1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cũng không tệ lắm chị à. Em chỉ thấy trong người hơi khó chịu một chút thôi. Có lẽ do thời tiết, có lẽ vậy!!!!!!!! Chị off cũng box nhạc Trịnh à, vui thật đấy ^_^.
  2. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    ông gia? chống gậy tre?o lên gác uống tra? coi như thê? dục ru?i...Ba? gia? kêu ốm thi? đi ngu? đê...
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cũng không tệ lắm chị à. Em chỉ thấy trong người hơi khó chịu một chút thôi. Có lẽ do thời tiết, có lẽ vậy!!!!!!!! Chị off cũng box nhạc Trịnh à, vui thật đấy ^_^.[/teal]
    [/quote]

    K vui chút nào em trai..
    Chị thực sự thấy tiếc buổi tối hôm nay..Chị nói thật đấy..
    Lâu rồi mới đi cùng..Nhưng mà chẳng để lại chút gì gọi là ấn tượng trong chị...
    Tệ nhỉ???Hi`hi`...
    Còn về sức khỏe??Chắc là do thời tiết rồi..Và có lẽ do em tôi nghĩ nhiều( điều này đoán thôi, nhưng có lẽ đúng)
    Hãy cân bằng mọi thứ em nhé..Đừng để nó chi phối và làm mình quá mệt mỏi
    Đừng thức khuya nữa..Lên bed thôi nào em
    @Gà ơi!
    Ông già ơi!
    Bà già ngủ đây
    Khò khò...
    Ông già ngẩu sớm để người BÉO lên tý nhé..
    Gầy quá cơ..Xương nhắm

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 11/12/2005
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng rượu. K nhiều, có vài ly thôi, chả có cảm giác gì sất. Vodka HN ở đó hình như bị fa loãng, bt thấy nó nồng lắm, mà sao hôm nay như uống nước lọc. Hôm nay cả lớp tớ liên hoan kết thúc khoá, rất vui.
    Trang hôm nay uống rượu vì k vui à? Thế thì chắc cũng fải lâng lâng rồi đúng k. Lâu lắm rồi tớ chưa thực sự được uống rượu, tự dưng thèm say quá. Uống rượu thì dễ ngủ đấy T nhỉ, vậy thì ngủ ngon nhé. Sáng mai sẽ quên hết mọi chuyện k vui
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 11/12/2005
  5. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hix giơ? đi đâu cufng gặp con gái uống rượu...Sợ chạy thôi...Gia? ko chạy được cufng pha?i lết...Ghét nhất trâ?n đơ?i con gái uống rượu với chư?i bậy(Nhắc khéo đó^_^)
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chắc cậu uống Vodka chai nhỏ roài,vì chai nhỏ chán lắm..Nhẹ hều..
    Tớ uống rượu hôm qua..Còn hôm nay thì một cốc cafe và nghe Nhạc Trịnh
    Hôm qua tớ chẳng vui..Đơ đơ ấy cậu ạ...Tớ mấy hôm nay đen thui, toàn gặp chuyện k vui có liên quan về cả về tinh thần lẫn kinh tế và cả thân thể nưã
    Sang tuần đi ăn thịt chó giải đen cho bõ...
    Tớ cũng thèm say..Nhưng mà có một cái là tớ chưa bao giờ say được...Vì tớ càng uống càng tỉnh...
    Nếu tìm rượu để quên mọi thứ thì tớ chịu k làm được....
    Chỉ dùng nó để làm cho mình hâm hơn thôi
    @ Con gà già kia: Cấm nói lung tung..Con gái uống rượu thì có sao??Đàn ông uống thì k nói..Phụ nữ cứ một chút là này nọ..
    Ghét cái kiểu đó...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 11/12/2005
  7. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    dà gà? nà?y già? rù?i nĂn cĂ? hù? lf́m chì? nòi thẮ thĂi...CHư?i bẶy hùt thuẮc uẮng rượu sozy gà? nà?y ko chìu 'ược...cò?n tù?y...HĂm nay 'ang hĂm sffn 'Ăy mới gĂy sự cò 2 'ứa thìch là?m 'ứa thứ 3 ko???
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu trĂt vĂo t> lĂm cậu thoải mĂi hơn thĂ cậu cứ lĂm...T> k giận..
    CĂn nếu cậu k ch biết u'ng rươụ vĂ t> cũng chẳng ngại ngần 'f nĂi 'iều 'Ă...

  9. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hơ? có lef tu?y...Dị ứng định nói tư? hôm qua rô?i...Good luck and have fun...
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0

    Tớ uống Vodka chai to, gần chục đứa, chai nhỏ lại mất công gọi thêm. Kiểu này chắc T chưa bao h uống với người nào đáng làm đối thủ rồi, vì tớ k nghĩ có người uống rượu mà k say. Chỉ chưa đến độ thôi. Xem ra cũng uống ác liệt đây.
    Hihi, uống rượu thì có bao h quên được cái gì đâu T, đúng k. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đâu vẫn hoàn đó thôi. Uống rượu, nếu trong những lúc quá buồn, chỉ là một cách để "xả" cái tâm trạng buồn tại đúng thời điểm đó thôi. Dù sao rượu k bao h giải quyết được vấn đề gì.
    Ai k thích con gái uống rượu thì mặc kệ thôi. Họ có quyền có suy nghĩ riêng. Còn ta đây, thích thì vẫn cứ uống, và vẫn có bạn để uống cùng ta. Thế là đủ, đúng k T.

Chia sẻ trang này