1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part II

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dog tớ muốn khóc...
    Buồn
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì với T rồi? Tớ có thể giúp gì k T ơi? Nghe T nói thế tự dưng thấy buồn quá. Có fải là giây fút trống trải khi đêm xuống k. Có đôi khi tớ cũng nt. Ngày hôm nay cũng là một ngày đáng buồn của tớ.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 03/12/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ buồn vì tớ ngu dốt thôi..
    Đúng là đêm xuống con người ta tự nhiên yếu đuối lạ..
    Tớ đang khóc..Hoho, chẳng biết sao lại thế và có đáng k??
    Nhưng đơn giản mình là con người..Một con người có đủ tình cảm..
    Hôm nay cậu cũng buồn sao??/
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 03/12/2005
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ vừa bỏ lỡ 1 cơ hội tuyệt vời cho bản thân, chỉ vì những điều vớ vẩn. Nhưng thôi, chả làm được gì nữa rồi. Chỉ nhìn vào bài học mình có được (dù hơi đau), k day dứt mãi là cách tớ hay làm. Nên tớ cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Hôm nay đi cổ vũ VN, qua New Windows ở Nguyễn Chí Thanh xem, không khí vui vẻ. Sau đó về lại lượn theo đoàn CDV cuồng nhiệt 2 vòng Bà Triệu-Phố Huế, hò hét ầm ĩ, đã quá. Chỉ khổ cái cổ họng tớ. Mai có khi k nói được mất.
    Dù thế nào mai sẽ là một ngày mới. Nỗi buồn hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Vì thế, cười lên nào T. Và ngủ thôi. Giấc ngủ rất tốt cho những nỗi buồn như của chúng ta.
    Mà này, khóc xong là dễ buồn ngủ lắm đấy. Hãy cảm ơn những giọt nước mắt vì đã giúp ta dễ đi vào giấc ngủ
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 03/12/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cơ hội này mất đi sẽ có cơ hội khác đến thôi..
    Tớ luôn nhủ mình vậy..
    Hi`hi`..
    Tớ thấy nhẹ hơn chút roài..
    Thanks cậu..
    Khục...
    @dương cầm lạnh
    Đang nghe nỗi buồn của Phú Quang cậu ạ
    "Có nhiều khi tôi rất buồn....."
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ reply sms của T mà k thấy mobi báo đã gửi, k hiểu T đã nhận được chưa.
    Tớ cũng thích "Nỗi buồn" lắm. "Có nhiều khi tôi quá buồn" chứ T nhỉ. Tớ thì đang muốn nghe "Nỗi nhớ mùa đông".
    Thôi nào, bảo ngủ mà h vẫn còn online thế này. Đi ngủ thôi T ơi. Mai là một ngày mới. Chúc cho mọi người có một "ngày mai" may mắn và vui vẻ.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 03/12/2005
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bùn giè mà bùn ...cho nằm trên đó ..
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão béo lại đang đơ à
    Cuối tuần vui vẻ nha mọi người
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dog ơi! Cám ơn cậu nha...Cám ơn vì sự chia sẻ...
    Chúc cậu cuối tuần vui vẻ
  10. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của chị cũng buồn,đi làm về lang thang một mình rồi uống một chút rượu, về khóc rưng rức và ngủ.
    Dạo này chị cũng không tốt em gái ạ,nỗi buồn chiếm ngập tâm hồn

Chia sẻ trang này