1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    @Trang: quan tâm đến sức khoẻ đi T. Đúng là lo cho thân mình còn chưa xong thì chẳng lo được cho ai. Cố gắng chăm lo cho bản thân nhé.
    Hôm nay biết được một vài thông tin bất lợi cho mình, hơi lo. Tuần này bận thật, chưa thấy ngày nào rỗi nên chưa dám hẹn T đi cafe. À, thứ 7 gió mùa đông bắc về rồi đấy. Lấy khăn vừa đan ra quàng nhé. Cẩn thận k lại ốm đấy.
  2. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    híc cứ nghe đến thơ là mình chạy dài. Chắc không phải thơ của chị T thì iem cũng không thèm đọc
    Ít có dịp gặp chị trên mạng wá, tại em ít lên, mà có khi lên cũng không chat hay vào ttvn. Cái vụ kem thế này chắc đành bỏ. Sức khoẻ chị thế giờ đi ăn kem có mà.....
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hội nì của em Trang sắp phải xây nhà mới rồi nhỉ
  4. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    THÓI QUEN
    Em nhận ra mình bắt đầu có những giấc - mơ - không - anh
    Điều đó khiến em bình yên
    Nhưng mỗi khi giật mình thức giấc
    Em lại thấy nuối tiếc và cố tìm trong trí nhớ những hình ảnh về anh
    Ép vào giấc ngủ đang dang dở
    Vì em đã quen với việc mơ về anh mất rồi
    Chỉ là thói quen?
    Giống như những ngày mưa rơi
    Em lại ngồi bên cửa sổ mở toang
    Và nhớ đến hơi ấm của anh trong một chiều mưa rất vội
    Giống như khi có gió thổi
    Em lại nhắm mắt, hít sâu
    Và tưởng tượng mùi hương khi chúng ta ngược dốc lên đồi
    Chỉ là thói quen thôi?
    Những thói quen em chưa có can đảm từ bỏ
    Mặc dù biết sẽ bình yên từ đó
    Anh đã xa rồi
    Chỉ còn lại em và những thói quen thôi?
    PHẠM VŨ NGỌC NGA
    Từ bỏ những thói quen chẳng dễ dàng cậu nhỉ ? Có những thói quen làm người giữ nó đau.
    Cuối tuần vui nhé cậu !
  5. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    THÀNH PHỐ @
    Buổi sáng
    Những giọt café rơi chầm chậm
    Một con chim hót lạc lõng đâu đây
    Khu phố không còn cây xanh
    Từ những nóc nhà cao tầng trắng lạnh
    Những cần ăng-ten vươn bàn tay đầy móng vuốt
    Xé rách trời xanh
    Những nàng thiếu nữ xinh xắn đi qua
    Như ma-nơ-canh
    Từ những căn nhà vọng ra âm thanh
    Người ta gọi đó là âm nhạc
    Mặt trời tái nhợt
    Và vầng mây của tôi, mây yêu thương của tôi
    Đã chạy trốn mất rồi
    Những ngụm cà phê đắng ngắt
    Tôi biết lấy gì chia sẻ với bầy chim?
    Thành phố khói xe mịt mù
    Những giọt sương đục ngầu cà phê sữa
    Tôi biết tìm đâu một đóa hoa
    Hứng lời chim hót?
    Thành phố ngày xưa với những hàng cây xanh mát
    Và tiếng chim hợp đàn
    Chỉ còn là huyền thoại
    Tôi muôn đời trẻ dại
    Giữ lại trong tâm hồn biêng biếc khoảng trời xanh...
    NGUYỄN THÀNH NHÂN
    Cái này thì gửi cho bạn gấu. Chúc bạn vui !
  6. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ CUỐI NGÕ
    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn
    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận
    THỦY VŨ
    Cái này thì cho tất cả mọi người......
  7. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió thật.Thơ với thẩn thế này thì buồn chết người ta à?!Mấy bữa nay giở "Cát bụi chân ai" ra đọc thấy cái gì cũng mang mác bâng khuâng...Nhớ 1 cô bạn gái không còn cơ hội gặp lại nữa......
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dog uh! Tớ tổng hợp hết các quán để cho mọi người đọc trong topic mới..K có chẳng ai chịu tìm tòi trong topic cũ đâu..Thế thì phí quá, hehe
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ngủ ngon nha mọi người...
    Hôm nay mệt mỏi thật..
    Hihihi
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ừa nhỉ. Nhưng mừ làm mấy bài viết của tớ nó tít mít tận trang 2 hay 3, 4 gì mất rồi, hi. Hay là T tìm cái link về quán đó trong topic cũ (vì chắc T up lại bài cũng fải tìm trong topic cũ rồi copy paste đúng k) rồi up bên cạnh tên quán đó trong list ở trang đầu ý. Không biết từ bao h tớ cũng hay thích lang thang các quán cafe thế nhỉ. Để tớ cố nhớ xem có quán nào chưa có trong danh sách rồi list ra nhé.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này