1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cho những người bạn của tôi..
    Mấy hôm nay Trang mệt mỏi quá..Đang thấy mình rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng..
    Có những chuyện làm cho mình mệt mỏi..Mệt đến mức nghĩ nhiều đâm mụ hết cả đầu óc..
    Mình muốn nó qua đi..Muốn quên nó đi..Nhưng người ta k cho mình quên..Chẳng biết níu kéo để làm gì...Khi đã hết rồi còn mong gì một mình bạn nữa..
    Cũng chẳng còn thấy mình muốn gì..Hay thích gì nữa..
    PC cả ngày cũng chẳng thèm đụng đến..Chẳng còn cảm hứng để đọc bài nữa chứ chưa nói đến viết bài
    Cũng chẳng thích gặp gỡ ai..
    Có thời gian rỗi thì lang thang một mình chút..Tìm những chỗ chẳng ai biết mình mà nép vào..Ngồi như một đứa dở hơi cả tiếng rồi lại về..
    Có lẽ hâm mất rồi..
    Mà có khi hâm thật rồi cũng nên..
    Oài..Thoai k viết nữa...
    Ngủ cái nhỉ???

  2. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------
    Mới sắp thôi.................
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Sắp gì..
    Hâm nặng rồi..Tự nhiên thấy anh viết bài..Giật cả mình...
    Hị hị

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 15/12/2005
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cho Hà..Bạn thân mến của tớ...
    Hôm nay Hà thêm một tuổi nữa nè..
    Đầu tiên chúc bạn của tớ những gì tốt đẹp nhất..Thêm một tuổi mới sẽ có nhiều cái mới...
    Chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ luôn bền vững..
    Qua nhà cà phê tớ quen cậu..Rồi chơi và thân ..
    Nhớ những lần tớ ốm,buồn, hay mệt mỏi..Cậu luôn bên cạnh và là nơi tớ có thể chia sẻ..
    Từ hồi quen đến giờ ngày nào hai con giời cũng lượn lờ..K thì cũng nhìn thấy cái mẹt nhau cái..Kể cũng buồn cười cậu nhỉ???
    Có một điều tớ vẫn muốn nói:
    Cám ơn cậu vì đã luôn là một người bạn tốt bên tớ...
    Hôm nay là ngày của cậu...Vui nhé bạn thân mến của tớ..

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đau Một Lần Rồi Thôi
    Nhạc Sĩ: Huy Cường
    Trình bày: Uyên Trang - Trần Tâm

    [​IMG]
    Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai ngờ
    Và chuyện tình yêu là do duyên số
    Nào không nợ duyên ấm xa lìa nhau
    Cớ sao lòng này vẫn đau
    Dẫu biết trên đời thường không giống như mong
    Và lòng con người thường hay thay đổi
    Mà sao ta vẫn yêu , vẫn tin vào anh
    Để giờ người vội đổi thay
    Thà rằng anh nói 1 câu không còn yêu như lúc đầu
    Rồi anh cứ bườc cùng ai
    Chuyện tình đôi ta nay chìm trong xót xa
    Khi tình anh không còn dành riêng em
    Còn hơn anh cứ lặng thinh khi lòng tin úa màu
    Tình yêu có nghĩa gì đâu
    Vì 1 khi yêu ai lại ko khổ đau
    Nhưng thà đau đau 1 lần rồi thôi
    Còn hơn cứ đau 1 đời




    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 15/12/2005
  6. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    @Cún: Bài này buồn! Em làm quả Tiamo thú vị hơn! Thích bài đó!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đang tìm host để up bài đó lên...
    Bài đó công nhận hay thật..
    Lời của nó dịch ra hay tuyệt và có ý nghĩa...
    Hi`..Em cũng thích bài trên , tại vì nó cũng đúng tâm trạng anh ạ...
    "....Thà rằng đau đau một lần rồi thôi
    Còn hơn cứ đau hoài.."
    Cuộc sống tạo bằng những khoảnh khắc..Và một trong đó em đã có một khoảnh khắc đẹp..Bi h nó đã qua có muốn nó cũng k thể như cũ..Vậy hãy để cho khoảnh khắc ấy qua đi..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 15/12/2005
  8. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ai làm cho Cún của anh buồn vậy nhỉ?Anh chàng đấy hư quá phải không?Cô bé của anh hãy cười lên đi nào?
    Dạo này anh đang bận rộn quá,Cún cũng biết rồi mà,nên đừng dỗi hờn anh nữa nhé
    Luôn bên Cún
    Được For_U sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 15/12/2005
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hix; tớ làm cho Cún buồn đấy ; Cún cứ gạ mình đi chơi Noel nhưng Vợ mình phát hiện ra ; thế là "Đau một lần đau"
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Minh hư nhé..Phát biểu lung tung...
    Minh biết không>>
    Trang vẫn ước gì Minh có thể làm Trang buồn
    Tiếc là k thể và không bao giờ cả
    @ Anh trai: em hư quá phải không??Suốt ngày nhõng nhẽo anh..Cứ làm như là anh của riêng em thôi
    Hết giận ai rùi...
    hihihi

Chia sẻ trang này