1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    thời tiết này chỉ thích ngủ, sao mà minh ngủ tốt tế không bít...hihih
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Quyến rũ Sago
    [​IMG]
    Không gian trẻ trung và năng động của cà phê Sago.

    Cảm giác ấm áp đến với khách ngay từ lối vào. Gam màu đỏ, vàng rực rỡ sẽ mau chóng làm bạn quên ngay tiết trời se lạnh của mùa đông Hà Nội. Và vì thế, có người đã ví quán cà phê Sago như một cô gái đằm thắm và quyến rũ...
    Ý tưởng thiết kế quán là của một số du học sinh tại châu Âu. Vì thế, bạn có thể nhận thấy nét bài trí rất hiện đại ở nhà hàng Sago.
    Theo những bậc cầu thang lên tầng 2, có nhiều khoảng không gian để tụ tập bạn bè. Đó là những bộ salon quây quần, tạo cảm giác gần gũi. Ở đây còn có cả màn hình lớn để phục vụ bạn trẻ yêu ca nhạc.
    Thật thoải mái khi vừa được ôm chiếc gối êm, vừa nhâm nhi ly cà phê với hương vị và cách pha chế khác nhau, Sago còn phục vụ nhiều loại nước hoa quả tươi. Món độc đáo nhất của Sago phải kể đến là các loại trà đặc biệt của Đài Loan. Có đủ hương vị để bạn lựa chọn như: Chocolate, nho chua, dâu tây, táo...

    Địa chỉ: Cà phê Sago: 37 Phan Đình Phùng, Hà Nội.
    ĐT: 04.7340685.

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 11/12/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @Dog...: Chẳng cần quan tâm đến lắm cậu nhỉ..
    Mình cứ làm những gì mà mình thích, miễn là k thấy hổ thẹn với bản thân là được..
    Hi`hi`..Tớ tự biết mình thế nào và cậu cũng vậy...
    Và tự hào về điều đó...
    Trời này uống rượu thích..Ấm nhắm..
    Hum nèo đó..Tửu nhớ..
    Khục....Tớ và cậu hẹn hò mãi roài mà chưa lần nào thành công
    A........Bi giờ thì em đã hiểu vì sao anh GẦY thế...

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Queque chose dans mon coeur - Elsa
    Mes parents me voient trop p''tite
    mes copains me grandissent trop vite
    même si je leur tiens encore la main
    quelque chose me tire vers demain
    quand j''balade une douce tristesse
    en vieilles tennis et slack US
    j''aimerai que le temps s''accélère
    des fois je voudrais tout foutre en l''air
    Cha mẹ vẫn coi tôi là con nít
    Bạn bè lớn nhanh so với tôi (câu này "hehe" tạm hiểu vậy)
    Ngay cả khi chúng tôi vẫn còn nắm tay nhau
    có điều gì đó kéo tôi huớng tới ngày mai
    khi tôi gặm nhấm một nỗi buồn vu vơ trong bộ quần áo bụi bụi cũ rích ("hehe" hiểu vậy)
    tôi muốn thời gian trôi thật nhanh
    đôi lúc tôi muốn tung hê tất cả mọi thứ
    Quelque chose dans mon c"ur
    me parle de ma vie
    entre un grand mystère qui commence
    et l''enfance qui finit
    quelque chose dans mon c"ur
    fait craquer ma vie
    une drôle d''envie une impatience
    et la peur que j''oublie qui je suis
    qui je suis
    Có điều gì đấy trong trái tim
    thì thầm với tôi về cuộc sống của mình
    cuộc sống khi tuổi thơ vừa qua đi
    và những bí mật diệu kỳ chỉ mới bắt đầu
    có điều gì đó trong trái tim
    dường như làm rạn nứt/ tan vỡ/ bẻ gãy cuộc sống của tôi
    một bứt rứt ham muốn kỳ quặc
    và nỗi sợ hãi đánh mất mình
    quên mình là ai

    Je voudrais faire le tour de la terre
    devenir une autre Ava Gardner
    écrire avec mon écriture
    mes passions secrèts sur les mûrs
    tout savoir de ces moments
    que j''ai vu dans des films seulement
    et pouvoir revenir en arrière
    pleurer dans les jupes de ma mère
    quelque chose dans mon c"ur...
    Tôi muốn đi vòng quanh trái đất
    Trở thành một Ava Gardner (ngôi sao ĐA) mới
    Ký chữ ký của mình
    và viết những đam mê còn giấu kín của mình lên những bức tường
    Mọi người sẽ biết khoảnh khắc này
    những khoảnh khắc như tôi đã từng xem trong phim, một mình
    và có thể cuối cùng tôi sẽ trở về
    khóc bên mẹ
    có điều gì đó trong trái tim...

    quand je dors pas seule dans la nuit
    seule dans la ville endormie
    il y a des voix qui me chuchotent tout bas
    une histoire qui n''est rien qu''à moi
    quelque chose dans mon c"ur...
    khi tôi một mình không ngủ trong đêm
    một mình không ngủ giữa thành phố ngủ yên
    dường như có 2 giọng nói thì thầm kể về một câu chuyện
    với tôi và với không-phải-tôi ("hehe" hiểu thế)
    có điều gì đó trong trái tim....​

    Lúc này đây đang chìm đắm trong bài hát này...''vừa nhắm mắt - phần vì mệt, phần vì giọng Elsa nghe êm kinh khủng. Repeat chỉ có 1 baì. Cũng vì bài này mà ước ao phải chi mình biết tiếng Francis...
    Hay quá....
    Có điều gì đó trong tim........

  5. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thành phố nọ trở về vui một bữa
    Đám cô hồn, mấy đứa buồn như nhau
    Tiếng hát Khánh Ly, quán mờ đèn lu
    Ai nức nở xoáy hồn ta, đau nhói
    Mắt mỗi đứa nhắm nghiền
    u hồn khói thuốc
    Đêm bên ngoài, hay
    đêm của thanh xuân
    Giọt đen cà phê, quạnh đặc linh hồn
    Đôi mắt bạn bè chao ơi, buồn quá đỗi
    (Trần Hoài Thư)

    ------------------
    Cà phê, thuốc lá, rượu, đó là bộ tam rất bốc cho đời sống tinh thần. Không có chúng, đau đầu muốn chết!
  6. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thấy cô đơn một mình - nhưng những lời nói quan tâm đó của người lại làm lòng ta ấm lại...Nhất là trong tiết trời lạnh lẽo này...
    Cảm ơn người ,cám ơn vì người đã làm cho trái tim ta ấm lên dù chỉ trong giây lát....
    Chỉ tiếc một điều là ta không thể yêu người
    Ôi! Giá như ta có thể...
    Trái tim ta đa mang quá người nhỉ??Bay mãi, bay lung tung và k biết bao giờ nó mới tìm được cho mình một bến đỗ

  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0

    Cậu nhắc đến vụ này làm tớ ngại quá, bảo gặp rồi mà mãi tớ vẫn chưa có thời gian. Từ h đến hết tháng này tớ có kì thi quan trọng, để cuối tháng hoặc đầu tháng sau được chứ cậu? Lúc đó cuối năm cũ, đầu năm mới, chắc có nhiều cái để nói đây. Mà cậu à, mình mới hẹn có 1 lần chưa thành công đấy chứ, đâu mà "mãi".
    Đúng là trời này rượu thì nhất rồi. Từ trước đến h tớ vẫn thích rượu hơn bia, mùa đông thì lại càng thích. Nhưng cũng ít uống lắm. Hôm nào đó sẽ han huyên với cậu bên ly rượu nhé. Nhưng mà bình tĩnh thôi nhé, đừng để tớ hết đường về quê mẹ đấy. Cậu mà uống thì...eo ôi, tớ sợ
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    T à, viết nhầm rồi kìa, "quelque" chứ nhỉ, "francais" nữa (hí, k biết taper en francais thế nào nên từ này tớ cũng sai nốt nhỉ)
    T chắc fải học tiếng P lâu lắm rồi đúng k? Vì bài hát này thật à? Tớ nghe có người ca ngợi bài này rồi, mà h mới được nghe đấy. Hay, nhẹ nhàng.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dog... uh!
    K phải áy náy gì đâu, tớ đâu có trách cậu vì tớ cũng đoán là cậu rất bận rộn..Hãy cứ làm những gì tốt cho bản thân mình cậu ạ...Còn tớ thì cậu cứ lên cho tớ xin ít thông tin của cậu..
    Tớ biết rằng cậu vẫn ổn là được rồi...
    Vụ bài hát kia tớ nghe từ cái đời nào rồi ấy,thư thoảng nhớ nhà hay hồi tưởng gì gì đó hay ngồi nghe...Bi giờ tớ chỉ còn khá chút tiếng Anh thôi..Chứ trước đây cái gì cũng hóng hớt, nào tiếng Nhật, Trung, Pháp..Nhưng mà do k đam mê thực sự nên giờ chẳng còn nhớ gì cả...Kể cũng tệ..

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm nay nhể:
    Là buổi café cùng bạn bè, mọi người ồn ào vui vẻ tán phét, tự dưng lại thấy một chút gì hiu quạnh làm mình chùng lại, vậy là thôi ba hoa, quay ra ngồi nghe và nghĩ ngợi đâu đâu, có ai ngồi cười nói giữa ồn ào đám đông mà lòng vẫn thường trống trải như thế không, và đôi khi chỉ lúc nào bạn vỗ vai mới giật bắn người ah ah vâng vâng như một cái máy rồi lại tiếp tục cười đùa, ba hoa...
    Một buổi tối thấy vừa rỗng tuếch lại buồn buồn, thò tay với cái điện thoại check lại dòng tin nhắn của bạn bè mà lúc chiều tranh thủ đọc nhoáng nhoàng, rồi tiện thể xem có cái name nào đủ kiên nhẫn lắng nghe mình linh tinh không, rồi lại thôi, chả để làm gì, hi`hi`?nằm vắt tay lên trán nghe nhạc, nghĩ ngợi linh tinh phèng rồi chìm vào giấc ngủ lúc naò ...
    ?.
    ??.
    "....Đôi khi ta lắng nghe ta..."

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 12/12/2005

Chia sẻ trang này