1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Kinh Bắc chiều thứ 7 !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vnese có ly cà fê Havalo chồn (già) đặc quá!!! Đếk ngủ được!!!. Bà con thử thấy thế nào?
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mới sớm mai vào quán gọi một cốc cafe đen số 3. Mùi Cafe sao thơm thế, ngất ngây quá.
    Tranh thủ khi ở máy bay vào HCM được côc cafe của _vnese_ tuy hơi đắt nhưng mà cực ngon.
    To Havalo : Món cafe của bác hơi bị ngon đấy thấm thía và ý nghĩa thật.
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mới sớm mai vào quán gọi một cốc cafe đen số 3. Mùi Cafe sao thơm thế, ngất ngây quá.
    Tranh thủ khi ở máy bay vào HCM được côc cafe của _vnese_ tuy hơi đắt nhưng mà cực ngon.
    To Havalo : Món cafe của bác hơi bị ngon đấy thấm thía và ý nghĩa thật.
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Oài! Cứ thấy bàn về cafe'' mà chẳng thấy bác nào mời em đi làm một ly nhờ
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Oài! Cứ thấy bàn về cafe'' mà chẳng thấy bác nào mời em đi làm một ly nhờ
  6. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    2h 48'' ...(Theo h ở đâu thì mình chả biết...
    Mới h này mà quán mình đã vắng khách rồi, tình trạng thế này không biết bao h mới thu lại đủ vốn đây, chứ đừng nói j` đến chuyện có lãi nữa....Híc ...làm ăn thời nuổi này khó khăn thật...
    _Chị ơi, hình như....có khách...
    Nhìn theo tay chỉ....hờ hờ có khách thật...Cầu được ước thấy rồi...Quả này mình sẽ ..chặt đẹp. Đêm hôm, giờ này mà mò đi uống cà phê , kô có tâm sự mới là lạ
    Ôi thôi chết , nhìn kỹ hoá ra người quen...Thôi rồi, bỏ mộng kiếm chác...
    - Mời bác Lô vào hôm nay bác đánh con bao nhiêu có dính nháy nào không? - giọng nói gầm gừ, mặt giả vờ tươi tỉnh....( quái, giọng mình thế mà đc gọi là oanh vàng nhỉ? )
    - Chào cô chủ quán xinh đẹp . (Hờ hờ..., hình như lão này say thì phải. Chắc uống rượu vào nên phê, kô giám về nhà sợ vợ mắng nên phải chui vào quán mình uống cho giải rượu. Mà lão say gì giỏi thế? Vẫn còn ngjĩ ra cà phê có tác dụng giải rượu!)....Cô làm ơn cho tôi 1 ly cà thật fê vào nhé! ( Quái nhể, quán mình mới có món này, còn chưa giám tử nghiệm với người ...mà lão đã biết rồi, lão này...đánh hơi giỏi thật . Hôm nay vợ không cho tiền ăn sáng nên đành nghỉ chơi cô à. Mà hôm nay có lẽ cũng không có đủ tiền cafe để trả cô rồi nhưng nhớ quán cô không ngủ được. Thôi để tôi kể cô nghe một câu chuyện đặng mà hay thì cô cho tôi chịu khi nào có tôi trả cô sau nha. Còn không thì tuỳ cô xử lý. ( Hơ ....có chuyện uống cà phê trả bằng cà phê nữa à? Ờ, lão này hay! Phải nhân lúc lão đang say, mình chôm chỉa cái bản quyền ý tưởng này mới được. Có khi thế lại dễ làm ăn hơn!...Xem cà phê của lão có gì nào...). Câu chuyện tôi sắp kể với cô có nhan đề: "Cát" nào nhạc dạo đâu......
    .....
    Mãi lão cũng pha xong ly cà phê của lão. Ngon!
    Hình như nãy lão có nói, lão "cải tạo" xong thì lão xin chân bồi bàn ở quán mình thì phải...Hờ hờ....lão mà về đây thì mình giầu to...Nhưng hoom nay lão say quá, đường về nhà còn chẳng nhớ thì chưa bàn công việc đc. Đành để dịp khác...
  7. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    2h 48'' ...(Theo h ở đâu thì mình chả biết...
    Mới h này mà quán mình đã vắng khách rồi, tình trạng thế này không biết bao h mới thu lại đủ vốn đây, chứ đừng nói j` đến chuyện có lãi nữa....Híc ...làm ăn thời nuổi này khó khăn thật...
    _Chị ơi, hình như....có khách...
    Nhìn theo tay chỉ....hờ hờ có khách thật...Cầu được ước thấy rồi...Quả này mình sẽ ..chặt đẹp. Đêm hôm, giờ này mà mò đi uống cà phê , kô có tâm sự mới là lạ
    Ôi thôi chết , nhìn kỹ hoá ra người quen...Thôi rồi, bỏ mộng kiếm chác...
    - Mời bác Lô vào hôm nay bác đánh con bao nhiêu có dính nháy nào không? - giọng nói gầm gừ, mặt giả vờ tươi tỉnh....( quái, giọng mình thế mà đc gọi là oanh vàng nhỉ? )
    - Chào cô chủ quán xinh đẹp . (Hờ hờ..., hình như lão này say thì phải. Chắc uống rượu vào nên phê, kô giám về nhà sợ vợ mắng nên phải chui vào quán mình uống cho giải rượu. Mà lão say gì giỏi thế? Vẫn còn ngjĩ ra cà phê có tác dụng giải rượu!)....Cô làm ơn cho tôi 1 ly cà thật fê vào nhé! ( Quái nhể, quán mình mới có món này, còn chưa giám tử nghiệm với người ...mà lão đã biết rồi, lão này...đánh hơi giỏi thật . Hôm nay vợ không cho tiền ăn sáng nên đành nghỉ chơi cô à. Mà hôm nay có lẽ cũng không có đủ tiền cafe để trả cô rồi nhưng nhớ quán cô không ngủ được. Thôi để tôi kể cô nghe một câu chuyện đặng mà hay thì cô cho tôi chịu khi nào có tôi trả cô sau nha. Còn không thì tuỳ cô xử lý. ( Hơ ....có chuyện uống cà phê trả bằng cà phê nữa à? Ờ, lão này hay! Phải nhân lúc lão đang say, mình chôm chỉa cái bản quyền ý tưởng này mới được. Có khi thế lại dễ làm ăn hơn!...Xem cà phê của lão có gì nào...). Câu chuyện tôi sắp kể với cô có nhan đề: "Cát" nào nhạc dạo đâu......
    .....
    Mãi lão cũng pha xong ly cà phê của lão. Ngon!
    Hình như nãy lão có nói, lão "cải tạo" xong thì lão xin chân bồi bàn ở quán mình thì phải...Hờ hờ....lão mà về đây thì mình giầu to...Nhưng hoom nay lão say quá, đường về nhà còn chẳng nhớ thì chưa bàn công việc đc. Đành để dịp khác...
  8. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    4 giờ 30 anh nhé, Em sẽ đợi anh tại tầng 30 của ZCafe. Do tôi hoàn thành sớm công việc của mình đến 4h 15'' tôi đã có mặt tại điểm hẹn. Ở cái thời gian này quán vẫn vắng khách chỉ có mấy cô gái đang ngồi một hình ngắm mặt trời về chiều. Mắt nhìn xa xa, tôi tự hỏi không hiểu các cô đang nghĩ gì ? tự nhiên lại thấy lòng mình man mác.
    Đây không phải là lần đầu tiên tôi xa HN nhưng sao hôm nay đứng nơi đây nhìn mọi người tấp lập đi về lại thấy nhớ nhà quá.
    Cô chủ quán vui vẻ gọi nhẹ tôi làm tôi giật mình, Anh cho em hỏi anh dùng chi ạ ? Tôi quay mặt nhìn cô, khuôn mặt tròn, với cặp kính khá to nhìn rất dễ thương.
    Cho anh một đen đá.
    Cafe của cô khác nhiều so với cafe của quán cô chủ _vnese_ mà tôi được thưởng thức trước khi vào đây.
    Đang ngồi nghĩ ngợi thì có tiếng gọi Anh ah''''''''.....
    u?c havalo s?a vo 13:55 ngy 21/04/2005
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    4 giờ 30 anh nhé, Em sẽ đợi anh tại tầng 30 của ZCafe. Do tôi hoàn thành sớm công việc của mình đến 4h 15'' tôi đã có mặt tại điểm hẹn. Ở cái thời gian này quán vẫn vắng khách chỉ có mấy cô gái đang ngồi một hình ngắm mặt trời về chiều. Mắt nhìn xa xa, tôi tự hỏi không hiểu các cô đang nghĩ gì ? tự nhiên lại thấy lòng mình man mác.
    Đây không phải là lần đầu tiên tôi xa HN nhưng sao hôm nay đứng nơi đây nhìn mọi người tấp lập đi về lại thấy nhớ nhà quá.
    Cô chủ quán vui vẻ gọi nhẹ tôi làm tôi giật mình, Anh cho em hỏi anh dùng chi ạ ? Tôi quay mặt nhìn cô, khuôn mặt tròn, với cặp kính khá to nhìn rất dễ thương.
    Cho anh một đen đá.
    Cafe của cô khác nhiều so với cafe của quán cô chủ _vnese_ mà tôi được thưởng thức trước khi vào đây.
    Đang ngồi nghĩ ngợi thì có tiếng gọi Anh ah''''''''.....
    u?c havalo s?a vo 13:55 ngy 21/04/2005
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thứ quý nhất của cuộc đời
    TT - Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.
    Vị thần liền cất tiếng nói: ?oĐừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi?.
    Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: ?oThần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!?.
    - Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.
    Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.
    Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: ?oNhững gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả?. Thế là chú cá voi được cứu sống.
    Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: ?oNgươi đã nghĩ ra chưa??. Chàng trai trả lời: ?oVâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải?.
    Vị thần nói: ?oHỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc

Chia sẻ trang này