1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Kinh Bắc chiều thứ 7 !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Làm 1 ly cà fê sáng thú 6 nào
    Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
    Sau đó, vị vua hạ lệnh - cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.
    Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: "Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?".
    Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
    Nguồn:http://wwwtuoitre.com.vn
    Một bài học sống giá trị trong câu chuyện: để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, trái tim bạn - chứ không phải thế giới.
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bí quyết để trở thành người phụ nữ đẹp
    (Tặng riêng chị em KBC)

    Để được đôi môi xinh xắn, hãy nói những lời ngọt ngào, dễ nghe. Để được đôi mắt tinh tế, hãy tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm hồn của người khác. Để được thân hình duyên dáng, hãy chia sẻ phần thức ăn của mình với những người nghèo khổ. Để được mái tóc óng ả, hãy để trẻ con vuốt tóc mỗi ngày.
    Để được khôn ngoan, hãy sử dụng kiến thức và chắc chắn bạn sẽ luôn được người khác nhìn lên.
    Người khác luôn cần sự khen ngợi, tình yêu thương, lời động viên, lòng kính trọng, vì vậy đừng bao giờ đối xử với họ thấp hơn bản thân mình.
    Nếu bạn cần một bàn tay để giúp đỡ, bạn sẽ thấy bàn tay ấy nằm ngay dưới cánh tay mình. Và sau này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ bản thân và một để nâng đỡ kẻ khác.
    Vẻ đẹp của người phụ nữ chính là vẻ đẹp bên trong tâm hồn họ, đó chính là cách họ lắng nghe người khác và thể hiện tình yêu của mình
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bí quyết để trở thành người phụ nữ đẹp
    (Tặng riêng chị em KBC)

    Để được đôi môi xinh xắn, hãy nói những lời ngọt ngào, dễ nghe. Để được đôi mắt tinh tế, hãy tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm hồn của người khác. Để được thân hình duyên dáng, hãy chia sẻ phần thức ăn của mình với những người nghèo khổ. Để được mái tóc óng ả, hãy để trẻ con vuốt tóc mỗi ngày.
    Để được khôn ngoan, hãy sử dụng kiến thức và chắc chắn bạn sẽ luôn được người khác nhìn lên.
    Người khác luôn cần sự khen ngợi, tình yêu thương, lời động viên, lòng kính trọng, vì vậy đừng bao giờ đối xử với họ thấp hơn bản thân mình.
    Nếu bạn cần một bàn tay để giúp đỡ, bạn sẽ thấy bàn tay ấy nằm ngay dưới cánh tay mình. Và sau này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ bản thân và một để nâng đỡ kẻ khác.
    Vẻ đẹp của người phụ nữ chính là vẻ đẹp bên trong tâm hồn họ, đó chính là cách họ lắng nghe người khác và thể hiện tình yêu của mình
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tối thứ bảy,mình chẳng đi đâu cả.Online một lát rồi đi ngủ.Hết buổi tối.Nhưng cũng phải làm một ly cafe để buổi tối cuối tuần ko vô vị chứ nhỉ.
    Bọn bạn mình bảo con gái uống cafe dễ nổi mụn.Vậy mà mình lại chẳng sợ mới lạ chứ.Còn nhớ lần đầu tiên uống Cafe uống hẳn một ly to tướng làm bố cứ trố mắt ngạc nhiên.Vui thật đấy.HÍc,mình lại nói linh tinh rồi.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tối thứ bảy,mình chẳng đi đâu cả.Online một lát rồi đi ngủ.Hết buổi tối.Nhưng cũng phải làm một ly cafe để buổi tối cuối tuần ko vô vị chứ nhỉ.
    Bọn bạn mình bảo con gái uống cafe dễ nổi mụn.Vậy mà mình lại chẳng sợ mới lạ chứ.Còn nhớ lần đầu tiên uống Cafe uống hẳn một ly to tướng làm bố cứ trố mắt ngạc nhiên.Vui thật đấy.HÍc,mình lại nói linh tinh rồi.
  6. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO HOÀN CẢNH
    Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh 1 người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có 1 cuộc sống của riêng mình.
    Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến 2 người. 1 người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: 1 tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là 1 trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu.
    Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
    - Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
    Và hỏi người thứ hai:
    - Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?
    Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả 2 cùng đưa ra 1 câu trả lời:
    - Có 1 người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
    "Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động ko đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lí do để những kẻ lười biếng, ko có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi.Trong cuộc sống, ko có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã ..." (Hoathuytinh.com)
    MÌnh thì thích câu nói: "Không ngã sao biết mình đang đi ".Chẳng biết nó có đối lập nhau không nhỉ?
    Chắc là không, Uh`, đã đành rằng kô đc cho phép mình vấp ngã nhưng ngã rồi thì sao? Thì đứng dậy và tiếp tục đi, quan trọng không phải là cho phép mình vấp ngã hay không đc cho phép..mà là đứng dậy sau cú ngã ấy thế nào...
    Dù thế nào thì với mình vẫn là Không ngã sao biết mình đang đi...
  7. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO HOÀN CẢNH
    Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh 1 người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có 1 cuộc sống của riêng mình.
    Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến 2 người. 1 người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: 1 tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là 1 trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu.
    Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
    - Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
    Và hỏi người thứ hai:
    - Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?
    Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả 2 cùng đưa ra 1 câu trả lời:
    - Có 1 người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
    "Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động ko đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lí do để những kẻ lười biếng, ko có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi.Trong cuộc sống, ko có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã ..." (Hoathuytinh.com)
    MÌnh thì thích câu nói: "Không ngã sao biết mình đang đi ".Chẳng biết nó có đối lập nhau không nhỉ?
    Chắc là không, Uh`, đã đành rằng kô đc cho phép mình vấp ngã nhưng ngã rồi thì sao? Thì đứng dậy và tiếp tục đi, quan trọng không phải là cho phép mình vấp ngã hay không đc cho phép..mà là đứng dậy sau cú ngã ấy thế nào...
    Dù thế nào thì với mình vẫn là Không ngã sao biết mình đang đi...
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Fukuoka 2h48''
    Thành phố vẫn sáng trưng lác đác vài ba người đi ra từ các ga tàu. Mùi thơm quyến rũ từ cửa hàng bán đồ ăn đêm mọi ngày làm mình luôn có cảm giác đói nhưng hôm nay thì khác arigato (cảm ơn) tớ xơi rồi. Đây rồi may quá cái quán cafe cô _vnese_ mới mở bên này vẫn còn khách. Xem ra cô này chẳng mấy mà giàu to rồi. Tốt nghiệp Tờ sờ xong có khi mình tới xin một chân bồi bàn ở đây nếu được vậy thì tốt quá còn gì.
    - Mời bác Lô vào hôm nay bác đánh con bao nhiêu có dính nháy nào không? - giọng nói oanh vàng của cô chủ
    - Chào cô chủ quán xinh đẹp. Cô làm ơn cho tôi 1 ly cà thật fê vào nhé! hôm nay vợ không cho tiền ăn sáng nên đành nghỉ chơi cô à. Mà hôm nay có lẽ cũng không có đủ tiền cafe để trả cô rồi nhưng nhớ quán cô không ngủ được. Thôi để tôi kể cô nghe một câu chuyện đặng mà hay thì cô cho tôi chịu khi nào có tôi trả cô sau nha. Còn không thì tuỳ cô xử lý. Câu chuyện tôi sắp kể với cô có nhan đề: "Cát" nào nhạc dạo đâu......

    CÁT
    Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết 1 dòng trên cát: Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi.
    Họ lại đi tiếp và đến được một ốc đảo và một hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia vội vàng nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc một dòng chữ lên một phiến đá: Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi. Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: ?oTại sao khi tớ đánh cậu, cậu lại viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá??
    Người kia mỉm cười đáp: ?oKhi một người bạn thân làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!? Liệu chúng ta có thể ?oHọc được cách viết trên cát? không?
    (Trích từ cuốn sách: ?oHọc làm người?)
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Fukuoka 2h48''
    Thành phố vẫn sáng trưng lác đác vài ba người đi ra từ các ga tàu. Mùi thơm quyến rũ từ cửa hàng bán đồ ăn đêm mọi ngày làm mình luôn có cảm giác đói nhưng hôm nay thì khác arigato (cảm ơn) tớ xơi rồi. Đây rồi may quá cái quán cafe cô _vnese_ mới mở bên này vẫn còn khách. Xem ra cô này chẳng mấy mà giàu to rồi. Tốt nghiệp Tờ sờ xong có khi mình tới xin một chân bồi bàn ở đây nếu được vậy thì tốt quá còn gì.
    - Mời bác Lô vào hôm nay bác đánh con bao nhiêu có dính nháy nào không? - giọng nói oanh vàng của cô chủ
    - Chào cô chủ quán xinh đẹp. Cô làm ơn cho tôi 1 ly cà thật fê vào nhé! hôm nay vợ không cho tiền ăn sáng nên đành nghỉ chơi cô à. Mà hôm nay có lẽ cũng không có đủ tiền cafe để trả cô rồi nhưng nhớ quán cô không ngủ được. Thôi để tôi kể cô nghe một câu chuyện đặng mà hay thì cô cho tôi chịu khi nào có tôi trả cô sau nha. Còn không thì tuỳ cô xử lý. Câu chuyện tôi sắp kể với cô có nhan đề: "Cát" nào nhạc dạo đâu......

    CÁT
    Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết 1 dòng trên cát: Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi.
    Họ lại đi tiếp và đến được một ốc đảo và một hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia vội vàng nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc một dòng chữ lên một phiến đá: Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi. Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: ?oTại sao khi tớ đánh cậu, cậu lại viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá??
    Người kia mỉm cười đáp: ?oKhi một người bạn thân làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!? Liệu chúng ta có thể ?oHọc được cách viết trên cát? không?
    (Trích từ cuốn sách: ?oHọc làm người?)
  10. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vnese có ly cà fê Havalo chồn (già) đặc quá!!! Đếk ngủ được!!!. Bà con thử thấy thế nào?

Chia sẻ trang này