1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ CHIỀU KHÔNG EM
    Ngày đã cạn biết là em không đến
    Cà phê buồn từng giọt cứ xô nghiêng
    Và bất chợt bên thềm lá đổ
    Mưa quất vào nỗi nhớ một miền riêng.
    Em rất thích ngọn đèn vàng treo ngược
    Bước chân trần trên đá vô tri
    Làm sống lại mạch nguồn cảm xúc
    Ngàn năm xưa quên lãng phải quay về.
    Ta nhặt được câu thơ rất lạ
    Khuấy đều với bóng chiều phai
    Em xa quá làm sao chia được
    Nghĩ về nhau cho ngắn những đêm dài.
    Hà Thiên Sơn
    Cậu ! Đừng ốm nữa !
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay k thấy T vào, khỏi ốm chưa vậy T? Công nhận là T hay ốm thật, hơi yếu đấy. Cải thiện đi chứ
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 30/11/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chào mọi người!
    Hi`....Thanks vì mọi người quan tâm đến sức khoẻ củ chuối của tớ..
    Hôm nay tớ ổn rồi...Chỉ có điều là luôn buồn ngủ..Lúc nào cũng buồn ngủ..
    Hi`..Chán nhỉ??
    Hôm nay gió mùa đông bắc về rồi..Mọi người giữ sức khoẻ nha..Và tớ cũng vậy..hihi...
    @duongcamlanh: Bài thơ hay quá...tiếp tục nữa đi bạn???Mấy hôm rồi bạn thế nào...
    Bình yên cả chứ??Hay lại dâng sóng vậy????
    @Dog: Tớ đang xem lại vấn đề sức khoẻ, chắc là tớ sẽ để ý đến bản thân thật nhiều..
    Mình k tốt thì k thể giúp ai được cậu ạ.
    Tặng hai cô bạn của tớ nè
    Toàn hoa hồng nhé...Hihi, tràn trong hoa lun

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em có tài gì đâu anh..Dở ẹc à
    @Anh Gấu:
    Hôm nào đó sẽ tặng anh một bài...
    Hôm nay nchuyện thấy có tý cảm xúc rùi đấy
    Hihihi...Em mong anh bình yên
    @Bongdemhuyenao: Em làm luận về gì vậy??
    Liệu chị giúp gì được cho em không nhỉ??
    Chị cũng ổn rồi..Có thể nói là đi chơi được..hihihi...Hôm nay thời tiết thích thật..Thấy đời đẹp lên bao nhiêu
    Chị hết cô đơn roài...Chỉ trong giây lát thôi..Bởi lúc nào chỉ chẳng một mình

  5. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY
    Một ngaỳ,
    Bỗng nghe gió dạo ngang hồn ***g lộng
    Gởi một tiếng ru:
    Ru giữa thinh không
    Ru rằng cuộc tình naò, em sao mãi hoài mong?


    Một ngaỳ,
    Xưng tội với lòng: trong em chưa từng yên cơn sóng
    ...Xôn xao...
    ...Lao đao...
    Chao đảo tháng ngày xanh biếc chờ trông
    Đếm mùa lá đổi, gọi những xa xưa hãy ghé về thăm


    Cho đến một ngày
    Có lúc giật mình thấy dòng thư cũ mực phai màu sắc thắm
    Đã ngổn ngang -
    Xếp dư hương vào sâu thẳm.
    Nén chặt dưới tim trầm.
    Để không còn tìm anh trong đêm mộng - từng giấc khuya ...

    Khuya,
    vẫn bão tố âm thầm!



    Chờ
    đến
    một Ngày
    Hoài mong em không còn là vô vọng

    Cho tình yêu kia
    Tái sinh theo sợi nắng ửng hồng

    Cho dại khờ xưa
    Không còn là lầm lỗi lớn mênh mông

    Cho tình đã mất
    Ta còn ngóng trông...

    Tin tin
    Hị hị...
  6. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chị làm thơ hay quá! Mộc mạc, chân thành... Còn em, em làm xong bài luận rùi chị à. Sáng mọi người tranh luận vui lắm ^_^. Gió mùa về chị cũng nhớ giữ ấm cho cơ thể đấy, không lại ốm nữa thì bùn lắm ^_^.
  7. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    @dương cầm lạnh: Bài thơ hay ... cảm xúc ... hợp tâm trạng ... híc ... Tk for sharing!
    @Cún: Hehehe ... nhớ nhé! À mà ... sắp xong chưa nhỉ!?!?
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @bongtoihuyenao: Em làm xong rùi à..Hi`hi`, chúc mừng em vì bài luận được hưởng ứng nhiệt liệt..
    Nói chị lại nhớ đến môn THUYẾT TRÌNH trước kia, đó là một trong những môn chị thích nhất hồi đại học..
    Nhớ những buổi ngồi lụi hụi chuẩn bị tài liệu để nói trước giảng đường và trả lời những câu hỏi của mọi người về bài thuyết trình của mình..Nghĩ lại thấy thèm quá
    Chị chắc là ốm thì k dám hứa là k ốm nữa..Nhưng mà cố gắng để hạn chế thi sẽ có...Chị quyết định sẽ ngủ sớm hơn một chút và chăm sóc hơn đến mình..Hi`, nhưng mà khó thật nhất là khi sống một mình
    @Anh Gấu: hi`h`i`, em hẹn cuối tuần mừ..Hai ngày cuối tuần sẽ tập trung vào nó...Tèng teng, dạo nì anh cũng bít mà, hâm hâm, đơ đơ, có làm ăn được gì đâu...
    @All
    NICE DAY

  9. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Lâu lắm rùi hôm nay em mới đi học đúng giờ chị à. Đừng trách em nhác học nha . Nhưng cái cảm giác dậy sớm, đi học đúng giờ... thích thật. Có lẽ từ giờ em cần phải chú ý đến bản thân mình hơn nữa. Chị cũng thế, đừng thức khuya nhìu quá, không tốt lắm đâu! Sống một mình cũng có cái hay của nó đấy chứ, chỉ hơi buồn một chút thôi, nhưng bù lại mình được tự do (hình như em hơi ích kỷ thì phải ^_^).
    Phố
    Sương lạnh
    Gió
    Man mác buồn
    Lang thang soi bóng
    Hồn phiêu diêu

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @bongtoihuyenao
    Em tôi!
    Chị trách em sao được trong khi chị cũng là chúa ngủ muộn mà..Lười lắm em ạ...Trước đây toàn đi học muộn thôi, đi làm cũng đi làm muộn..Hư hơn em nhiều lắm..
    Em cảm nhận được cái hay khi dậy sớm thế là tốt..Chị cũng từng cảm nhận được như vậy..Cũng siêng năng dậy sớm tập thể dục ăn sáng, cà phê..Nhưng đó là mua hè thôi..Chứ mùa đông thì là vua lười
    Chị sẽ ngủ sớm trước 12h đêm..Kiểu gì cũng sẽ cố gắng lên giường nằm...Không ngủ thì xem ti vi..Chứ ngồi trên mạng này toàn ngồi cả đêm thôi..Hư hỏng lắm
    Công nhận sống một mình thích, thoải mái k bị soi mói..Nhưng mà cô đơn và buồn..Nhất là khi ốm đau hay co chuyện gì đó
    Phố hắt ánh đèn hun hút
    Sương đêm lạnh lẽo
    Gió lùa qua kẽ áo
    Đông buồn
    Lang thang một mình qua phố vắng
    Hồn phiêu diêu tận góc cuối chân trời
    ( viết tiếp những câu của em )

Chia sẻ trang này