1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Kinh Bắc chiều thứ 7 !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài "diễn văn" jì jì kia, rút cục thì bác vnese muốn nói gì?
    Sao kô chỉ cho bà con biết cái nơi bác muốn giới thiệu ở chỗ nào, có trò gì, tốt nhất là post ảnh lên - trăm nghe kô bằng mắt thấy pải kô ạh![
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 14/04/2005
  2. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vô quán uống cà phê thì chỉ được uống bằng miệng thôi , cảm nhận thì bằng tâm hồn, Kô dùng mắt ---> post ảnh để làm gì hở Mongyeulinh? Với lại, uống cà phê xong thì mỗi người có một cảm nhận cho riêng mình, chẳng cảm giác của ai là giống ai cả. Cho nên VNese muốn nói j` kô quan trọng, quan trọng là Khách hàng cảm thấy thế nào thôi , nhể? Chúc ngon!
    To bác Nguoiquanho: Cà phê ở chỗ quán em là nhập từ nhiều nguồn khác nhau bác ạ, Chỉ cần các bác kô chê là được rồi. Uống cà phê mà nghe nhạc Trịnh thì tuyệt , bác nhỉ?
    Thanks bác Travucu đã cổ vũ, em sẽ cố hết sức ạ.
    Mấy hôm nay đang học thi nên hơi hoa mắt, giải lao đi uống cà phê, giờ lại phải về. Nhờ các bác trông nom giùm em ạ!
    Thanks!
    Hôm nào có j` hay em post sau.
  3. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vô quán uống cà phê thì chỉ được uống bằng miệng thôi , cảm nhận thì bằng tâm hồn, Kô dùng mắt ---> post ảnh để làm gì hở Mongyeulinh? Với lại, uống cà phê xong thì mỗi người có một cảm nhận cho riêng mình, chẳng cảm giác của ai là giống ai cả. Cho nên VNese muốn nói j` kô quan trọng, quan trọng là Khách hàng cảm thấy thế nào thôi , nhể? Chúc ngon!
    To bác Nguoiquanho: Cà phê ở chỗ quán em là nhập từ nhiều nguồn khác nhau bác ạ, Chỉ cần các bác kô chê là được rồi. Uống cà phê mà nghe nhạc Trịnh thì tuyệt , bác nhỉ?
    Thanks bác Travucu đã cổ vũ, em sẽ cố hết sức ạ.
    Mấy hôm nay đang học thi nên hơi hoa mắt, giải lao đi uống cà phê, giờ lại phải về. Nhờ các bác trông nom giùm em ạ!
    Thanks!
    Hôm nào có j` hay em post sau.
  4. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vnese!!! Anh rất thích cafê của em mà. Mong em nhập thêm nhiều loại nữa nhé!!!
    Cho anh một ly Chồn đê!!!

  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vnese!!! Anh rất thích cafê của em mà. Mong em nhập thêm nhiều loại nữa nhé!!!
    Cho anh một ly Chồn đê!!!

  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài X và Y nhớ Bố quá!Hic! Mình ước gì có thể lạc quan được như Bố!
    Cảm ơn Bác Vnese nhé!
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài X và Y nhớ Bố quá!Hic! Mình ước gì có thể lạc quan được như Bố!
    Cảm ơn Bác Vnese nhé!
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chào Cô chủ quán!
    Ồ Quán mới mở mà đông khách quá ta, trang trí và bố cục cũng hài hoà quá (Cái này chắc là sự ga lăng và giúp đỡ của chàng đẹp giai Nguoiquanho thì phải nhìn wuen wuen). Ở đây có cái món mạnh mạnh như B52, 53 ,54...uống với cafe không nhỉ? nếu có làm ơn cho 1 ly số 6 + với 1 ly B52 nhé. Ngoài những vị thường có về cuộc đời như "đắng, cay, ngọt, bùi" ra tôi lại thích có thêm vị "nồng" một chút men cho cuộc sống. Thôi lần đầu vào quán vậy đã có dịp ghé lại thăm Cô chủ lần nữa sẽ cảm nhận sâu sắc hơn mới đúng với cái lẽ thường phải không cô?
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chào Cô chủ quán!
    Ồ Quán mới mở mà đông khách quá ta, trang trí và bố cục cũng hài hoà quá (Cái này chắc là sự ga lăng và giúp đỡ của chàng đẹp giai Nguoiquanho thì phải nhìn wuen wuen). Ở đây có cái món mạnh mạnh như B52, 53 ,54...uống với cafe không nhỉ? nếu có làm ơn cho 1 ly số 6 + với 1 ly B52 nhé. Ngoài những vị thường có về cuộc đời như "đắng, cay, ngọt, bùi" ra tôi lại thích có thêm vị "nồng" một chút men cho cuộc sống. Thôi lần đầu vào quán vậy đã có dịp ghé lại thăm Cô chủ lần nữa sẽ cảm nhận sâu sắc hơn mới đúng với cái lẽ thường phải không cô?
  10. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Thêm một ly cà fê ban mê​
    Hãy chấp nhận tất cả những điều tạo nên chính bạn. Chấp nhận ngoại hình của bạn, chấp nhận những nét theo bạn là không đẹp, khiến bạn không tự tin. Bởi lẽ, thật ra một người yêu thương bạn chỉ nhìn thấy bạn như một chỉnh thể hoàn hảo.
    Họ yêu tất cả những nét tạo nên con người bạn và hạnh phúc vì điều đó. Đừng ước. ?oGiá như mình cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn...? hay những gì tương tự thế. Bạn là bạn. Là một cá thể duy nhất trên đời này. Và những người xung quanh yêu bạn vì chính bạn (biết đâu nếu bạn... cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn hoặc gì gì đó hơn, họ sẽ... không thấy bạn là chỉnh thể hoàn hảo nữa thì sao!).
    Hãy yêu và chấp nhận mọi thứ ở mình. Chấp nhận việc bạn thích một điều... không ai thích. Chấp nhận cuộc sống và những gì mình có. Chấp nhận những lời khen chân thành dành cho bạn. Đừng nghĩ: ?oKhông! Mình không được như thế. Lời khen ấy chắc chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn an ủi mình!?.
    Bạn rất tuyệt ! Điều đó là sự thật và bạn không cần ?ocăng thẳng? khi đón nhận một lời khen. Hãy học cách mỉm cười và cảm ơn khi người khác rạng rỡ khen một điều gì đó bạn vừa tạo nên. Hãy chấp nhận chuyện cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn và công bằng.
    Chấp nhận lời nói chân thành của ai đấy rằng: Em hạnh phúc vô cùng vì được gặp anh! Đừng hoài nghi chính mình khi một người khác yêu tất cả mọi điều ở bạn. Không có chuẩn mực cho sự hoàn hảo. Bạn khác người khác không có nghĩa là bạn kém người khác. Bạn khác, bởi vì bạn là duy nhất. Hãy nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày.
    Bạn hoàn hảo!
    Thật đấy. Đừng quên bạn hoàn hảo
    ST from Hoathuytinh.com

Chia sẻ trang này