1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng có ai tham gia nữa nhỉ?
    Hôm nào nhà ta tổ chức một quả hoành tráng đi chứ
  2. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em Cún mất tích rồi còn đâu
    Chẳng biết ai bắt mất em nó rồi
  3. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Chắc là cô chủ quán xinh đẹp bị bắt cóc rồi, nên mới để quán vắng teo thế này. Chúc cô chủ quán và chị em luôn xinh đẹp vui vẻ. Quán xá luôn đông vui.
  4. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hik!! Lâu không vào nhà cà phê.
    Vào tìm em Trang phát mà hoá ra em cũng biến mất khỏi nhà roài.
    Chán thiệt là chán.
    Em Trang ới ời !!!!!!!!!!!!!!! Về nhà đê anh mời cà phê nào
  5. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cún con dạo này đang mải mê, để tâm hồn lơ lửng trên những tán hoa Sưa trắng muốt. Mải mê lang thang dưới những rặng Ban tím, mải mê để mưa phùn đọng li ti trên mái tóc rễ tre.... môi cong mải mê hát những bài hát cũ....quên mất đường về!!...
    cafe vẫn thơm, vẫn đắng ngọt ngào....
  6. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    chúc chị em nhà ta 8/3 hạnh phúc và có nhiều hoa hoét nha/////hihi
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lâu k vào ttvn..Vào nhận được một số pm của những người bạn tự nhiên lòng thấy ấm áp lạ kỳ..
    Vậy là vẫn có những người nhớ đến mình trên cái thế giới ảo này...
    Dạo này bận quá, bận đến mức thấy thiếu cả thời gian để ngủ, thiếu thời gian dành chăm sóc cho chính bản thân..Có thể vẫn online đấy, nhưng chỉ công việc và công việc..
    Nhiều khi ngẩng đầu lên nhìn mình thì thấy mình già nua quá..Những sở thích trước đây gần như bỏ hết..Bạn bè thì chẳng liên lạc..Cuối cùng cũng k biết làm để làm cái gì nữa...Để đạt được chút này nọ chẳng??Cũng k phải là vậy...
    Có lẽ phải xem xét lại thời gian của mình..Xem lại cách cư xử của mình với những người luôn yêu quí mình
    Cám ơn và xin lỗi tất cả

  8. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    eh bà cụ nonlâu lắm rồi không gặp cậu. thế cái vụ Vespa cổ thế nào, có ổn không? khao đêdạo này cậu có liên lạc gì với Hà hâm không đó?lâu giờ bận bịu quá, không tụ tập được gì cả nhỉ,hôm nào rỗi rãi một chút, mấy đứa lên "cuối ngõ" lai rai vài be đê
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã tậu cho mình một em vespa cổ..Tên của nó như nick của Hà hâm vậy...
    Chưa thấy lợi ích gì của nó..nhưng bản thân đã bị đau nhừ rồi..
    Chân thâm
    Tay thâm
    ..............
    Nhưng vẫn thích và thậm chí còn thích hơn
    Hoho, nói đến cuối ngõ lại muốn đến ngay...
    Nhớ một tối nào đó..Ba đứa chụm đầu bên cái bàn bé xíu của góc quán, ngồi uống với nhau vài chén rượu..Nói những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi..Thả hồn vâo trong không gian sặc âm hưởng của trịnh...
    Này..Chuẩn bị đến ngày giỗ Trịnh rồi đấy..Hôm đó tập hợp nhau đi..
    Tự nhiên muốn ngân nga Trịnh quá
    Ơ..Mà hôm nay viết như dở hơi..K đầu, k đũa, linh tinh hết cả lên
    Có lẽ nó như tâm trạng bi giờ
    Nhớ cậu, bạn thân mến....

  10. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    "... đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt "
    lâu rùi không được nghêu ngao rùi T nhỉ. Nhớ lần ngang qua 68, T ngồi đan khăn..tới tháng 3 rồi đấy ...

Chia sẻ trang này