1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    error.
    over.
    Được fotfet sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 10/12/2005
  2. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    uống rượu say cũng chưa chắc thật lòng đâu bác ạ. Đã có lần em nhậu cùng với mấy đứa bạn cùng lớp( chỉ 2 người thôi), uống volka nhắm cùng mì tôm sống. Lúc đấy 2 chú kia nói nhiều lắm, iem thì cứ dựa cột mà nghe. Lắm lúc muốn nói mà nghĩ một lúc lại ngồi im, chỉ có biết nốc thêm cho mình thật say (bình thường 2 chén là mình ra đi mà sao hôm đấy cũng uống khoẻ thế)
  3. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    giờ bàn cả rượu hả^_^Tớ dạo này cai rùi....Chỉ Aqua với Lavi thôi^_^
  4. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    một ngày chán phèo...Chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà...Home alone ngán ngẩm buồn bã chả biết làm gì ngồi trên sân thượng uống trà một mìnhT_Tthấy già quá...CHắc sắp chết rùi...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thì đúng là già rồi còn gì..
    Ca cẩm gì nữa nèo...
    Hihihi

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thứ 7 ở nhà..Ngủ..Đan..Nấu nướng..Nghe nhạc...K có mạng mẽo gì cả...
    Tối đi lang thang cùng hai thằng bạn thân...Rồi vào cà phê 8x trên Hàng Bài..
    Hôm nay có buổi off của box nhạc Trịnh ở đó..Cũng nhảy vào off ké cái..
    Ba năm rồi mới đi off lại cùng box nhạc Trịnh..Vẫn người ấy, giọng hát ấy..Nghe đi nghe lại thấy chán..Chẳng có chút hồn nào trong đó..Có lẽ mấy người đó hát nhiều quá rồi nên sự cảm thụ của họ nó trung hoà hay sao ý..
    Nghe chán phèo..Ngồi ngáp ngắn, ngáp dài
    Uống cốc cà phê rồi về..
    Lang thang trên các con phố Hnội thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái lạ lùng...
    Thích thật..Nhưng về đền nhà thì lạnh run..Hắt hơi..Hai thằng bạn mắng cho vì cái tội bướng..Cứ thích phóng xe một mình...
    Vào nhà run run..Tự nhiên muốn nghe giọng con trẻ của một người..Gọi điện cho cậu ấy..Cậu ấy có vẻ vui.Đang chat với người yêu..Vui cùng cậu chút...
    Khục....Rửa mặt cái nèo Cún ơi
  7. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chị, bài hát hay lắm, mấy hôm nay em hơi mệt nên online không nhìu lắm. Hôm nay chị có xem Miss World không? Hoa hậu năm nay xinh thật đấy ^_^.
    [​IMG]
  8. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    Hơ hôm qua thấy hát hay thía sao ko lên hát^_^Ma? sao lắm ngươ?i thích vô 8x nhi? tớ thấy chán bo? xư?...các quán kiê?u đó giơ? thấy giống giống nhau ko thích lắm...
  9. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Quán cà phê đầu hẻm
    (Gửi cho mọi người chút về cà phê vỉa hè Sài Gòn)
    ===================================
    Sáng sớm , khi trời còn tờ mờ là quán đã có khách ồn ào rồi . Công-chức lương công-nhật ngọai ngạch ( Công-chức chính ngạch thì ít khi còn ở trong khu lao-động lắm ! ) , các bác xích-lô , các vị vô công rỗi nghề ngồi kín. Kẻ nào sang thì chơi cái bánh tiêu , bánh " cháo quẩy " , còn thường thì ( như lão Hai rưỡi nói ! ) gọi cái xây chừng hay bạc xỉu . Cà-phê đây chả biết là cà-phê Ban mê thuột hay cà-phê Bà lao , nhưng có mùi thơm thật ( trước 75 nhá ! ).
    Thơm lừng !
    Chủ quán nấu bằng cái ấm nhôm , nước sôi không thôi , trên cái ấm nhôm đó có thêm một cái ấm khác hà.... hà ........ cái ấm này có cái túi may bằng vải màu ..... trắng hình dáng như cái bít-tất ( vớ ! ) đựng đầy cà-phê và ấm thì đầy nước . Một lọai nấu cách thủy ( chưng ! ).
    Khi nước ấm dưới sôi , ấm trên cũng sôi vừa vừa . Cà-phê thấm ra qua lần vải của túị Túi này phần nhiều là biến thành màu nâu nâu , đen đen , cao cà-phê đấy !! Pha lối này cà-phê không bị khê !
    Voilà !
    Các vị công-chức thì chịu khó ngồi nghiêm-chỉnh một tị , còn các bác xích-lô hay phu khuân vác ngòai bến tàu , thường chơi cái quần tà-lỏn rộng thùng thình chọ.............. mát ! Các ngài này chơi cả hai chân lên chiếc đẩu ghế thành thế ngồi kiểu nước lụt và thỉnh thỏang có ngài còn thò tay vào gãi rồn rột !!!!!!!!!! . Dạo ấy , không có cảnh ngồi riêng từng bàn , mà ai nấy thích thì cứ tự- nhiên kéo ghế ngồi chung . Ngài nào khá thì ra cửa quán chĩa tờ nhật-trình ( Đọc báo .... cọp ! cho đúng phong cách Nam kỳ !! ) giở ra xem , ngài nào không đọc thì túm lại " phào " ( mượn chữ của cụ Xỉn ! ). Cà-phê được mang ra bằng cái cốc nho nhỏ ( size : xây chừng = 1/4 xị . Một xị = 1/4 lít ! ) dưới có cái đĩạ
    Có ngài đổ cà-phê từ trong cốc ra cái đĩa và ..... " sụyt ! sụyt ! " , có ngài thì lấy " cháo quẩy " hay bánh tiêu chấm với cà-phê vừa ăn vừa ... nhâm nhi " uống " ... cà-phê ! Quán mù mịt ( dù cửa mở toang ) vì khói trong nhà bếp và vì khói thuốc . Có ngài hút thuốc Cotab cánh chuồn thơm lừng , hay điếu Mélia vàng khét lẹt. Có ngài chơi điếu thuốc vấn " bự tổ chảng " !
    Quán chả bao giờ có nhạc . Nhạc nào hay hơn các ngài đang .... hát bè !??
    Vì các ngài thi nhau gân cổ tranh-luận về Do-Thái sẽ đánh thắng thằng Ai-rắc hay Vua Căm-pu-chia đang hát bài lưu-vong sẽ trở về . Kinh Su-ê ở Ai-cập kỳ này ai giữ . Đảo Kim môn , Mã tổ của thằng Đài-loan lúc này bị chúng nó cho ăn pháo-kích.
    Kể cả chuyện từ cây chuối trăm buồng ở Hóc Môn hay con cá thần dưới Bà Điểm.
    Lời qua tiếng lại .
    Từ việc nước đến việc nhà .
    Từ thành đến tỉnh !
    Ồn ào như tổ ong .
    Khi mặt trời lên hơi cao một tí , ngài nào là công-chức thì phóng ra xe mô-bi-lét chạy đến sở , ngài nào có chiếc xích-lô thì phóng lên yên gò lưng đạp, hát bài " ngựa phi đường .... xa ! " , ngài nào khuân vác thì vươn vai đứng dậy , vác đồ nghề lội bộ ra bến tàu . Tất cả bỏ lại sau lưng ông Tito , ông Tưởng Giới-Thạch , ông Shi-hà-núc ..... để cặm cụi nai lưng làm quần quật cho một ngàỵ
    Đấy !
    Xong chầu cà-phê cà............... pháo buổi sáng.
    Quán cà-phê đầu hẻm là thế đấy !
    Tôi thưở còn bé đã vài lần theo ông chú họ , ông này có cái thớt thịt lợn ở chợ Xóm Chiếu , ra uống ké với ông cốc bạc xỉu , dù là cà-phê sữa , tôi vẫn múc thêm ít đường trong hũ cho ..... vào để đủ ngọt và chấm với miếng bánh tiêu nóng hổi . May mà lúc đó tôi chưa tập tành hút thuốc , chứ nếu không cũng Bastos xanh , bastos đỏ như ai !!
    Từ đó tôi nghiện cà-phê !
    st
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em mệt sao??Ốm hay là bị sao vậy??Chị lo cho em..
    Mấy hôm nay mong tin em, vì chẳng thấy gì cả.Hôm nay thấy em viết bài vui nhưng lại cũng buồn vì em không được khoẻ
    Giữ sức khoẻ nha em..Đừng giống chị,ốm là đáng ghét lắm đấy
    Tối nay chị k ở nhà..Chị đi off cùng box Nhạc Trịnh..Bi h tự nhiên thèm hét tướng lên quá...
    Đêm ta nằm bóng tối che ngang
    Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
    Gọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầm
    Đêm nghe trời như hú như than
    Ta nghe đời như có như không
    Còn lại mình
    Đời bồng bềnh
    đời buồn tênh
    Còn đây có bao ngày
    Còn ta cứ vui chơi
    Rồi mai sẽ ra đi
    Dù nhớ thương con người
    Còn đây những đêm này
    Còn em hãy yêu tôi
    Đời đốt nến chia phôi
    Dù nhớ thương cũng hoài
    Trong cuộc bể dâu
    Ôi trăm ngày phố xá
    cũng trôi theo
    Trong hội trần gian
    Bao nhiêu ngày yêu dấu
    Cũng không còn
    Từng dòng nước mắt
    Sẽ nhớ thương cho đời
    Từng dòng nước mắt
    Sẽ tiếc cho ngày vui
    Người người yêu nhau
    Đã mất nhau trong đời
    Một ngày tăm tối
    Khép nghìn sớm mai
    TCS

    @ Ga con: Tớ nghe chúng nó hát tớ chán chẳng buồn hát lun..Hát với chẳng hò..Mất hết cả hứng...
    Hị hị...
    Ông già ơi! Tâp thể dục đê
    Hết bùn ngày

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 11/12/2005

Chia sẻ trang này