1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Nhiều wán wá hoa cả mắt, chị có thể cập nhật giá mỗi quán không. Em sợ bị chém lắm
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    ]
    Quán Cà phê Dương Cầm - 38 Tôn Thất Tùng
    [​IMG]
    Đây là quán quen của Trang thân với cả vợ cả chồng bác chủ quán và tất nhiên cả cô con gái xinh đẹp đang học ở nhạc viện Hà Nội, khoa piano...
    Đây cũng chính là lý do mà bác chủ quán lấy tên là Dương Cầm..Mở một quán cà phê nhỏ tặng cho cô con gái
    [​IMG]
    Đến đây bạn sẽ thấy cảm giác như ở nhà..Một góc nhỏ bé có một cây đàn piano, có guita, có sáo, có trống...
    Khách đến uống cà phê ai thích đánh cũng được..Hát thoải mái..
    [​IMG]
    Giá cả ở đây cũng sinh viên...Nói chung là thích và vui vẻ..hihi
    [​IMG]

  3. gioi_oi

    gioi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi choáng thật đấy!
    Tôi là người ngoại đạo với cà phê, lần đầu tiên bước chân vào box sở thích, đập vào mắt là topic này (có lẽ nó ở ngay firstly) mà mê mẩn đi theo bạn để "thưởng thức" bằng mắt.
    Thank bạn đã đem đến một khối lượng khổng lồ những thông tin hữu ích.
    Hâm mộ, hâm mộ
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Cà phê Phố
    Sáng tới điểm tâm, trưa qua "làm" suất cơm văn phòng hoặc fast-food, tối cùng bạn nhâm nhi ly cà phê. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đến đây. Nằm ở con đường nổi tiếng của Hà Nội ?" Lý Thường Kiệt, Café Phố có một không gian rất tuyệt.
    Cả quán là một ngôi biệt thự hai tầng cổ nên chẳng cần thiết kế gì thêm, tự nó đã có nét quyến rũ riêng. Uống cà phê, khách thường thích ngồi ngoài sân sát hàng rào. Còn muốn dùng bữa, xin mời lên phòng ở tầng 2. Món ăn ở đây khá đa dạng. Từ những món nhanh, đơn giản như: cháo gà, bánh mì, đến những thứ là lạ như miến xào hến (10.000 đồng), gà xé tương mè Trung Hoa (25.000 đồng), mì Ý xốt bò xay (25.000 đồng)?
    Đến Café Phố nếu tinh mắt bạn sẽ nhận ra hai cựu cầu thủ của đội Công an Hà Nội: anh Văn Hùng chủ quán và anh Ngọc Điệp làm quản lý. Nếu bạn mê sân cỏ, hãy đến đây vào những buổi có tường thuật trực tiếp bóng đá, tha hồ mà bình luận với các anh.
    Cần đặt phòng để tổ chức sinh nhật hoặc liên hoan, khách có thể đặt trước qua điện thoại hay đến trực tiếp tại Địa chỉ: 15 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một số bài thơ hay về cà phê được mọi người trong nhà đưa lên..Trang tổng hợp lun
    --------------------------------
    1. Thành viên Nttrung83
    Đêm...
    Tách cafe đen...
    Giây đàn rón rén điệu nhạc buồn....
    Đêm...
    Ô cửa sổ...
    Đèn đường hoe vàng....
    Con ngõ nhỏ ...thênh thang..
    Đêm.......
    Gió phà cái lạnh qua kẽ áo chưa cài...
    Tự nhiên.. nhớ một người....
    Dạ hương ngát nồng....
    Chao ôi...
    Nhớ.....
    Đêm......
    Giật mình ngoảnh lại...
    ánh đèn bàn...
    đồ án dở dang...
    Chiều hà Nội mây bồng như nỗi nhớ
    cỏ kiệt cùng xanh, nhớ kiệt cùng anh...
    Chân đạp vào chiếc lá thềm quán cũ
    cafe thơm nhớ đến chua chanh.
    Cafe thơm nhớ đến lịm môi
    tiếng chim sẻ chuyền qua mắt đợi
    Câu thơ cũ em chắc gì nhớ tới
    chẳng trách cafe đắng rát môi
    Quán cũ ngày về. buồn quá! trời ơi..!
    Chiều HN anh làm thơ và nhớ
    Trái tim trót lộn đầu thành ngọn lửa
    ngọn lửa trót bập bùng tên em...
    xác phượng rơi đầy trước cửa quán quen
    Từng đốm lửa rơi vào khoang ký ức
    để cháy lên một nỗi gì rất thực
    Ừ! chẳng còn gì cho chiếc giỏ xe
    Những chiếc giỏ xe chẳng chở đầy hoa phượng
    em chở một thời của tôi đi đâu
    chiều HN nghe mây buốt trong đầu....
    Đợi em cho hết phin cafe trước
    Đợi em hết nữa phin cafe này
    Nghe nỗi nhớ gọi thêm phin khác
    Chiếc lá dại khờ bứt cây...
    Anh như chiếc lá dại khờ so vai
    Rớt xuống giữa chiều như
    tiếng thở dài...

    Thành viên Huyền Trang
    Đêm...
    Tách cafe đen...
    Khánh Ly hát, điệu nhạc buồn
    Đêm...
    Khung cửa nhỏ...
    Ánh đèn hiu hắt...
    Con phố nhỏ trải dài...
    Đêm......
    Cái gió của thời khắc chuyển mùa
    Thấy man mác lạnh
    Tự nhiên...
    Nhớ.....
    Đêm......
    Ngồi suy tư nghĩ lại..
    Quanh mình
    Toàn dở dang...
    Đêm....
    ++++++++
    Chiều Hà Nội mây vẫn bồng như nỗi nhớ
    Cỏ mướt xanh như nỗi nhớ cháy lòng em
    Chân vô định bước vào thềm quán cũ
    Hương cà phê thơm đến nỗi bềnh bồng
    Cà phê đắng lịm môi trong phút chốc
    Xa anh rồi giọt đắng bỗng thành quen
    Em vẫn nhớ những câu thơ cũ
    Hai đứa mình chụm đầu đối cùng nhau
    Quán cũ buồn quá phải không anh
    Mình em ngồi cùng cà phê và nhớ
    Trái tim em sau bao ngày tĩnh lặng
    Hôm nay lại bùng nổi nhớ cháy về anh
    Đã hết rồi phố chuyển mùa sang
    Không còn xác phượng rơi ở quán cũ
    Không còn cháy lên màu đỏ thực
    Bởi còn đâu chiếc xe đạp xong hành
    Đã đợi anh hết phin cà phê cũ
    Đợi thêm anh phin cà phê mới này
    Thêm một chút tiêc nuối gọi phin nữa
    Cứ gọi hoài cũng chẳng thấy anh sang
    ++++++++++++++
    Đêm nay mưa lại về
    Tí tách từng giọt rơi
    Cớ sao lại ướt gối
    Khi mưa rơi ngoài trời
    Lệ nào đọng bờ môi
    Nghe yêu thương vời vợi
    Tình nào tình đơn côi
    Cho nhung nhớ chơi vơi
    Ly café nóng bỏng
    Rát cả đời hư không
    Ly café ngọt đắng
    Như giận hờn mênh mông
    Trong mưa ta mời nhau
    Ly café đêm thâu
    Gửi nhau vần thơ cũ
    Mênh mang, mênh mang sầu ​
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    THÀNH PHỐ @
    Buổi sáng
    Những giọt café rơi chầm chậm
    Một con chim hót lạc lõng đâu đây
    Khu phố không còn cây xanh
    Từ những nóc nhà cao tầng trắng lạnh
    Những cần ăng-ten vươn bàn tay đầy móng vuốt
    Xé rách trời xanh
    Những nàng thiếu nữ xinh xắn đi qua
    Như ma-nơ-canh
    Từ những căn nhà vọng ra âm thanh
    Người ta gọi đó là âm nhạc
    Mặt trời tái nhợt
    Và vầng mây của tôi, mây yêu thương của tôi
    Đã chạy trốn mất rồi
    Những ngụm cà phê đắng ngắt
    Tôi biết lấy gì chia sẻ với bầy chim?
    Thành phố khói xe mịt mù
    Những giọt sương đục ngầu cà phê sữa
    Tôi biết tìm đâu một đóa hoa
    Hứng lời chim hót?
    Thành phố ngày xưa với những hàng cây xanh mát
    Và tiếng chim hợp đàn
    Chỉ còn là huyền thoại
    Tôi muôn đời trẻ dại
    Giữ lại trong tâm hồn biêng biếc khoảng trời xanh...
    NGUYỄN THÀNH NHÂN
    ----------------------
    CÀ PHÊ CUỐI NGÕ
    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn
    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận
    THỦY VŨ
    ----------------------
    CÀ PHÊ CHIỀU KHÔNG EM
    Ngày đã cạn biết là em không đến
    Cà phê buồn từng giọt cứ xô nghiêng
    Và bất chợt bên thềm lá đổ
    Mưa quất vào nỗi nhớ một miền riêng.
    Em rất thích ngọn đèn vàng treo ngược
    Bước chân trần trên đá vô tri
    Làm sống lại mạch nguồn cảm xúc
    Ngàn năm xưa quên lãng phải quay về.
    Ta nhặt được câu thơ rất lạ
    Khuấy đều với bóng chiều phai
    Em xa quá làm sao chia được
    Nghĩ về nhau cho ngắn những đêm dài.
    Hà Thiên Sơn
    -------------------------
    Vẫn Còn, Cà Phê
    Hình như đã từ một dạo lâu lắm, em bắt đầu yêu cà
    phê
    nhưng không phải là những giọt cà phê sữa ngọt của thuở
    nào
    đại học
    những giọt cà phê uống cùng cố nhân
    có vị người yêu trên đầu lưỡi, bờ môi
    có hơi ái tình trong cánh mũi ta thở
    Không, cà phê bây giờ của em
    từng giọt buồn như đong đầy trong khoé mắt
    từng giọt muộn khi nắng chiều làm việc tắt
    Cà phê đen trơn - Cà phê cô độc
    Khi những giọt tình của đôi ta rồi năm tháng cũng tham lam
    cướp mất,
    em có còn gì ngoài những vị đắng nhớ thương.
    Khi anh ra đi,
    cà phê trở thành người bạn đồng hành duy nhất trong
    cuộc
    đời em.
    Khi anh ra đi,
    em chỉ có một mình cà phê là kỷ niệm còn đọng lại từ
    cuộc tình đôi ta,
    và em bắt đầu yêu nó
    như vẫn còn, yêu anh!
    ----------------------
    Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
    Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
    Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
    Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá
    Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
    Bàn tay em ngây dại để anh cầm
    Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
    Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm.
    Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
    Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
    Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
    Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi.
    Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
    Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
    Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
    Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm.
    Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
    Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
    Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
    Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.
    Trương Nam Hương
    ---------------------

  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi Trang ơi, nhà mới thì bài cũng fải mới chứ. Cùng up quán mới nhé T.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 03/12/2005
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tất nhiên rồi Dog ạ...Sẽ có nhiều bài mới và quán mới trong nhà này..
    Bài trước của cậu viết về quán 51 phan bội châu hay lắm...
    @ gioi_oi
    Thanks bạn..Có gì đâu, tìm tòi chút thôi mà..Với lại ham chơi đi lang thang nhiều nên biết cũng nhiều nhiều..Cùng đưa lên cho mọi người biết
    @ searat
    Em à! Các quán này giá k quá đắt đâu...
    Chị hầu như đã có những giá dưới mỗi bài mà...
    Hi`hi`...
    Tạm thế đã...Hôm nay mở nhà mới thấy thoải mái quá...
    Chúc mọi người ngủ ngon

    @
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Up ý kiến lên topic bên kia, vừa mới nhớ ra k fải cái nhà III, nên copy lại fần này thôi nhé T: "Hay là T tìm cái link về quán đó trong topic cũ (vì chắc T up lại bài cũng fải tìm trong topic cũ rồi copy paste đúng k) rồi up bên cạnh tên quán đó trong list ở trang đầu ý. "
  10. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ sẽ làm vậy ở nhà sau.Rút kinh nghiệm...
    @All: Chúc mọi người những ngày nghỉ vui vẻ

Chia sẻ trang này