1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hic tớ ko phải ng` giỏi giang gì trong ngành tin nhưng học ngành tin xong tớ thấy ức chế cho mấy cái trí tuệ với nhân tài quáT_Ttoàn trí tuệ bịp với nhân tài hãoT_T...Xin lỗi nhưng nói về mấy cái này thì ai trong ngành tin cũng thấy khó chịu...Nhân tài trí tuệ đâu ko thấy toàn lo xăm xăm ng` khác có gì thì măm măm về xài lại...làm ăn kiểu chụp giậtT_TNhưng ông nhân tài trí tuệ thật thì đem bán chất xám cho nước ngoài hết cả...Bao giờ tin học VN mới thoát được cái tình trạng này nhỉT_T
    Sorry tớ spam tý nhưng động chạm đến mấy chữ nhân tài với trí tuệ tớ cóc chịu được....
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Điều này tớ thông cảm được vì bạn tớ chơi rất nhều dân tin học...Đấy là nỗi đau chung cậu ạ..Kiểu như cha chung k có người khóc ấy..Nói ra nẫu lắm...
    @ Bongtoihuyenao
    Không biết em tôi có lọ mọ vào đây k nhỉ???
    Nhưng hôm nay chính thức tôi sẽ up bài này tặng em và tặng cho tất cả những người yêu Trịnh
    Ru đời đi nhé
    Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
    Trình bầy: Trịnh Công Sơn
    Có khi mưa ngoài trời
    là giọt nước mắt em.
    Đã nương theo vào đời
    làm từng nỗi ưu phiền...
    Ngoài phố mùa Đông
    đôi môi em là đốm lửa hồng.
    Ru đời đi nhé
    cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng
    hoang mang ta nghe tịch lặng
    rơi nhanh dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé
    ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng
    lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho tôi tay gối mong manh,
    cho tôi ôm lấy vai thon.

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 08/12/2005
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng biết 1 thằng bé được giải Nhân Tài đất Việt. Hồi nó thi SV nghiên cứu khoa học ở khoa tớ, k đoạt giải gì. Thế mà sau gặp nó, nó dám vênh mặt với mình. Thế nên tớ cũng chả ca ngợi gì mấy cái giải thưởng này. Có điều, cũng nên nhìn nhận 1 cách khách quan, có những người thực sự lao động. K biết ngành tin thế nào, chứ điện tử viễn thông nhà tớ nhiều khi k thể đi ăn cắp về mà làm được. Còn sử dụng cái có sẵn để thiết kế ra một sản fẩm nào đó thì là chuyện bình thường. K ai có thể làm hết được tất cả mọi thứ.
    Dù sao thì CNTT vẫn là nơi mà dân tình dễ ăn cắp và xào xáo nhất. Thế nên đành chịu thôi.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cafe 8x

    [​IMG]
    Một góc trang trí của quán.

    Chủ nhân của quán đều là những thành viên trẻ tuổi như tên gọi của quán - 8x, vì thế nên dù mới khai trương, nhưng cafe 8x đã được khá nhiều khách hàng cùng thế hệ tìm đến.
    Đi qua một cầu thang nhỏ - ngôi nhà số 6 Hàng Bài bạn sẽ lạc vào một không gian mới mẻ với những khoảng tường xanh tím rất đồng điệu với những bộ bàn ghế xanh tím than khá bắt mắt.

    Cafe 8x được chia thành 3 khu vực, bạn có thể lựa chọn không gian ngồi sao cho phù hợp với tính cách, sở thích của bạn.

    Cũng tại 8x, bạn có thể gọi các món ăn nhanh, thức uống theo yêu cầu. Buổi tối, khách hàng sẽ thưởng thức hoà nhạc êm ái.

    Còn nếu muốn xem phim, cafe 8x cũng sẽ dành cho bạn cơ hội thưởng thức những bộ phim trên màn hình 300 inch, cực nét. Cũng chính phòng chiếu phim là nơi mà bạn có thể chọn lựa để tổ chức hội thảo hoặc sinh nhật ấm cúng.

    ---------------------------------------------------------------------
    Hi`...
    Chuyện nghành công nghệ có khi chuyển đi nhỉ mọi người..Tại vì nói chỉ làm chúng ta thêm nhức nhối thôi..
    Tốt nhất là tạm dừng
    Chúc mọi người một ngày tốt lành
    Thân mến


  5. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Anh thân yêu!
    Em nghĩ là em đã vượt qua được anh ạ..Em ổn rồi
    Anh ơi!
    E rất hạnh phúc vì trên con đường của em, dù vui , dù buồn, dù thất bai, hay thành công vẫn luôn có anh bên cạnh em..Luôn lắng nghe và chia sẻ với em...
    Anh biết k??Dạo này mỗi khi buồn, người đầu tiên em nghĩ luôn là anh và muốn chia sẻ cùng anh..
    Càng ngày anh đã trở thành một phần k thể thiếu trong cuộc sống của em..
    Thanks anh rất nhiều
    Anh trai của em..
    Nếu bi giờ có anh bên cạnh, em sẽ chạy ra ôm anh trai em một cái thật chặt..
    Gửi cho anh một chút lạnh của Hà Nội
    Lúc này đây em muốn nói rằng..
    Em nhớ anh, anh trai ạ
    p/s: Truyện hay quá anh nhỉ??Bài thơ em vẫn thích..Lâu lắm rồi từ hồi đó bi giờ Cún bé nhỏ của anh mới đọc lại nó đấy..
    Truyện vẫn hay..Nhưng lòng người k gợn sóng

  6. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hơ tớ cũng chỉ hơi bức xúc thôi tại nhiều cái ăn cắp xong đem ra bán rùi abc ức chế lắm đó cũng là lý do tớ ko làm cho vinacom khi lão thắng tới bảo làm cho cty lão ấy...hồi đầu định vô sau khi tổ chức cái ttvn kia thấy tụi nó làm cms cái chán luôn bỏ luôn ý định thê mà lúc nào cũng mang câu phát huy trí tuệ vn ra mà khoe chán hẳn...THôi lạm bàn quá nhiều rùi...từ giờ ko nhắc tới nó nữa...
    Ngoài mấy quán hôm nọ tớ nó tớ thấy quán lịch sự phù hợp với những người cần bàn công chuyện còn có thêm express nữa lịch sự trang trọng..
    Còn ai thích uống cafe kiểu Ý ko hiểu khác gì lắm thấy vẫn thế có thể vô milano ở gần HOT phong cách rất italy cùng những bản nhạc ý dịu dàng...hôm tớ vào lần đầu chỗ đó đang bật robertino ôi ave maria cảm xúc thật dạt dào.. có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên khó phai nhất của tớ về quán này...
    có một quán mà rất nhiều thành viên các diễn đàn như ttvn hay diễn đàn trẻ hay vào nữa là quán dilma ở quán sứ cuối quán sứ đoạn ra gần đến cung văn hoá viêt xô cạnh trung tâm anh ngữ aac...cũng rất vui tổ chức sn ở đó giá cả hợp lý và ko gian khá rộng rãi...
    thế thôi nhỉ nhiều quá sợ mọi người ko kịp update^_^
  7. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là 8/12 rồi. Nhớ mấy năm trước, cứ đến ngày này, hầu như năm nào cũng đi nghe rock với bọn bạn cả, nhưng bây giờ thì hầu như ai cũng đi làm cả rồi, ai cũng bận rộn cả. Với lại đứa bắc, đứa nam nên muốn tập trung thì cũng chịu. Mấy hôm trước có người bạn ở xa gửi cho cuốn sách cùng với mấy cái đĩa của Beatles, mang chúng lên công ty vừa làm vừa mở ra nghe, thấy mọi người trong phòng mình cũng hào hứng hát theo, tự dưng cứ thấy vui vui
    @Cún: té ra cậu ra Hà Nội rồi à! tớ dùng lại máy rồi nhưng mà không biết cậu ra nên cũng không gọi cho cậu. Uhm! hôm nào cậu rỗi thì rủ cả Hà hâm nữa rồi đi đâu đó uống cà phê
  8. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Thời tiết làm em buồn hết cả người đây này.Tháng này sao mà đen thế,đi chơi thì thua bạc,hết tiền,hôm qua lại bị một thằng đâm vào xe phải mang đi sửa,hôm nay lại bị lừa mất tiền lần nữa.Ức không nói được!Hu hu.Anh Vinh ơi!tối nay đi lên Nhạc Tranh đi,đi sớm chút,không lên đó không có chỗ ngồi tốt thì chẳng còn cảm hứng mà nghe nữa,đau mông mà lại tốn tiền.Ủa sao mình nói nhiều đến tiền thế nhỉ.Ah.Trang hình như đang dính vào chuyện nho nhỏ j ấy,cũng đen lắm,anh nhắn tin hỏi xem.Hic....
  9. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em đã được về chưa vậy?Chị gọi điện vào máy toàn tắt.
    Mọi chuyện ổn thoả chưa?Chị lo quá
  10. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy nên tô? chức off ẹp cái nhi? chứ cứ ngô?i post môfi các quán lên mafi cufng chán...Ai quen nhi?u tô? chức nhé gi? chứ of cafe tớ nghif la? đông vui lắm^_^

Chia sẻ trang này