1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    thì em có phản đối gì đâu, chỉ tại con người khô khan quen rồi. May ra em chỉ có thể hấp thụ văn xuôi, chứ còn thơ thì cứ nhìn là thấy hoa cả mắt. 4 dòng trở lại thì còn có kiên nhẫn để đọc hết còn dài đến nửa trang thì em xin chịu .
    Lại nhớ các cụ ngày xưa giỏi thật , đọc Kiều từ dưới lên trên. Cõ cho em uống cà fê miễn phí cả tháng cũng xin chịu ( chủ đề cà fê cũng phải nhắc một tí về cà fê chứ nhể
  2. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào, nhà mình phát triển kinh quá.
    Vào đây chào em Trang phát không lại kêu là ko chịu nhớ đến em
    Làm cho em không biết tin tức gì.
    Thế là em bít anh vẫn OK roài nhé, hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì xảy ra bất thường cả.
    Chúc em Trang luôn vui vẻ.
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm này lại cafe roài. Chung kết SeaGames mà ở nhà chắc mình fát điên. Có ai biết quán cafe nào xem bóng đá ok k? Hôm trước tớ xem ở New Windows Nguyễn Chí Thanh, cũng được. Hôm nay chưa biết xem ở đâu. Nắng Mới cũng ở Nguyễn Chí Thanh có ok k mọi người?
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 04/12/2005
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    @Huyentrang: những fút giây như đêm vừa rồi rồi cũng sẽ qua thôi, đúng k T? Dù k thể quên, nhưng cũng k thể thay đổi được gì. Mà c/s thì vẫn cứ tiếp diễn. Lại đành fải gồng mình lên thôi. K cần fải gồng mình lên mà vẫn có thể chịu đựng được tất cả những điều đó. Sẽ có một ngày như thế T ạ. Khi nỗi đau dai dẳng hết ngày này qua ngày khác, người ta sẽ dần cảm thấy nó bình thường, k còn đau nhiều nữa. Và khi đó "người bệnh" cũng trở nên "can đảm" khác thường, họ có thể chịu những nỗi đau lớn hơn. T sẽ trở thành một người can đảm như thế, tất nhiên rồi. Một con người can đảm thì luôn được người khác ngưỡng mộ. Tuyệt vời đấy chứ nhỉ .
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 04/12/2005
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 04/12/2005
  5. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic! đã lâu rồi, đến hôm nay mới lại online được. Không ngờ nhà cà phê đã sang part 3 rồi. Cứ thấy vơ vẩn trong đầu một cảm xúc thật lạ! Tại đây, mình đã có rất nhiều những kỷ niệm, những người bạn tốt, cùng những lần ofline luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng hát. Những lúc ta buồn, bạn luôn bên cạnh, an ủi, chia sẻ với ta....Tất cả, không chỉ còn là những niềm vui đơn thuần, không chỉ là nơi hội tụ của những người yêu thích cà phê, mà nơi đây, thực sự đã trở thành một gia đình lớn của những trái tim luôn tràn ngập cảm xúc
  6. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    phục bác Trang sat đất.iem thì ko có thói quen ngồi nhiều quán nên ko biết nhiều quán lắm.Nhìn kiến thức của pác mà phát khiếp ..
    [^:)^] ...
    p/s :

    hận đời tuổi trẻ
    hận kẻ bạc tình
    cắt lấy máu mình
    viết lên bốn chữ


    KHOAN CẮT BÊ TÔNG
    19004078

  7. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thư Cho Chị
    Viết cho chị cánh thư này
    Một đêm lữ thứ em say rượu cần
    Nhớ người cách một mùa xuân
    Hình như người đã một lần sang sông
    Ồ! say! thương nhớ vô cùng
    Rượu hay lệ ướt khăn hồng chị ơi!
    Làm sao giấc ngủ không dài
    Sao đêm không ngắn, mà trời cứ mưa ?
    Làm sao em sống như thừa
    Cố đem men rượu tẩm vừa lòng đau
    Kể từ hai đứa thôi nhau
    Em thường chả có đêm nào không say
    Sao em đơn chiếc thế này ?
    Sao em lại khóc như ngày chị đi ...?
    Ở đây còn có vui gì!
    Vườn dâu xa lắm! lối về chị xa
    Con đường sang xóm Trữ La
    Cách một ngày ngựa, cách ba ngày đò
    Lúc này em nghĩ mà lo
    Cứ thương nhớ mãi thì cho hết đời!
    Hôm qua có chuyến đò xuôi
    Toan về Hà Nội lại thôi không về
    Em trồng được một cây lê
    Hẹn bốn năm nữa thì về hái hoa
    Nhưng là vườn đất người ta
    Mình là khách trọ một vài đêm thôi
    Sáng mai có lẽ em xuôi
    Nếu không đãng trí và trời không mưa
    Nhưng mà khăn gói gió đưa
    Lại về Hà Nội thì chưa muốn về
    Đò thuê, ngày ngựa cũng thuê
    Sang nhìn qua kẻ lỗi thì sang sông
    Ồ! say! thương nhớ vô cùng
    Rượu hay lệ ướt khăn hồng chị cho ?
    Nguyễn Bính
    .............
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trang về nhà được hai ngày rồi..Lạnh quá nhỉ mọi người..Từ lúc về đến giờ toàn ngồi ôm Bố roài đến ốm Mẹ, chưa bước chân ra đến cửa...
    Thèm một ly cà phê nóng quá...
    Ai gửi cho Trang xin ly cà phê nào..

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, lâu quá rồi mới thấy bài viết của cậu trong nhà cà phê..Hôm nay, đọc bài của cậu tớ thấy ấm lòng vì có tin tức từ cậu...
    Tớ hiểu những gì cậu đang trải qua, mặc dù là k phải tất cả..Nhưng thực lòng tớ rất hạnh phúc vì cậu đã chia sẻ cùng tớ, dù ít hay nhiều..Và tớ luôn mong cậu vững tâm..Bởi tớ tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp phải k cậu...
    Hôm roài gặp gầy quá đấy, tớ lo cho cậu nhưng k biết làm sao, điện thoại thi k dùng..Chịu.Tớ k biết cách liên lạc..Chỉ biết chờ những dòng qua cà phê hay cậu gọi điện cho tớ..Bảo trọng nhé cậu
    Hi`..Tớ cũng hạnh phúc vì qua nhà cà phê tớ gặp gỡ và chơi với cậu..Cũng k dám khẳng định là thân...Nhưng mà có một người mà mình cảm thấy bình yên mỗi khi gần và chia sẽ và được chia sẽ cậu nhỉ???
    Chúc cho cậu những ngày mới tới tràn đầy nắng nhé.
    Luôn bên cạnh cậu..
    p/s Mai tớ ra, cuối tuần rảnh alo cho tớ, tớ mời coffe

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Em trai!
    Trước đây,khi đọc bài này chị đã khóc..Chẳng phải có phải mình dễ xúc động quá không??Nhưng có lẽ khi chị đọc bài thơ đó thấy hợp với tâm trạng của mình lúc đó..
    Hôm nay đọc lại bài của em, tự nhiên lòng trùng xuống đến lạ lùng...Chị lại nhớ đến cái khoảnh khắc mình đọc nó lần truớc..Nó in vào chị đến mức k thể quên em ạ..
    Hay và buồn...
    "Ồ! say! thương nhớ vô cùng "

Chia sẻ trang này