1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    tớ ngồi nhạc tranh từ hồi là chú bé cấp 2 mới đua đòi nghe rock...Tớ nhớ lần đầu tiên đến đó ngồi gọi mỗi cấp lipton thời năm 9 mấy ý đã 3k rùi nhưng bù lại chép được cả albulm never mind của nir vẫn hời^_^ nhưng càng lớn tớ càng ít vô đó ko hiểu sao nữa có lẽ tại chật chội quá...Lần quay lại gần đây nhất thì quán đó hôm đấy đóng cửaT_T nên chẳng biết thay đổi ko???
    Tớ thấy quán hay gặp a e trên ttvn vẫn là 68 chỗ a Tuấn^_^ với 31 hàng hành he he lên đó lúc nào cũng có ng` mời uống hôm nào hết xiên toàn mò lên đó tìm người quen...xấu tính thật
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một chút cho tối ngày mùng 7-12
    Như thường lệ tối thứ 4 nhạc Tranh thường chơi nhạc của Beatles...Hôm nay rất nhiều người yêu Beatles đã đến với nhạc Tranh vì nghĩ sẽ tổ chức ngày mất của John Lennon sớm hơn một ngày và mình cũng k ngoại lệ
    Đã từ hơn 4 năm nay cứ vào ngày 8 tháng 12 thì sẽ đến nhạc Tranh để nghe nhạc và nghe hát những bản nhạc của Beatles và của John Lennon- một nhạc sĩ, một ca sĩ- tài hoa nhưng bạc mệnh
    Quán hôm nay đông quá, cái cảm giác lạnh lẽo bên ngoài bị xua tan bởi hơi ấm của con người..Mọi người tụ họp để được nghe nhạc Beatles , nhưng chờ một lát thì MC lên và báo hoãn..Vì lòng yêu John nên sẽ chuyển ngày tưởng niệm vào ngày mùng 8 cho đúng ngày mất của Jonh..Có một điều gì đó hơi hụt hẫng trong mình..Vì lúc này đây đang muốn nghe Beatles đến điên dại...Trong đầu đang quay trong những giai điệu của Beatles...
    Đã hụt hẩng rồi nhưng chưa đủ..Nhạc hôm nay toàn những bài chán òm..Và chán nhất là cây guita mới hôm nay, đánh toàn lỗi..Ngồi nghe rất khó chịu..
    Dòng người vào càng đông, chật kín..Không khí ngột ngạt và sặc mùi thuốc lá...
    Mình đứng dậy và chuồn về...
    Về đến nhà lạnh run..Bật PC mở đĩa nhạc Beatles và hát như điên cuồng...
    Bi h đã sang ngày mới..Ngày mà John bị ám sát...
    Thêm một năm nữa mình tưởng nhớ đến người đàn ông này

  3. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    ko biết bạn trang làm gì mà cảm thấy bạn hơi đa sầu đa cảm^_^ sống tình cảm là tốt nhưng ko nên quá tcảm...Mai box beat tổ chức đó ở quán gì đó gần trường luật tớ ko rõ trang rỗi ko đi cho vui^_^Tớ chắc cũng đến thấy tổ chức hoành tráng lém lâu lắm ko nghe john mình vẫn luôn chết lặng bởi imagine và womanT_T
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Quán vẫn thế..Nhạc Tranh vẫn thế..Chẳng có gì thay đổi cả..Người dẫn chương trình cũ, người chơi nhạc cũng cũ,các bức tranh cũng cũ nốt , chỉ thư thoảng đổi vị trí cho nhau thôi
    Cũng thích Rock à??Có đi các quán Rock bụi nhiều k???
    Như quán ở Kim Liên, 13 Đinh Thiên Hoàng, roài trên Hàng Trống, roài Lò Đúc, roài ở trường NGoại Thương..
    Đến đó lắc lư vui phết..Nhưng nhờ mấy quán rock mà ngửi được mùi thuốc lá..
    Còn 68 chú Tuấn tớ hầu như ngày nào cũng ngồi..hi`hi`, tại mấy hôm nay lạnh, chú Tuấn toàn 6h đóng cửa roài nên tớ k đến mà ở nhà..Lạnh lắm..Ngồi ở đó về thì ốm là cái chắc
    31 Hàng hành..Quán Mighnịght toàn đân bên máy tính và bên điện thoại lên đó ngồi..Đến toàn tá lả xát phạt nhau..Quán đó cafe cũng được..Có em bán hàng trông cứ gọi là lá la
    ============
    Còn về bản thân tớ..Tớ công nhận mình sống tình cảm thôi, chứ đa sầu, đa cảm thì tớ k dám nhận..Nhưng chỉ những lúc này tớ mới thế này thôi..Sống với cảm xúc thật của bạn thân mình...
    Còn bạn gặp ngoài đời thấy có gì đó bất cần và khuôn mặt cười suốt ngày, líu lo cũng suốt ngày luôn...
    Bạn yên tâm..Mình luôn cân bằng được mình..K để csống của mình nặng nề đâu
    Ngày mai mình cũng định đi nghe nhạc đấy..Vì thấy bên Beatles họ tổ chức có vẻ rất công phu và hoành tráng..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 08/12/2005
  5. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng là dân bên box thị trường mà dạo này dạt nhà đi hoang^_^Hơ thích nghe nhạc rock nhưng dạo này thích vo bar nghe mấy chỗ metalic chẳng hạn nghe bốc lắm...thỉnh thoảng zô seventeen cũng có rock ...tại mấy ông Minh bên thuỷ triều đỏ toàn dụ a e vô đó ngồi thôi..chứ tớ chả khoái mấy quán ồn ào đó...thích êm dịu và có ko gian riêng tư như tầng 2 paradise ấy...hoặc ít xiền thì tầng 2 Huy trong ngõ vĩnh hồ^_^Kín như bưng ấy nhỉ^_^
  6. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    thế mai cũng đi hả???Hi vọng gặp nhau ở đó...Tớ vẫn chưa chắc chắn có đi được ko đang code nốt mấy cái taskT_Ttối nay chưa xong thì chắc mai ko đi được...Cuối năm bận rộn quáT_T
    PS:nói là nói thế thôi chứ đi chắc vẫn đi thôi
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một bản Rock nhé mọi người..
    Một bản bất hủ của Metallica, nghe thư giãn nào..Cho đỡ buồn ngủ để xem bóng đá

    The Unforgiven - Metallica
    New blood joins this earth, and quickly he''s subdued
    Through constant pained disgrace, the young boy learns their rules
    With time, the child draws in. This whipping boy done wrong
    Deprived of all his thoughts, the young man struggles on and on, he''s known
    A vow unto his own that never from this day
    His will they''ll take away
    What I''ve felt, what I''ve known
    Never shined through in what I''ve shown
    Never be, never see
    Won''t see what might have been
    What I''ve felt, what I''ve known
    Never shined through in what I''ve shown
    Never free - Never me
    So I dub thee "Unforgiven"
    They dedicate their lives to running all of his
    He tries to please them all, this bitter man he is
    Throughout his life the same. He''s battled constantly
    This fight he cannot win. A tired man they see no longer cares
    The old man then prepares to die regretfully
    That old man here is me
    What I''ve felt, what I''ve known
    Never shined through in what I''ve shown
    Never be. Never see
    Won''t see what might have been
    What I''ve felt, what I''ve known
    Never shined through in what I''ve shown
    Never free. Never me
    So I dub thee "Unforgiven"
    You labeled me
    I''ll label you
    So I dub
    thee "Unforgiven"
    @gacon..: Ngày mai tớ cũng k chắc mà..Chỉ là dự định thôi..Mà dự định thì hay bị phá sản bởi những việc vớ vẫn lắm..Nhưng dù sao cũng hy vọng ngày mai sẽ gặp nhau...

  8. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    " ... những gì đã chạm tay,những gì đã thấy,những gì đã nếm trải,những gì đã cảm nhận.Những gì mày yêu,những gì mày ghét,những gì ko tin tưởng,những gì đã lưu giữ lại.những gì mày đã cho,những gì mày có đc ,những gì mày đã mua hay những gì mày năn nỉ,vay mượn hay trộm cắp.những gì đã tạo ra,những gì đã phá đi,những gì mày đã làm hay những gì mà đã nói.những gì đã ăn hay những người đã gặp,những người lướt quá hay những người đã chiến đấu.Với tất cả đang diễn ,ra những gì đã qua đi hay những gì sắp đến.Và mọi thứ đang diễn ra dưới ánh mặt trời đúng như nó là và mặt trăng thì vẫn cứ quay quanh mặt trời ..."
    (Roger.W - 1973)
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm thông tin nhé Trang: tối thứ 6 hàng tuần có thêm buổi Flamenco. Buổi này thường do anh Tuấn Khang đảm nhiệm. Tớ đến Nhạc Tranh chỉ khoái nghe anh Khang đánh, cực fiêu và dạt dào cảm xúc. Theo chị Thương Nguyên nói với tớ thì chị ý cũng thế. Tớ k thích nghe anh Vinh, con bác Hải Thoại đánh lắm.
    Bổ sung thông tin về chị T.Nguyên (người dẫn CT ở Nhạc Tranh): chị TN h làm fụ trách nhân sự cho website: chodientu.com, nếu tớ k nhầm thì nó vừa đoạt giải Nhân Tài Đất Việt. Trước khi nói chuyện với chị ý, tớ vẫn tưởng chị ý fải làm về nghệ thuật.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cậu có vẻ cũng hay qua nhạc Tranh nhỉ???
    Hi`hi`..Tớ k biết đấy..Tèng teng...Tớ cũng có suy nghĩ gần như cậu..
    Hị hị..Bổ xung thật hay và thú vị
    Còn về MC Thương Nguyên ,tớ biết rõ nhắm vì là chỗ chị em , bạn bè mà..Dog cứ thử hỏi Huyền Trang, chắc là được nghe nhiều cái hay đấy..Toàn gọi tớ là cô bé thôi...
    @fotfet: Ước gì tôi có thể hiểu cậu muốn nói gì qua đoạn đó...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 08/12/2005

Chia sẻ trang này