đích
    Khi gặp ai đó, em sẽ nói gì?
    Người em mong đợi đang ở một tương laii rất xa
    Em nghe thấy tiếng gió đến từ dòng người bước ra
    từ tầu điện ngầm
    Em xếp hàng
    Trong tay nắm chắc số thứ tự của Tình Yêu
    Em bay về phía trước
    bay qua biển thời gian
    Chúng ta đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu
    Em nhìn con đường,
    nhìn lối vào giấc mơ của mình sao quá hẹp
    Em gặp anh,
    là điều ngoài ý đẹp đẽ nhất trong cuộc đời./.

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trịnh em cũng k nhớ rõ đâu..Chỉ nhớ mang máng thôi..Sẽ có chỗ sai anh ạ..Nhưng mà có cần phải đúng đến mức từng câu chữ k anh??
    Nó chỉ làm xúc nhất thời thôi.Tự nhiên nhớ đến một câu nào đó thì em viết lên luôn và nó ở trong phút đó mà anh...
    Prine: Em trai cũng vào topic chị gái sao???
    Hi`, chị đan cho chàng hoàng tử ư??Hình như k phải rồi em ạ..Chỉ đan cho một người bạn thôi..Một anh chàng mũm mĩm đáng yêu..
    @Anh Gấu:Bài nì hay quá..Ý nghĩ kinh khủng lun..Phim cũng hay, nhạc cũng hay..Diễn viên cũng hay..Kịch bản cũng hay..
    Ôi! CHung qui là hay...
    Em đang đi tìm nhạc để up lên đây
    Anh sang nhà Khủng đi..Cho cái ý kiến..
    Em hôm nay sẽ ngồi đan cho anh..hihi, tự nhiên có chuyện vớ vẩn làm k đan lát gì được

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 28/11/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em trai!
    Chị cũng thích thơ Nguyễn Bính..Bài này hay nhỉ??Nhưng mà thơ của ông ý toàn thơ buồn thoai em trai ạ..
    Chị thì vui buồn lẫn lộn..Nó theo từng lúc thoai
    Một tuần mới roài
    Chúc em một tuần vui vẻ
    ------------------------
    Có khi mưa ngoài trời
    .....là giọt nước mắt em....
    Đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền

    Không biết từ khi nào, mưa đã gắn liền đối với tên của em, Mưa Buồn. Nghe sao não nề, cũng như tâm trạng của em trong những ngày cô đơn vậy. Bao lần ước mơ những cơn mưa sẽ xoá nhoà dùm em nỗi buồn đó, bao lần nghĩ về anh như một giấc mộng xa vời. Xa vời quá mà cả anh và em đều không với tới được, nghẹn ngào không nên lời. Mãi cho đến hôm nay mới viết được, có lẽ đã có quá nhiều hạt mưa rơi vào đời nhau....thấm tận trong đáy tim mà chỉ có những ai cảm nhận được mới hiểu hết từng lời thì thầm nào đó của những hạt mưa..
    ...Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...

    Cái cách nhìn đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng em bằng những ca từ thuần khiết như vậy lúc nào không biết, chỉ biết rằng mỗi khi nghe nhạc Trịnh, em lại nghĩ về anh, cơ hồ như một sự tiền định diệu huyền và éo le nào đó....thấm thía từng lời như đang nói về tâm trạng của mình, đôi khi em tự hỏi, có những ước mơ, mong muốn quá bé nhỏ để có thể trở thành sự thật chăng? Có lẽ vậy, và một trong số những mơ ước đó, là mơ ước của em....nhỏ bé lắm...nhưng em mong chờ hoài....không có được...
    Có lẽ nhạc sĩ cũng một thời mơ ước cho tròn giấc ngủ trong tay người mình đã đặt trọn cả trái tim, trong từng lời ru ngọt ngào của tình yêu.....mà cũng không được. Lại là một ước mơ nhỏ bé, và em biết anh cũng có một ước mơ, nhỏ bé......dành cho em.....không trở thành sự thật.....
    ....Chân đi nằng nặng hoang mang
    Ta nghe tịch lặng rơi nhanh...
    Dưới khe..im lìm....

  6. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... anh có cả bản nhạc đó nhưng chưa có host để up lên! Cả bản nhạc cũng có lun ... ngày trước mê bài này!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh nếu k có host thì gửi cho em qua mail đi..Roài em up lên cho..
    Tình hình là em nằm mê mệt từ trưa đến bi giờ..Có vẻ là đang ốm thì phải..
    Mệt quá..
    Cái vụ kia lại báo hoãn..Thoai để cuối tuần là đẹp nhất anh Gấu nhỉ???

  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi ! Trông điêu ác . NHìn cái mặt mún cắn quá chị Treng ạh
  9. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh thích bản hòa tấu hôm đấy! Không biết nó tên là gì!?!?
  10. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Vẫn Còn, Cà Phê
    Hình như đã từ một dạo lâu lắm, em bắt đầu yêu cà
    phê
    nhưng không phải là những giọt cà phê sữa ngọt của thuở
    nào
    đại học
    những giọt cà phê uống cùng cố nhân
    có vị người yêu trên đầu lưỡi, bờ môi
    có hơi ái tình trong cánh mũi ta thở
    Không, cà phê bây giờ của em
    từng giọt buồn như đong đầy trong khoé mắt
    từng giọt muộn khi nắng chiều làm việc tắt
    Cà phê đen trơn - Cà phê cô độc
    Khi những giọt tình của đôi ta rồi năm tháng cũng tham lam
    cướp mất,
    em có còn gì ngoài những vị đắng nhớ thương.
    Khi anh ra đi,
    cà phê trở thành người bạn đồng hành duy nhất trong
    cuộc
    đời em.
    Khi anh ra đi,
    em chỉ có một mình cà phê là kỷ niệm còn đọng lại từ
    cuộc tình đôi ta,
    và em bắt đầu yêu nó
    như vẫn còn, yêu anh!


    st
    Được emyeuanh_chutchut sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 28/11/2005

Chia sẻ trang này